Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

just like a bitch , hah :))
anyway...plz forget everything :)
I'm no one now:))


Prom :x and SAT:-ss


nothing else matters...
 
Họp PH về...mất học bổng thật...xếp thứ 8 thôi...
Tất cả chỉ tại môn Văn...buồn...nản...
 
Tại 1 người mà mình phải chia tay ... Em biết làm gì khác hơn .. Dù rằng em còn yêu anh làm sao em chấp nhận hỡi anh .. ^^! .. Thôi nhé .. :x ..
 
hnay là ngày có nắg và có gió
bất tận
em vẫn sống, nguyên vẹn chân tay mặt mũi
ngã đc thì fải đứng dậy đc
bắt đầu đc thì fải kết thúc đc
coz nothing lasts forever
huh :D
sỐng thì hãy ngẩng cao đầu mà sống ;)
 
Chả bít mọi người hum nay họp phụ huynh thế nào
Cả ngày chắc lại ngồi nhà cắm đầu vào cái máy tính thôi
 
Thi xong 2 môn đấy cảm thấy cứ trống rỗng

Biết điểm sẽ cao nhưng ko vui 8-|

Haizzzzz, hơn bọn nó vẫn sung sướng hơn .

Hy vọng mai đc ngồi cạnh nó #____#

Nhớ ... quá #____#
 
Thế là chỉ còn 7 tiếng nữa. Anh em đeo đồ bảo vệ, trang bị vũ khí, dồn nén sinh lực, bút biếc sẵn sàng, tai các anh lắng nghe, khi nào em cất tiếng gọi là xông lên phá máy móc của quân địch! Khẩn trương triển khai chiến dịch lấp chỗ trống 2 Journals. Dùng bã đậu+ chất xám trộn vào làm bom bỏ vào nòng bắn bỏ bịch đề thi đê:(( Ghét thi ghét thi ghét thi:(( Mới có 1 tháng 8- | em chưa sẵn sàng =;
 
[-( ai lại đi suy bụng ta ra bụng ng` thế ạ ;;) :))
thực ra xem phim toàn ngủ nhg nhớ đc. cái đoạn thi piano thì cũng đc. rồi ạ :p

-----------------------

2 chị Tân : sao chị toàn đ.c dạy những cái hay thế ;;) khi nào dạy e tất những cái j` chị đc. dạy nhé :">

-----------------------

Tại bạn í có năng khiếu chê bôi chị em ạ :-j :-"
Ôi chị được dạy nhiều thứ hỗn tạp lắm :"> Chưa kể còn tự tìm tòi học hỏi 8-> ( đương nhiên là chỉ những thứ có lợi cho bản thân :"> ) nên lúc nào chỉ chẳng may thấy em có cái trouble j connect vs cái chị đã từng thì chị lại abc 1 tí thôi :">
_ _ _

Chưa j ngày đầu tuần đã fải dậy sớm hoàn thành 1 núi assignments mà cái nào cũng làm gần xong rồi bỏ đấy =; cũng chưa ghi cái j vào đĩa mà đem nộp cả =; Báo hiệu tuần này tha hồ ngồi tụng Politics 8-}
 
Chết thật, cả cái chương trình thế mà mình chẳng ăn đc tí gì :(

Đúng là mất công toi . Tốn bao công xin xỏ 8-|

Thôi , rút luôn, thế này thì đến bao h đây 8-|

Lúc nào cũng nhận phần thiệt thòi 8->

Hôm nay đi nghe quân sự chán quá 8-|
 
lâu lắm mới thấy bạn Hưng :D
tick cho bạn 1 cái :))

"Oài hôm nay gió lạnh về nhé. Mọi cảm xúc tan ra hết từ lâu rồi ;]"

heh ;))
 
onl đi onl đi =;

sáng lượn vài lần Thanh Niên, độ đông cứng đừng hỏi
 
Back
Bên trên