Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

MU ko hoà, Chelsea cũng ko thắng. Mình thích xem tay 3 hơn. Anyway, thế này cũng tốt rồi :D
 
Gói nỗi buồn vào tờ giấy vui tươi
Quăng đi vào những niềm hạnh phúc
Ngày dài sung túc
Ta vẫn nói cười trên bước đường chông gai ...


Đôi vần thơ lạc quan cho ngày đặc biệt của bản thân.
 
:)) mai đi học =))
Ngày kia thi TIn rồi :-ss
=)) chả hiểu cái sứt gì cả :))
Buồn cười thẳng toèn toẹt :))
 
vãi lúa, mình type siêu quá =)) gần 25 trang a4 rồi =)) :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
CMSN anh Long ;)) :x.
Nói mới nhớ chứ dạo này mình bỏ bê TSVB quá :-", ko biết lỡ mất sn của những ai rồi :D
 
Đặng Thanh Trúc đã viết:
Từ mênh mông tia nắng nhỏ bình thường.
Gặp sương sớm bỗng ngời lên lóng lánh.
Nếu vì nắng mà lòng sương bớt lạnh.
Thì nhờ sương tia nắng mới long lanh

Chẳng hiểu vì sao mà đọc cái chữ kí của Trúc thấy tự nhiên xao xuyến lạ kì. \:d/

Ngày xưa, bâng quơ liếc ra vòm cây xanh mướt ngoài cửa sổ, ngắm mây, ngắm con đường mùa đông trải đầy nắng và nghĩ về một ai đó mà mình cũng ko biêt là ai, nghĩ về ngày hôm nay, cái ngày mà mình lại nhớ về quá khứ.

Nắng đứng một mình, ng hối hả đi qua ai để ý, sương ko có nắng, sương sẽ chỉ thoáng rung lên trong gió thôi, buông mình và tan biến vào ko trung. Chỉ một trong hai thôi thì cũng vẫn là vô vị. Nhưng ở đây sương có nắng và nắng cùng sương. Thế nên nắng mới ửng lên và sương bớt cô độc. Nắng đem đến những ấm áp chở che, những yêu thương trìu mến và nhận về những bâng khuâng rung động. Nắng nhận ra vẻ đẹp của mình, tìm thấy cho mình một nơi dừng chân trên con đường vạn dặm và cũng sưởi ấm nỗi đơn côi trong sương. Một cơn gió thoảng qua ko hề báo trc sự tan biến, mà trái lại, như làm ngời lên vẻ đẹp của nắng với sương.

Nhưng có phải nắng luôn luôn bên cạnh ng bạn của mình đâu? Một áng mây bay ngang che đi tia nắng, tưởng như làm xa cách nắng sương nhưng cũng lại là thời khắc mà sương và nắng hiểu rằng chúng cần nhau đến mức nào. :)

Sương sẽ theo gió bay đi, và nắng cũng dừng chân tạm nghỉ nơi chân trời đằng Tây. Chỉ tạm biêt thôi nhỉ, rồi mai ta lại gặp nhau.:-h

Reply cả bài thơ:
Đặng Thanh Trúc đã viết:
SƯƠNG VÀ NẮNG


Em cần anh như biển xanh cần sóng.
Có mặt biển nào yên lặng được đâu anh.
Em yêu anh bởi vì anh là nắng.
Có hạt sương nào thiếu nắng lại long lanh.


Em là sương, sương chỉ tan trong nắng.
Dẫu chẳng hình hài nắng vẫn đọng lại trong sương.
Anh là nắng khi bình minh trở dậy.
Mang lửa trời trong ánh sáng ban mai.
Em là sương đọng muôn vàn nỗi nhớ.
Để tan đi trong những giấc mơ dài.
Nhưng vẫn nguyện làm giọt sương mãi mãi.
Soi nắng mặt trời mãi mãi chẳng tàn phai.
Dẫu bão tố chẳng ra ngoài lòng nắng.
Nắng lên rồi xin lại được làm sương.
Vũ trụ không gian biến đổi khôn lường.
Những buổi sáng có bao giờ bất biến.
Những tia nắng không ngừng hiển hiện.
Như đêm ngày luân chuyển chẳng chia ly.
Mặt trời ơi! Sức nắng diệu kỳ.
Đầy sương sớm với tâm hồn nguyên thuỷ.
Với năm tháng vẫn quay về bền bỉ.
Soi nắng mặt trời như từ kỷ sơ sinh.


Em là sương, sương chỉ tan trong nắng.
Nắng vô cùng nhưng đọng lại trong sương.
Từ mênh mông tia nắng nhỏ bình thường.
Gặp sương sớm bỗng ngời lên lóng lánh.
Nếu vì nắng mà lòng sương bớt lạnh.
Thì nhờ sương tia nắng mới long lanh.
Đáng yêu sao hạt sương nhỏ hiền lành.
Từ trong suốt mà làm nên tha thiết.
Anh là nắng với sắc tình bất diệt.
Mang lửa trời từ những kỷ xa xôi.
Về đọng lại trong hạt sương nhỏ em ơi!

----------
CMSN a Bảo Long. \:d/ :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tại sao mình có thể gục xuống trên bàn nhỉ? Thật là bôi bác, bảo thức đêm làm cho xong mà cuối cùng ngủ đến 6h thế này đây.
Dạo này temp toàn minus đâm ra cũng lạnh fết. : ))
 
Đời loạn lạc và bất an. Tìm nơi bình yên để cất giấu tình yêu sét đánh. K ngờ nơi mình tưởng là bình yên nhất lại là nơi ồn ào và mệt mỏi ko ngờ :). Thôi thì cứ im đi, quên đi, vứt đi. Đời là thế mà:)

Đợi thứ 4, mong là gặp đc cả 2 tình yêu lớn:x

ngày j thế, Chel thua, Man thắng. Nước mắt nuốt vào trong. CN chửi, ôm gối dụi dầu vào bàn fím. Đời có đẹp hơn thế được ko:)

Và nếu nó nói là nó yêu mình, liệu có là thật ko? Có là thật, thì mình làm đc cái j?

vô nghĩa lắm cô Shit ạ.

... I'm so sorry but I love you... [Lies - Big Bang]
 
Mệt mỏi quá!
Dạo này ngủ như heo, chẳng học hành gì cả!
Tâm trạng thì bứt dứt, khó chịu, hay cáu, mà mỗi lần cáu thì thôi rồi:(
Ko biết đến lúc thi xong có đỡ hơn ko:(
 
:D 아름다운 세상!!! :D
Cuộc đời tươi đẹp :x Mặc dù không có chuyện gì mong đợi xảy ra.
PS chưa viết, các essay khác cũng chưa viết, cái gì cũng ngổn ngang ...
Lẽ nào ... :| :-j
 
Hôm nay hem biết vui hay buồn :">
1. Cuối cùng đã chính thức bị đá
2. Nhận lời đưa bạn Sex đi xem LGL =((
3. Đi với Bống :">
4. SMS với bạn ngố =((
5. Trượt Visa :-<
6. :-B Lừa lại được ít tiền vừa bị lừa cách đây 1 tuần =((
7. Đổ trần tầng 3 rồi (Thế là sắp có phòng mới như ý rồi >:) )

:-j
:">
Thích nhất là nhìn sư phụ mình cười :">
:D Nhẹ nhõm thật :x
 
CMSN anh Long :D

Chuỗi ngày đen bạc của mình đang bắt đầu thì phải .

Học thế mà cuối cùng ...

chẳng khác đc 8->

Ngồi nghe người ta nói chuyện với nhau mà như vịt nghe sấm :|

Đến chán :|
 
Back
Bên trên