Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

1 ngày tệ #___#

Chợt hối hận là hôm qua đã quá dễ dãi với vài ng #_____#

Đành chấp nhận . Thà cứ đau khổ 1 tí #____#

Mai buổi cuối ...

Đc chụp ảnh với nó #___#

Trc khi .........
 
tự nhiên thấy mình mất tất cả
mất niềm tin
ah,nói đúng hơn là,nhận ra mình chưa từng có niềm tin
hay được có niềm tin...

cái rốn ư?
sao mình lại ích kỷ như thế nhỉ : ))

: - <
 
Chỉnh sửa lần cuối:
I have come early.
I have studied hard.
I have been yearning for so long.
But I have not seen you.

I have smiled up.
I have felt so happy.
I have been expecting so much.
And I have left in the greatest despair ever.

Why? If I were just spent a little time, would I feel so satisfied. Do you know it?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
trắng 2 đêm liền
sụt sùi lỗ mũi
suy nghĩ chen lấn, rồ ga, bóp còi inh ỏi
bao giờ cho tới ngày xưa ?
 
ôi nó về nước rồi, con bạn vàng của tôi :((
tối đi đú thôi :x
 
chiều nay đi chơi...:)

sao tự dưng cảm giác sợ hãi cứ ùa về thế nhở /:)

sợ vì lần đầu gặp...:|

hay sợ vì ngày đó đã đến :((

ôi, họp phụ huynh... :(:)-S
 
cầm quyển sách, hết nâng lên lại đặt xuống :-< Rốt cục lại ol
 
Ko hiểu sao dạo này mình hay khóc đến thế, hơi tí là bắt đầu rơm rớm nước mắt. Lúc xem film, khi TV chiếu cảnh 1 ai đó chiến thắng hay cảnh ng` ta tìm con trong vô vọng (như động đất ở Tứ Xuyên)... mình đều thấy rất xúc động và chỉ muốn khóc. Nhưng cuối cùng mình quyết định nén chúng lại dù chẳng biết có thể chịu đựng đến bao h nữa. Nếu ngày đó đến, mình sẽ gào lên mà khóc, khóc cho đến đi mắt đỏ ngầu lên, đến khi nào những bức bách trong lòng theo nc mắt trôi đi thì thôi....

--------------------------------

Tưởng hôm nay gặp anh, anh lại nói có việc. Cũng đc. Càng tốt...
 
Tối nay...cảm giác lo lắng hơn gấp chục lần việc trượt ĐH ở VN :|
Ôi Seoul, sờ vào hòm mail nhớ ra còn 1 bức thư chưa gửi cho MUC, Ohio ng` ta gọi điện về tận nhà mà mình thì ...
SFSU đúng là lũ dở hơi, ở đó mà chờ :-w

tháng 8 ơi mau đến
1/7 năm nay không làm được gì rồi, nhưng 1 năm nữa thôi sẽ là rất nhiều thay đổi.
Hwaiting!
 
Úi 1 nửa gia đình thôi chứ ;)) :D

Có ai quan tâm đến mình chẳng tốt :*

E bảo này, e là e hơi bị quý chị đấy nên e mới nói nhá :* đúng là trong hoàn cảnh này mà bảo chị nghĩ ít đi thì hơi khó, nhg dù j` cũng phải giữ lấy cái chữ Vênh :> sau này về VN còn dạy bảo đc. em chứ :* giữ gìn sức khỏe và xinh tươi nhé :* về VN e làm chân khuân vác cho :*
Chị lúc nào chẳng xinh tươi :"> vừa giảm béo đc ~3kg đấy =))
Vênh thì đã hẳn :-j nhưng do trận động đất tinh thần vẫn còn nhiều dư chấn nên là chưa biêt như nào :))
Anyway, thanks em iêu :*
_ _ _

Things will become a little easier if I live happily, no matter what others think.
No me ames. :)
 
sáng thức dậy, tư dưng thấy trống vắng :( Kì thì TN đang tới gần mà sao chẳng có cảm jác j` cả, thậm chí coi nó ko = kì thi HK2 =)) Mình cũng vô đối thật
 
Vẫn lười như hủi #__#

Sáng ngồi học 2 tiếng rồi tót đi chơi #___#

Về nhà lại buồn ngủ #_____#

Lại net , chat , blog , .... 8-|

Sao bọn nó ko có những thú vui như thế nhỉ #_____#
 
:)) Mấy ông bộ GD làm ăn như ..... ý :(( tự nhiên bảo thi cả chương trình lớp 10 11. Mấy ông ý thử học xem =)) Chắc j` đã học đc mà cứ hành hạ HS. Làm như HS chẳng có việc j` làm ý :(( Mỗi chương trình lớp 12 mà đã học xong đc đâu. Điên thật...................... Đúng kiểu ăn xong ko có việc j` làm, ngồi nghĩ cách làm khổ người khác.
 
thật là thích thú :x
tham quan sướng quá :x
thích ơi là thích >:-D<
yêu điên đảo :)) :x :* :x
 
Back
Bên trên