Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
đồ dở hơi, mồm thì kêu là không, nhưng hành động thì lại khẳng định có có có có có...X( dở hơi vừa thôi. Chẳng việc gì phải hứa với người ta cả, cứ muốn thế nào thì quyết định đi, lần chân kiểu này khó chịu lắm, đằng nào thì cũng sẽ xảy ra thôi, sớm hay muộn thì cũng phải nói với nó rằng... Đừng có điên nữa, bắt đầu gây phản cảm rồi đó...
 
bó tay :| Lại 1410 :(( Bao giờ mới khá lên được :((
 
Hực, tuần này là cái tuần xui xẻo nhất :((, máy tính hỏng, xe hỏng, bị bỏ bom, bị lừa ... :-s :(( đến chết mất thôi, mình đúng là đồ ngốc b-), chẳng làm được cái gì ra trò cả ... gru` X(
 
...thanks God,i'm alive...
...thanks gal and kni...for the calls,all...even nothing...
...thanks love acttually,the classic,stairway to the heaven and other... b-)
...:Rolleyes: ko ngờ tình trạng của mình lại đáng lo lắng như thế...yên tâm nhé,chỉ có mẹ Nam là làm tớ trầm cảm thôi :p còn lại ko là gì cả:D...nhưng mà được quan tâm như thế,..được yêu như thế cũng sướng...
tình cờ và bất ngờ...
 
Ôi Modem thân yêu, biết là không sao mà! Đã bảo là ko sao mà!
Thế là không phụ lòng nhau rồi nhé!
Luôn luôn yêu quý Modem!
 
And you my fucking lovely hard disk. When could i format you? How could i?
Dont tell me i've gotta take u to a service center!

u know i've got no money!
 
máy sắp hỏng rồi
có khi thế cũng tốt
lúc muốn viết thì chả viết được
cụt hứng

:(
 
Vũ ơi, mày bắt đầu chuyển sang nói chuyện với máy tính huh ??? Bị lây Tú Anh uh :-B ?? 8-}
 
Vũ ơi, mày bắt đầu chuyển sang nói chuyện với máy tính huh ??? Bị lây Tú Anh uh :-B ?? 8-}
 
ko muốn đi ngủ T.T
vì đang nghe giọng ai đấy :x với cả ko muốn ngủ để mai phải dậy :(
thảm !
 
Hôm nay thấy chán, chán mọi thứ. Không rõ kế hoạch thế nào rồi?
 
Chết mất ,sao lại 40 câu mới được 68 :((

Thế này thì tạch thật rồi ,không biết bao nhiêu điểm đây 8-| :((
 
What can i do?
Will i be getting throught?
Now that i must try
To leave it all behind

Did you see
What you have done to me
So hard to justify
Slowly is passing by

Forever and one
I will miss you
However, i kiss you
Yet again
Way down in neverland
So hard i was triyng
Tomorrow i'll sill be crying
How could you hide
Your lies, your lies

Here i am
Seeing you once again
My mind's so far away
My heart's so close to stay

Too proud to fight
I'm walking back into night
Will i ever find
Someone to belive?

Forever and one
I will miss you
However, i kiss you
Yet again
Way down in neverland
So hard i was triyng
Tomorrow i'll sill be crying
How could you hide your lies
Your lies....................

lâu lắm mới nghe lại :) :x 8-| |-) :| B-) :))
 
Demerit huh? Okay, fine, excellent! But I was ON DETENTION all that night, so how come I was supposed to stay in the PAC and clean up the s*** ppl exposed?
 
lạ thật, bực như con mực , sao lại nói mình đanh đá nhỉ ?
 
Whatever decision we make in life,
let us not forget that things do happen for a reason.
In a life full of wonders and surprises,
we can never expect things to turn out the way
we want to all the time

But one thing's for sure...
Let us not look back
to the "road of regret" because there's always
some form of "light" in whatever lies ahead...
...mỗi hôm thêm 1 đoạn rất đẹp...:D
..chỉ lên để thông báo là làm cho hết các bài luận đi rồi hẹn 1 đêm đẹp trời sẽ gặp nhau...cũng thấy nhớ lắm...nhưng mà trong những ngày này thì ko :D...mày biết đấy,con người luôn bận rộn với những công việc nhỏ nhặt mà :>...
If a man could be two places at one time,
I'd be with you.
Tomorrow and today, beside you all the way.
And when the world was through,
Then one by one the stars would all go out,
Then you and I would simply fly away.
...nhớ lắm và mong ở đây lắm...|-)
 
dawn.....................................................................................................
 
Bùi Thế Phong đã viết:
con bạn tránh mặt mình , hừm :( , bạn với bè !
:)| sao nói thế
tao để online nhưng ngồi học mà, ko chat :)
à thế với cả thạch sùng ơi, tao ko sao đâu, đừng lo heng :x
ổn hết thui ;)
( cho gửi nhời hộ nhá P nhá :D )
...................

cứ tiếp diễn cảnh này mệt quá :-s
mà ko tiếp diễn thì ko thể thực hiện đc, đã nói thử 1 lần cố gắng hết sức mà :| lần đầu tiên của các lần sau nầy ;)
bi giờ cứ học xong là bùn ngủ, vật vờ chẳng làm nổi gì ra hồn nữa...
thiếu ngủ roai :sleeping: chắc là lâu nó quen, sẽ thấy ngủ thế là đủ, :D
làm thế nào đc, 2 hôm nay đỡ căng thẳng hơn roai, tút tút, mai học matrices ko đc nản nhé, cố lên mừ chiaki
choài, mún nhìn thấy trc tương lai we 8-| giá mà mình tin là mọi thứ có số hết roai, nếu thế đã ko phải trâu bò, hehe
hờ, bùn ngủ ... |-) ngày nào cũng như ngày nào T.T đi ngủ 1 h thấy sớm quá cứ như kỉu 9h, hờ, sợ thật 8-}
[-o< hix, ước ngày dài gấp đôi
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên