Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tình hình Đức sau chiến tranh thế giới 2? Essay tổng hợp từ 4 sách, 4 bài báo và một vài trang web? 8-} Có thật là fải xong cái này mới đc lên Schiphol ko? :((
Có ai cho mình 1 lời khuyên là có nên turn on cái cell lên ko? :| Ko muốn answer phone tí nào =; Rất ngại nghe anh nói, thật, em chả có tí nghĩa vụ nào fải trả lời các thak mak của anh cả. Làm ơn tránh tránh ra cho em có tí khí thở. Life đủ mệt rồi, và anh chả fải type mà em có tí interest nào nữa cơ : ))
Một lần nữa, tớ tự hứa là tớ sẽ lao động và ăn uống hợp lý. Một lần như hôm nay là quá đủ rồi. :-ss Tớ sợ lắm rồi :((
 
Kai ăn, Cờ nói và tớ nghe, không ai xâm phạm phần việc của ai :)>-

Hờ có người viết blog xin lỗi mình kìa. Never mind. Hôm nay cheo bí và Nos dỗi nhau rồi hô hô. Xin lỗi Nos hôm nay tớ quên ko nhìn mặt cậu ạ... Đã thay đổi 1 lần, và ko được nuột nà lắm, thì xin đừng mày mò rẽ tiếp, hề. Vâng, phu nhân, Nos, Papi, 2k, tạm thời... chưa thể vừa đùa vừa cười với mọi người được. Cười thì không đùa. Đùa thì không cười. Chưa đến lúc. Một cái blog nói trắng ra một cách mập mờ, xin lỗi một cách mỉa mai. Tôi không cần ạ.

Giật mình, mày gọi tao à HH :))
 
Học sinh, học sinh, học sinh.

k fải là 1 danh từ đâu, mai tớ thi Sinh, vì thế tớ đang học Sinh:))

ôi tớ điên lắm, này là kĩ thuật di truyền, này là kĩ thuật cấy gen, rồi đột biến vs tia tử ngoại vs chả NMU, EMS, DMS, này là mù màu vs bạch tạng, bên kialà 6 pp lai:))

đời đẹp lắm cơ các mình thân iêu ạ:x
 
Half thinking /:).
Half feeling [..]
Half hoping :-??.
Half growing :D.
Half waiting 8->
Half fearing 8-} .
Half wanting :-t .
Half boring :-< .

Who? When? Where? What? How? Why?

grừ... gừ gừ gừ.. grừ
brừm... bừm bừm bừm. brừm.

cũng viết private blog đú đởn theo bạn Tân ;))
 
đã chiến đấu xong

mai lại chiến đấu tiếp : - <

hay luôn hôm nay nhỉ 8 - |

Lắm luk ek hiểu sao mình fải như thế 8 -}

Thế rồi vẫn cứ thế mới ngu : ))

Ôi mie con ngu : ))


Dự định của tao ơi đợi tao với :-<
 
Something could never be forgotten, and in those special days, should nothing be let out of my mind. I still feel so excited about everything had happened in those days, and I recall of each wonderful thing to feel more and more amazed. The cards my friends sent me, the words they wished me, the birthday presents they gave me ... I shall keep it carefully. This birthday, to me, is one of the most interesting days in my life. This is the first time I received a lot of care and emotions. You are forever my friends, forever.

I want to say: THANK YOU!
 
Sau 2 ngày vẫn chẳng quen với em MBH :(

Chóng mặt,nhức đầu,khổ sở :(

Như kiểu máu ko lên não ý :((
 
hô hô hnay lại thức trắng :))
Buồn cười thế =)) CHả hiểu thức để làm rì 8->
Học thỳ cũng có học đâu 8-}
Sáng mai 9h thy tyn rồi =)) Thế là cũng k đc ngủ sáng
Ngủ ??? KÒn đề cương Sinh chưa chép =))
Chép nốt ... đến sáng luôn 8->
Đêm nay bác k ngủ >:)
 
Người- bỏ người vào cái hộp
Viv đóng lại, đá zăng ra ngoài Thái Bình Dương
Quên người rồi
Cầu chúa , Noel này người đóng băng ngoài đó luôn cho rồi
Amen
......
quên rồi
....
quên thật rồi
......
 
đi đâu mất tiêu thế :- <
dạo này ko gặp
ko biết còn nhớ ko :- <
onl thì ít
gặp nhau cũng nói chuyện ít
mà gặp nhau mấy đâu : |
sáng CN
30'
quá ít
mà cái thằng TMP toàn chiếm
khó chịu
khốn nạn
lẽ nào đập phát vào mồm
haizzzzzzz
nản
: |
chán chẳng muốn nói
sao lại thế nhờ
nhớ
có tý lợi hại
quá tuyệt vời
haizzzzzzz
thanh niên Việt Nam
độ ảo cao
sống tùy........
 
Cái phòng này, cái ghế này, cái máy tính này. Mọi thứ cũ quá rồi, khiến cho mình phát ngấy rồi. Cho nên là thử một chút thay đổi nhỏ đi :D.

Nửa đêm ra Hồ Tây. Hồ Tây thì gần. Cưng thì xa :D. Đến bao giờ em có đủ tự tin để "đàm đạo" với cưng, hehe :D. Ngày xưa là vì còn trẻ con quá, tầm nhìn hạn hẹp :-".

KTCT, và TD. Đời đi học thì chỉ có thế. Tiền.

Nửa muốn lớn. Nửa không. À đúng ra là nửa muốn bé lại :D. Trẻ con ấy.

Nửa sợ sệt, nửa mong chờ.
 
Em đứng bên anh nồng nàn mùa hạ
Chưa kịp lời tình tự
Trời đã oà cơn mưa
Vườn run lên trong nước mắt trẻ thơ
Mắt em ướt nhoà sung sướng
Nước rửa sạch bụi đường trên trán
Tóc hoá thành dòng suối màu đen
....
...
..
Mưa rộng dài xoá những nỗi lo riêng
- Thôi anh đừng nói với em anh đừng nói với em
Về hạnh phúc khó khăn về đường xa ngái
Đừng dò hỏi tương lai đừng đắn đo e ngại
Đừng thổ lộ yêu thương đừng nhắc chuyện xa xưa
Anh hãy nghe tiếng mưa tiếng mưa tiếng mưa
....
...
..


Em đưa tay hứng những hàng mưa
Bàn tay như đài hoa như búp lá
- Thôi anh đừng nhìn em đừng nhìn em nữa
Em hiểu điều gì đã gắn bó đôi ta
Em hiểu điều gì… ôi tiếng mưa tiếng mưa

Vãi cả hàng... Lần thứ 3 nói những điều ngu ngốc kiểu như thế...
Lúc nào cũng tự nhỉ mình là chưa đến lúc.. Sao vẫn nói..
Cứ mỗi lần nói xong là cánh cửa ấy lại như sập xuống 1 tsi...
Liệu mình train ntn có là đủ không..
Wanna hold you..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên