Nhật ký T2 (tháng 12/2002)

Bùi Lê Chi
(metalrocker)

Ban quản lý diễn đàn<br><a href="http://www.hn-ams
Cái này cho tháng 12/2002... sắp có mấy vụ noel với cả họp lớp.. Các chú vào làm tí nhé!
 
Hehe noel lớp mình năm nay như ...... xem ra còn chán hơn cả mấy năm trước. Kiểu này thì noel năm sau chắc là thôi rồi...........
 
hehe , dạo này em hoi bận, không biết tình hình thế nào, các bác vui ve cả chứ hehe...:D
Chúc mừng năm mới các bác nhá...
 
Noel của tao ko như shit...nhưng anh phải chịu nỗi nhớ buồn thê thảm.
 
ALanhĐồLông .. hêh thằng em vãn khoẻ chứ :lol:
 
Chào các chú!Chúc một năm mới tốt lành!Dạo này đang bận thi nên ít đi chơi....thi xong lại đi uống rượu nhé...trời rét thế này uống rượu sướng phải biết...Tết này bác Lãnh có về không thế?
 
Thằng Khánh sao dạo này mày nát thế, hồi trước có tao o nhà mày ngoan lắm mà. Bọn mày uống rươự thì rủ tao uống với nhé. Online uống với bọn mày. Tết này tao ko về đâu, nhưng hè tới tao sẽ về. Năm trước tao về bọn mày bận ko đi chơi được nên năm nay tao đổi lại lịch về.
Còn thưa anh Bách Toàn Phong thì sức em vẫn khoẻ có thể làm bạn đàm đạo võ công với anh được.
 
Bác Tuấn nói sai rồi...em có phải là thằng nát rượu đâu...chẳng qua anh em bên này bây giờ chỉ còn mỗi trò uống rượu là cảm thấy vui thôi...cả 1 lũ chán đời ngồi với nhau...bi đát lắm!!!
 
Đúng là chỉ co trò uống rượu là vui, bên này tao cưng hay uống với bạn nhưng chỉ sinh nhật và ngày tết thôi. Hè về tao sew đại chiến Xích Bích với bọn mày, ok?
A tình hình mày học hành thế nào? Các em XD bây giờ có xinh hơn tý nào ko? Hay vẫn phải đi đá bóng ở sân khách?
 
Hay quá chú TÙNG BÁCH cho anh gửi ké 1 quả đá vào đít thằng Tuấn Lãnh.....( bật bọn anh à..:p) hehe
 
Thêm cái thằng Phúc a dua a tòng này nữa, ko có tao bọn mày ở nhà loạn hết. Đề nghị anh em ở nhà cho hai thằng này đi cải tạo ngay lập tức...hahaha
 
Back
Bên trên