Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

thằng T mà cũng biết vào TSVB cơ á :-<

:(( :(( :(( Sao lại thế :(( :(( dcm :(( còn mỗi cái niềm duy trọn vẹn cũng bị vấy bẩn :(( :(( dcm :((
 
trích từ blog trangha : )

"Tôi rơi nước mắt vì biết, thế là những tin nhắn tôi đã lưu trữ trong máy sẽ mãi mãi không còn nữa. Những lời yêu thương, những hứa hẹn hạnh phúc tôi đã cố níu giữ, cho dù người đàn ông ấy đã bỏ tôi đi song hơi ấm ấy, trìu mến ấy, yêu thương ấy tôi dù cố lưu giữ trong những tin ngắn Messenger ở lại, cuối cùng cũng đã mất. Tôi đã cố mà tôi không giữ được.

Tại vì những tin nhắn ấy là những kỷ niệm cuối cùng về tình yêu. Tôi nghĩ chắc tôi sẽ còn đau đớn rất lâu! "


lại k h ó c rồi 8-|
 
lâu lắm mới nhổ tóc cho mẹ...
sao bây h mẹ nhiều tóc bạc thế nhỉ?
mẹ ơi...

ngày hôm nay thật tệ!
Con xin lỗi mẹ!
Tao xin lỗi cả đội!
Thật tệ!
 
Ko được đánh L2 trong giải trường
Nhưng thề nếu gặp L2 lần nữa ko thắng sẽ từ bỏ bóng rổ
 
nguyên 1 buổi sáng đi đòi lại passport, và điền cái form DS 156 chết tiệt :-<
 
- Lèo mẹ, có mỗi một người răng vẩu thôi mà từ trẻ con cấp 2 đến pi ết đi bàn cbn ra với tán cbn vào.
- VN thắt chặt mua bán ngoại tệ, hí hí, có lí do để không bứt tiền học bổng ra đem về cho bà già, bay lắc thôi.
- Phân vân không biết chọn Chemical Engineering hay Environmental Engineering, ngành léo nào về VN cũng chết đói.
- Chấm dứt stalk thông tin của bọn chíp hôi em chã, không vào VA nữa, chuyển sang stalk thông tin của Prof download paper của các cụ, chuyển địa bàn hoạt động sang chemicalforums, lúc nào thích chửi bậy thì vào forum của Vietnam.
- Đi lang thang trong thư viện, thấy mấy dòng chữ:"Tom and Laura used to have sex here" .
- Đọc paper lúc ngồi restroom rất là vào, nhưng mà nguy cơ bị trĩ rất là cao.
- 2 tuần nữa về.
 
dạo này bị depress vì tội ngủ nghê quá. Rối loạn sinh lí rồi, thiếu ngủ trầm trọng, vật vã mãi ko ngủ được :((
 
Buồn

Chán

Nản

Chẳng còn j để nói

Chẳng hiểu nổi nữa

8-| tưởng chừg như có rồi

Lại ko có j :)

8-| :(( :(( :((
 
Ngồi vêu mồm (nghĩa đen) ở nhà, quên mất bao việc quan trọng, nguy hiểm =.= Ghét thật, tốn bộ nhớ vãi :-< Bây giờ tạm thời nhớ ra 2 việc đã bỏ qua, còn một số việc chắc mai kia nhớ ra là chưa làm. dcm
 
ôi giời ơi điện thoại hết tiền xe hết xăng trong túi còn 20 khìn :-<
đời mình cũng có lúc dư lày schaoooooooooooo
gần 6 giờ nữa sinh nhật em rồi :x :x :x
 
Back
Bên trên