Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

tại sao nhỉ bố nhỉ
tại sao càng ngày con và bố càng xa cách đến thế :)
chắc bố cũng đang tự hỏi thế
ngày bé bố đã từng là người con ngưỡng mộ
nhưng càng ngày con càng thất vọng về bố
những tổn thương bố gây ra cho con
không lành lại được
để đến bây h con và bố như hai người xa lạ
con không thể chia sẻ với bố bất cứ điều gì
gia đình mình không êm ấm như vẻ ngoài của nó
con vẫn phải cố gắng để cái nhà này yên bình

con chỉ muốn được sống yên ổn
nhưng có đôi khi
con mệt quá
khi phải cố gắng
làm tất cả mọi người vừa lòng
mà tai vạ
cứ rơi vào đầu con
:)
 
Nhiều bước ngoặt lắm đấy, có những cái chắc ấy không thể ngờ nổi đâu 8-> ... Chỉ là 1 cái mobile thôi nhưng mang lại được những điều to lớn lắm ... (kinh nghiệm bản thân 1 năm về trước :"> )

Chúc vui với cái máy :D

:D cám ơn ấy nhiều >:D<
8-> úi mong chờ những điều bất ngờ 8->

-------------

---> chị Tân : hóa ra ai cũng thế :"> e thấy ng` ta dùng di động ầm ầm thấy cũng bt lắm :-j nhg đến khi mình có thì lại thấy ... sao sao ý :"> :))

--------------

Đọc bài a Kiên thấy mình giống đôi phần 8-| càng lớn , càng hiểu , càng nhận biết rõ hơn, lại càng thất vọng hơn 8-| sụp đổi , thất vọng , đôi khi là ... ghét :|
 
:(:)(( trượt đại học rồi :(( cắm đầu vào ôn như thế mà vẫn chả ra sao :((
 
Có thể sẽ ko đi tham quan nữa :-<
Buồn lắm chứ...
Hôm qua cô thử trưng cầu ý kiến cả lớp thì hơn 1 nửa nói là ko muốn đi rồi. Tại sao á? Vì cả lớp chỉ có đúng 2 đứa là hs giỏi, còn lại là tiên tiến với trung bình thôi. Hôm nay cô hỏi lại thì vẫn như thế :(. Ngày mai là hạn cuối rùi. Nếu cứ thế này thì cô đành huỷ đi vậy :(
Mình cũng là 1 trong số những đứa ko muốn đi...
Ko có hứng đi thì đúng hơn... :((
Mà kể cả đi rồi thì cũng chẳng vui j cả :-<
Chẳng có tâm trạng để mà đi :-<

Nhưng mà phân vân quá... :(:)(:)(( (Hix, có nên đi ko hả trời :(:)(:)(( )
 
hỏi em ạ : ">
tâm lí tuổi xém lớn chị ạ =))
vs cả cái đống application :(

Tôi ko hỏi cô thì hỏi ai? =; [ thông cảm, sáng nay ăn fải cái j đấy nên ngôn ngữ có hơi lạ lùng :"> ]
Tâm hồn mới xém lớn thì đừng để đống application giày vò :-j Như tôi này, chả lo lắng j :> đời fơi fới :>
 
cố viết xong cái critique rồi đi ngủ. Dạo này sức khoẻ hơi bị nhợt nhạt quá. Mai cố lên các mình. Lần đầu tiên anh đi học tiết 1 :-<

Damn! Còn chưa được chào. Còn chưa đc cheer. Còn chưa được nhìn. Mới chỉ được uống. Và được lâng lâng. Tại sao cuộc vui nào cũng chật chội và cụt lủn thế nhờ? Mìn chào bẹn, 13 ta gặp lại, không bao giờ có thể chạm tới, không bao giờ đủ trần trụi để thực hiện the final cut. 1 năm đã qua, 1 năm kinh hoàng. Dạt, tạt vào ngày lại ngày, chống cằm, hầy dà, ngày này năm trước. Ngày nào cũng có một cái gì đó. Mà giờ vẫn nhớ y nguyên. Tuổi 18 không thể kinh hoàng hơn :)) Ông nhỉ ^^ 1 tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ cái mặt khóc. 1 tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ cái t ym bị vỡ. 1 tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tách cà phê cho ông.
 
Rốt cục vẫn đi tham quan ;;)
Còn mình thì ở nhà :))
.........................................

Đời vẫn đẹp làm sao :)):)):))
 
Tôi ko hỏi cô thì hỏi ai? =; [ thông cảm, sáng nay ăn fải cái j đấy nên ngôn ngữ có hơi lạ lùng :"> ]
Tâm hồn mới xém lớn thì đừng để đống application giày vò :-j Như tôi này, chả lo lắng j :> đời fơi fới :>

bà chị thì ớp pờ li cái j nữa /:)
làm k xong cái đống này thì chỉ có vào trung cấp nấu ăn vs đại học xây dựng khoa gia đình thôi =)) lại đúng cái mình ngu nhất :">
mà em có bị dày vò mấy cái này đâu, thực ra là tại fim ảnh game bóng đá vs mấy cái làm đời phơi phới hấp dẫn quá nên :">

gọi em là triệt nhá, nghe quỳnh giật hết cả mình :))
 
---> chị Tân : hóa ra ai cũng thế :"> e thấy ng` ta dùng di động ầm ầm thấy cũng bt lắm :-j nhg đến khi mình có thì lại thấy ... sao sao ý :"> :))
Ôi, chị biết mà :-j cái này gọi là fim thì xem nhiều nhưng nhà quê cầm hi-tech lần đầu nó vẫn run run rưng rưng =)) Cơ mà ngày xưa chị có hồi tháng 10 cơ ;)) em có muộn hơn chị 3 tháng rồi :p
Căn bản chị cũng thik cái thứ tự lấy số vs nhắn tin của em :D Dù vs chị thì thay nhắn tin = gọi điện, gọi luôn cho nó sốt dẻo em ạ =)) :">

@tờ ri ệt :)-") Tôi đang bảo là năm ngoái vs tôi cơ mà :-< cứ làm như tôi đá cô ko bằng í [-(
Thực ra nếu cô nhắm được "đồng môn" giàu có rồi vào ĐH xây dựng khoa Gia đình mà cho tôi cái vé mời vào ngày nhập trường, thì là tôi ủng hộ cô hết mình :">
 
Làm bài chán lại ol 8-| Bài chất đống lên đầu mà vẫn nhởn nhơ bám lấy PC:)) Ai bảo hôm trc' mất cả tiếng tìm bới ảnh anh í cơ:)). Lại còn 2 bài Yuan fang vs Shuang Fei đầu cuối Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài hay vđ phải ngồi nghe đi nghe lại:)). Hôm nay tiếp tục đắm đuối 2 cái clip đầu cuối film mới dowm về:x. Anh í cứ dễ thương thế thì mình còn chết dài=))

@chị Junnie: em thik zai Hàn và ko thik zai Nhật chị ạ:)). Zai tàu thỉnh thoảng lại có ng` cute làm em phát bấn lên thế này đây:((

Bố khỉ, cái clip How Gee sao mà :-< Seung Ri trông 8-} và các anh trông =((
 
Ôi, chị biết mà :-j cái này gọi là fim thì xem nhiều nhưng nhà quê cầm hi-tech lần đầu nó vẫn run run rưng rưng =)) Cơ mà ngày xưa chị có hồi tháng 10 cơ ;)) em có muộn hơn chị 3 tháng rồi :p
Căn bản chị cũng thik cái thứ tự lấy số vs nhắn tin của em :D Dù vs chị thì thay nhắn tin = gọi điện, gọi luôn cho nó sốt dẻo em ạ =)) :">

Đấy e cũng run run :"> dưng mà cái của e đểu đểu :-? chứ cũng chả hi-tech lắm thế mà vẫn ...:"> :)) Lamour đẹp :x thảo nào chị run chế ;)) :))
Úi e có thế này còn là sớm hơn mấy bạn ở lớp rồi b-) có cái mobile cũng bớt đc. cái tiếng nhà quê đôi phần =))
E ko dám gọi đâu chị ạ :"> khiếp sợ bỏ xừ :-ss :"> bt có việc phải gọi đến cho bọn con giai ở lớp e còn đùn đẩy trách nhiệm nữa là gọi cho ... :">
Hồi có máy ng` đầu tiên chị sms < = gọi > cũng là ... blah...blah.. à ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đấy e cũng run run :"> dưng mà cái của e đểu đểu :-? chứ cũng chả hi-tech lắm thế mà vẫn ...:"> :)) Lamour đẹp :x thảo nào chị run chế ;)) :))
Úi e có thế này còn là sớm hơn mấy bạn ở lớp rồi b-) có cái mobile cũng bớt đc. cái tiếng nhà quê đôi phần =))
E ko dám gọi đâu chị ạ :"> khiếp sợ bỏ xừ :-ss :"> bt có việc phải gọi đến cho bọn con giai ở lớp e còn đùn đẩy trách nhiệm nữa là gọi cho ... :">
Hồi có máy ng` đầu tiên chị sms < = gọi > cũng là ... blah...blah.. à ;;)
ôi cái thời cầm điện thoại tay run run sao mà xa 8->
thi với chả cử. Cái đại hội Đảng 6 quan trọng thế mà nó đek hỏi lại đi hỏi Đại hội 5,7,9 :-w thi lại mất :-<
ava em Trúc nhìn thik thế. Thik phim secret ghê :D
 
Hy vọng kết quả sẽ khá hơn :)|

Xin đc tiền về cho 1 chương trình ngớ ngẩn

Biết điểm hóa

Nghe những tin dữ về từ hôm thi gp 8-|

Chồng chất những điều ko hay #____#

Hy vọng mong manh về 4 môn còn lại #____________#
 
Back
Bên trên