nhật ký T2 tháng 10

hic, lâu lâu không lên HAO vì bận quá :D thấy các bác lên đây loạn quá, hic, các bác ui, topic của em chứ đâu phải chỗ cho các bác chat chit, em đề nghị các bác post bài có chất lượng mụt tí chứ cứ câu bài thế này, chẹp chẹp....
hehe, thui, bi h để em kể cho các bác nghe "anh chi iu em Trang đến mức nào". hic, hum thứ 3, em Trang ở lại trường muộn quá (khoảng 6h tối) nên còng ngại chả mún đi xe bus về :D, gặp chị Mai Hồng =>> tư tưởng nhớn gặp nhau =>> 2 chị em kéo nhau vào hàng net, gọi anh Chi. Sau mụt hồi năn nỉ ỉ ôi, gào khóc, dọa nạt nhg rut cuộc thì anh Chi cũng vẫn không chịu đến đưa em Trang về với lý do cực kỳ chính đáng "anh phải ở nhà nấu cơm", nghe xong tí nữa thì em Trang lăn ra đất ngất xỉu vì quá choáng. =>> sau mụt hồi chat chit tốn xiền với anh Chi em Trang rút ra đc kết luận là " anh Chi RẤT IU EM TRANG :( " và em Trang cũng hỉu luôn rằng vì sao hum đó trời lạnh thế :D (anh Chi ui, em xin lỗi :D ) nhg mà bù lại , mặc dù có tốn xiền xe ôm thật nhg anh CHi sẽ phải trả chị Mai Hồng và em Trang tiền xe ôm + tiền lãi mỗi ngày là 5000 :D
Cho em Trang hỏi anh Chi đâu rùi ý nhảy ???? !!!! :D :D
 
Bắt đầu tính từ hôm đó, tức là ngày... (ngày nào ấy nhở?)
 
bắt đầu tính từ hum đó, tức là thứ 3 ngày 14/10/2K3 :D sao mãi không thấy anh Chi lên tiếng thế nhỉ? hay là định tính chuyện bùng của chị em mình??? chị Hồng ui, quây đê!!! :D
 
ơ ................................................................ :d
 
úi trùi, bác Sơn câu bài quá đấy !!! bác không bít rì về chuyện của chị em thì đừng có nhảy vào nói được mỗi 1 câu "ơ" !!! chẹp chẹp chẹp :D
 
a, giờ thì em đã hỉu :D. cho em hỏi cái, bác chi đâu ý nhảy??? hay là thấy chị hồng với em trang nên sợ quá chạy mất rùi ??? :D
 
ặc .......................................................... :D
 
em nói lần thứ 2 là bác Sơn không đựoc câu bài đâu đây!!! Mode đây rùi ý nhỉ ???!!!!
 
Ôi dào , em Trang lạ nhỉ , anh có còn là trẻ con đâu mà bày trò câu với kéo nữa , già rồi , chân không vững , tay lại run chỉ còn biết bày tỏ cảm xúc chân thực thế thôi .,.... :D
 
hic, vậy thì em Trang cũng xin chịu anh Sơn thui chứ bít làm rì bi giờ!!! BÓ TAY con lợn quay !!! :D ( câu của bác Tắc kè đấy!!! :D )
 
phào ................................................. :D ( sorry đồng bào tại bàn phím lởm ....) :D
 
NNMT đã viết:
mặc dù có tốn xiền xe ôm thật nhg anh CHi sẽ phải trả chị Mai Hồng và em Trang tiền xe ôm + tiền lãi mỗi ngày là 5000

Ơ, Trang ơi, em ở đâu... đi đòi nợ đê....:D (tính xem được bao nhiu xiền rùi??? còn đi ăn kem chứ nhể??? ;)
 
anh Hoàng đã viết:
. Nếu bình thường mà nói thì em nào sau khi nói chuyện với anh Chi chả tưởng là anh Chi yêu mình lắm.... Mà thôi cứ để cho em Trang kể xem thế nào!!
anh Hoang nói đúng thật.Anh Chi dẻo mỏ lắm.Nói chuyện với anh Chi hồi đầu em cũng tưởng thế

__________________
 
Hì, nó là bạn anh từ hồi nảo hồi nào đến giờ anh còn lạ gì nó. Thậm chí nhiều lúc đến anh còn thấy.. hichic... 'ngộ nhận' ... :D Mồm nó thì luôn nói đi 'tu', nhưng mà tu gì nó... chậc chậc...
 
Nếu bình thường mà nói thì em nào sau khi nói chuyện với anh Chi chả tưởng là anh Chi yêu mình lắm.... Mà thôi cứ để cho em Trang kể xem thế nào!!

Hoàng giỏi văn có khác, dùng từ thâm vãi, cho ngay chữ tưởng to tổ bố vào đấy. Làm câu văn quay ngoắt 180 độ. Thế hóa ra cậu bảo tôi không trung thực, tôi lừa dối người khác à? Tôi có làm gì không phải với cậu mà cậu nói tôi đến mức thế? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình tốt với Hoàng lắm... hê hê thế tức là Hoàng là người xấu rồi.[-x Cậu nên rút kinh nghiệm nhé..
 
Hê, làm gì mà bạn Chi có tật giật mình thế? Anh em với nhau cứ trung thực mà nói... hehehehhe. Khổ, tai bây giờ tao đi tu, thấy mọi việc từ trước đến giờ của anh em toàn là tội lỗi, thông cảm nhé, cứ phát huy. Các em thông cảm cho bọn anh nhá!
 
Phuong Nga đã viết:
anh Hoang nói đúng thật.Anh Chi dẻo mỏ lắm.Nói chuyện với anh Chi hồi đầu em cũng tưởng thế

__________________
Tưởng thế nghĩa là tưởng thế nào hả Nga:mrgreen::mrgreen:
Thế bây giờ ko tưởng thế nữa à:rolleyes::rolleyes:
 
Back
Bên trên