Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

trời mưa to, rất to... Những hạt mưa rơi lộp độp trên mái hiên như tiếng mẹ đang cằn nhằn: "Đi học đê dừng có ngồi mạng suốt thế nữa" ;)) Chán vì thời gian cứ trôi ko làm được gì...
Những lúc như thế, mình lại mở quyển Giáo dục Công dân ra xem. Toàn Các Mác với lại Ăng-ghen. Lại Chủ nghĩa Xã hội. Một nền dân chủ dựa vào nhân dân, và "những người đứng đầu là tôi tớ cho nhân dân". Chắc fải 100 năm nữa. Mặc dù mình vẫn muốn tin tưởng vào tương lai cái đất nước này, nhưng thôi cố đi nước ngoài học càng sớm càng tốt >:)
-->Đọc lại thấy mình bệnh hoạn quá :D
 
khó phát biểu, điên lắm đấy
nói ko đc thì làm
nhắc ko đc thì ...
 
Trời mưa. :|

Chả làm đc việc gì cả. Chả giải quyết đc vấn đề nào cả. ~x(

Trời lại mưa... 8-|

Mai trời mà mưa nữa thì b-( uh thì làm sao nhỉ... 8-|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vịt đang ngồi học ở lớp E... mình thì đang ngồi lướt net... cơ mà chẳng có cái j cả... chán chết... sao lại vô dụng thế này cơ chứ... hức :-< Mình muốn đi học E nhưng chả biết học ở đâu và phải bắt đầu từ đâu nữa :-<
 
đơn giản hóa nào
tình yêu à, giống như trái táo bổ đôi
hình trái tim, đẹp đấy
nhưng cũng là để ăn cả =))

thực tại có tí phũ phàng
 
bỏ qua mọi thứ, trở lại là chính mình :> trơ hơn :)">) mạnh mẽ hơn :> vui tươi hơn \:d/

chắc phải đi học yoga :-? bình tĩnh quả là khó :))
 
Anh trả em những cỏ biếc, nắng êm
Trả những nụ hôn nồng nàn hình như từng có
Tất cả như bóng mây râm thoáng qua trời giông gió
Giờ bình yên rồi. Anh bận lắm, em biết không?

anh yêu ơi thôi đừng nói nữa em biết rồi :))
suốt cả đời này anh quá bận để yêu em!
 
Sạc bở hơi cuối cùng mon men lên đc 90% 8-} đã vậy ko sạc nữa X( mày cứ hết pin mà chết đi X(
Mình muốn làm người lớn ngoan, mình ko muốn làm trẻ con hư :-<
Thôi, tốt nhất là mình đi đọc tí sách vở cho nó lành mạnh :">
_ _ _

@ Trúc: ko, tôi ko có tốt đẹp thế đâu =)) tôi bảo ko iêu là ko iêu cơ mà =)) sao cứ đem tình cảm ép uổng tôi =)) tôi là tôi kệ chứ =))
 
trẻ con ơi :))
lại là nửa đêm
nhưng thấy cái mặt đấy lại lên cơn hâm hâm :))

Số 10 mãi mãi là trẻ con :x

Vui thế :"> vì anh vẫn như ngày nào :">

Vui đến mức phải viết vào đây để giải tỏa ^ ^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vui vẻ là cái thời kì mới quen nhau còn tôi tôi cô cô, hờ hờ chả có j phải ngại, cứ thế là chém: ))
Hạnh phúc là cái tháng 6 sóng gió ôn thi ĐH. Đêm nào cũng thức cùng, bảo ngủ cũng ko ngủ, đòi nghe tớ đọc bài =), còn tường thuật Eu cho tớ nữa.

Đấy là những lúc tớ cảm thấy đc quan tâm thực sự đấy, cảm thấy rõ ràng là có ng` cần mình và muốn ở cạnh mình: D. Chẳng cần phải nói thành lời, chỉ cần như thế là đủ.

Giờ thì hết rồi. 1 chút cũng ko, 1 tẹo cũng ko, 1 tí tị tì ti cũng ko nốt: D
Xin lỗi, tớ còn trẻ con lắm!
 
I wish I could help u guys :)
I know how much valuable the memories with u :)
I know the differences between love,memories and some physical things which was called "fairness" :))
........ but I'm not powerful enough to do that ......... : )
 
ngủ liền 15 tiếng :)) :)) :))
giá mà k phải dậy nữa thì tốt quá :))




rất là ngưỡng mộ bọn trẻ =))=))=))=))
 
2 hôm nay rồi mình hôn chào buổi sáng mà ko hề biết đêm nào nó cũng cắn chết 1 con chuột vứt trong toilet rồi mới mò lên ngủ vs mình :|

Hnay Chủ nhật ở nhà mới phát hiện ra sự thật phũ phàng :|

:(( Con hĩm BIM mày cứ liệu hồn đấy :((
 
Back
Bên trên