Trần Huy Khánh
(mr_big)
Điều hành viên
Tháng này có khá nhiều sự kiện
2-9 và Trung thu
2 ngày đáng buồn, thằng nào cũng bận hàng họ, cuối cùng đến chỗ hẹn chỉ có Dũng, Chi và mình.Chén nem tai và bánh mỳ MHD, làm tí tâm sự , tuy ít người mà vẫn vui.
17-9
Chi tổ chức SN sớm 1 ngày.Buổi trưa lượn qua Ams, lần đầu tiên được gặp Giang Trần, Tâm Giao và Thục Hiền, khác xa mình tưởng tượng.
Buổi tối T2 đi chơi.Mình bận việc, cố làm xong thì đã 8h30, phóng xe như điên, đến nơi thì đi cả rồi, lại thui thủi đi về, tí khóc...
20-9
Dạ hội ở Ams.Hẹn nhau 4h chiều và tất nhiên, theo truyền thống hẹn hò như cái bẹn bò, 6h mọi người có mặt đầy đủ.Lâu lắm rồi mới đông thế: Dũng, Chi,Bé đĩ, Hiếu Loan. Sơn Dương, Hằng Quân, Lý Đức và mình, tổng cộng 11 người, lượn ra Hàng Điếu làm tí bún bò.Ăn xong Chi đi đón bạn của em gái, còn mình đi đón em gái của bạn...
8h lại có mặt ở Ams.Choáng! Con gái Ams dạo này xinh tệ.Tùng Bách xoi được 1 em, ra hỏi nick thì nhận được câu trả lời : Nick em là " ngu thì chết chứ bệnh tật gì". Vãi đái :smoking:
Lang thang 1 lúc thì gặp 02-05.Lôi nhau ra chỗ vắng làm tí quan họ giao duyên.Mình thì đi tìm em....
26-9
Liên hoan chia tay Tùng tại bò tùng xẻo Thái Hà.Nâng cốc bia lên miệng, cảm giác đắng ngắt.Đức nắm tay Tùng nghẹn ngào :" Đi rồi nhớ về với bọn tao, đừng như anh Trần nhé!".Mắt Chi đỏ hoe, DŨng cũng len lén đưa khăn mùi xoa lên mắt, Hằng nghiện gục đầu vào mình, vai run bần bật....
Thế là T2 lại mất thêm 1 cái cột :mrgreen:
29-09
Sự kiện trọng đại nhất trong tháng: Mình ngồi post bài này :smoking:
2-9 và Trung thu
2 ngày đáng buồn, thằng nào cũng bận hàng họ, cuối cùng đến chỗ hẹn chỉ có Dũng, Chi và mình.Chén nem tai và bánh mỳ MHD, làm tí tâm sự , tuy ít người mà vẫn vui.
17-9
Chi tổ chức SN sớm 1 ngày.Buổi trưa lượn qua Ams, lần đầu tiên được gặp Giang Trần, Tâm Giao và Thục Hiền, khác xa mình tưởng tượng.
Buổi tối T2 đi chơi.Mình bận việc, cố làm xong thì đã 8h30, phóng xe như điên, đến nơi thì đi cả rồi, lại thui thủi đi về, tí khóc...
20-9
Dạ hội ở Ams.Hẹn nhau 4h chiều và tất nhiên, theo truyền thống hẹn hò như cái bẹn bò, 6h mọi người có mặt đầy đủ.Lâu lắm rồi mới đông thế: Dũng, Chi,Bé đĩ, Hiếu Loan. Sơn Dương, Hằng Quân, Lý Đức và mình, tổng cộng 11 người, lượn ra Hàng Điếu làm tí bún bò.Ăn xong Chi đi đón bạn của em gái, còn mình đi đón em gái của bạn...
8h lại có mặt ở Ams.Choáng! Con gái Ams dạo này xinh tệ.Tùng Bách xoi được 1 em, ra hỏi nick thì nhận được câu trả lời : Nick em là " ngu thì chết chứ bệnh tật gì". Vãi đái :smoking:
Lang thang 1 lúc thì gặp 02-05.Lôi nhau ra chỗ vắng làm tí quan họ giao duyên.Mình thì đi tìm em....
26-9
Liên hoan chia tay Tùng tại bò tùng xẻo Thái Hà.Nâng cốc bia lên miệng, cảm giác đắng ngắt.Đức nắm tay Tùng nghẹn ngào :" Đi rồi nhớ về với bọn tao, đừng như anh Trần nhé!".Mắt Chi đỏ hoe, DŨng cũng len lén đưa khăn mùi xoa lên mắt, Hằng nghiện gục đầu vào mình, vai run bần bật....
Thế là T2 lại mất thêm 1 cái cột :mrgreen:
29-09
Sự kiện trọng đại nhất trong tháng: Mình ngồi post bài này :smoking:
Chỉnh sửa lần cuối: