Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ốm à hay là có chuyện gì mà ko đến lớp ? 3 ngày rồi đấy ....
 
có tý sướng :))
k phải lo link tink nữa :))
Và đã có động lực để ôn thi HK :))
Há há há
 
:-< tự nhiên dạo này nhớ thằng NA vs thằng Tửng quá, cả Hạnh đét nữa
nhớ cái thời ở Gò, Hạnh đét dạy popping đầu tiên
hồi đấy Tửng vẫn còn ở X-gal, NA thì tập vs đội dancer, cơ bản toàn là Hạnh đét dạy. Nhưng hồi đấy chưa thân vì ít khi nói chuyện vs nó, nó lên tập cũng chỉ ngồi chơi vs con Ngân là chính. Sau này hay đèo nó đi tập, thỉnh thoảng cân 3 cả con Ngân, lâu dần nó cũng chia sẻ nh` chuyện, từ tình cảm đến gia đình. Tự nhiên thấy thương thằng bé, lâu rồi ko gặp cũng chẳng biết thế nào.
Tửng có thể nói là ng` dạy popping nh` nhất cho mình. Thực sự ban đầu hơi ngại vì tính nó cộc, lâu dần chai mặt thành quen:| tập sai ăn chửi là đương nhiên, cãi cái j`. Đc cái tính thằng Tửng thoáng, cũng hay lê la Bát bảo vs mọi ng` nên sau này thấy nó sống cũng tình cảm. Đêm chia tay đội, về đến nhà tắm xong thấy có 1 tin nhắn, mở ra thì thấy số nó. Ra là cu cậu ngượng ko dám nói trc mặt nên phải nhắn tin:))
NA thì ít dạy, toàn bắt tập bài luôn, tính người lớn. Quen NA từ hồi cấp 2 nhưng lại là ng` ít tiếp xúc nhất, dù sao thì nó cũng biết tự lo cho bản thân nên mình cũng chẳng bận tâm làm j`.
Dạo này thỉnh thoảng vẫn tập nhưng tập thì lại nhớ mọi ng` nên chẳng buồn tập làm j`. Tự nhiên nhớ cái ko khí Gò thế, bọn Stylish cũng là bọn hỏi thăm mình nh` nhất từ ngày sang đây, chỉ mong sớm về để còn lên vs bọn nó.
 
All I want for Christmas is Home :D.

Viết linh tinh rồi lại khóc cho xem >:p.

Bảo là thà con đừng về chứ về rồi đi thì mẹ lại nhớ [...]

Con nhăn răng mà cười thế này này :D :D :D. Cười chứ mẹ nhờ :D

Bao giờ cho đến ngày xưa [...]


Con H kia, bớt cấm cảu với mẹ đi, bớt làm mẹ lo đi. 2 năm nữa, rồi thấy nhớ thấy tiếc, thì lại muộn rồi đấy. Sao không nhổ tóc bạc cho mẹ >:p, sao không nói chuyện với mẹ nhiều hơn, sao không gần gũi với mẹ hơn >:p. Chị biết cái tuổi em nó trái tính trái nết như thế, ngày xưa chị cũng có thời như thế, cơ mà cũng đến lúc em lớn rồi, hiểu chứ :D. Chị biết em là đứa sống tình cảm hơn chị cơ, nhạy cảm lắm (mong manh dễ vỡ lắm ;)) ), nhưng sao ở nhà em cứ thể hiện cái tính bướng bỉnh cái sự khó chịu của em với mọi người thế :-<. Ôi nói thì em không nghe, chị với em cách nhau có 2 tuổi, nói với em cũng khó chứ :D. Bây giờ em chưa hiểu đâu, nhưng sau này sẽ thấy tiếc đấy con điên à >:p. Không nói với mẹ chuyện bạn bè tình cảm được, thì nói với mẹ chuyện học hành, có gì khó khăn thì nói ra, thì giải thích cho mẹ hiểu. Em cũng biết là mẹ tâm lý mà, phải không. Mẹ cũng chỉ là lo quá cho em thôi. Dù sao thì chị vẫn tin em :D. Đừng làm mẹ lo quá :D.
Ở nhà chỉ có bà, mẹ và em. Chị cũng thương em lắm :D. Thương cả nhà mình :D

Bố à, con cũng nhớ bố :D.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ối giời ạ 8-|
1 lèo đến 12h` 8-|
^:)^
thày có chn j` muốn nói vs con cơ :-/
 
Suyt' nua~ thi con ban. ngoi canh minh phai chuyen cho~...
Phu`.... #:-s
Quy' no lam y' :D
Vi` da~ cho minh muon vo? moi~ khi minh hok chep bai :">
Vi` da~ nhac bai cho minh trong moi~ h kt :D
Va tren tat ca...
Ay' da~ lam ban voi' minh` :)

Va vi` the nen to' se~ giu that kin' tat ca cac' bi' mat ma ay' da~ noi' voi' to' :-$ :-$. Nhung ay' cung~ phai giu kin' bi' mat cua to' nua~ nha' ;;)

0:)
 
HỰ hnay phởn nặng :))
Vì 1 cái gì đấy âm ỉ suốt 1h sáng :X
Hé hé hnay thy tút tút :))
Kỹ thuật quay chuẩn :))
Vô đề =))
 
hnay có chn j` vs HAO thế nhờ :|
ngày toàn dân đội mũ bh nên 8-> 8->
 
con ham ngủ ư???

thế sao hok ai dậy luk 4h sáng bảo con đi ngủ đi 1 câu ???

con tồ ư???ngu ngốc ư???

vì con đã đứng đợi mẹ 1 tiếng đồng hồ luk gần nửa đêm với 1 cái áo cộc tay + quần sooc giữa trời gió rét ào ào ư???

con...hẫng lắm ạ : - <

Hôm nay,lại trắng 1 đêm làm thiếp tặng bố mẹ đấy ạ : ) Thế mà sáng ra ngủ quên lại bị mắng : - <

Anyway,Happy Wedding day pama : x

Dù j`,con vẫn yêu nhà mình nhiều lắm : x
 
Nhik ơi..

:( Sao Nhik tệ thế này :(

:((

aaaaaaaaaaaa, mình thật là ghét con ng` mình :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nếu yêu thì sẽ break !~
mà nếu break thì rồi giữa em và anh sẽ chẳng còn j` vs nhau đc nữa ~.~
.......
em k muốn nt :]
 
đấy biết mà!

mày vui , cũng là vui với lớp v
mày buồn cũng là lớp v an ủi

đấy biết mà !

mày nhắng nhít , mày làm trò cho lớp , rồi đến lúc buồn thì ngồi 1 mình mà buồn đi nhé , đêk đứa nào lớp mình thèm quan tâm đến mày cả đâu , cái Ntry ý mày viết bao lâu rồi , viết về ai , mà có đc. mấy đứa lớp mày quan tâm , mặc dù là Ntry ý dành cho lớp mày đấy

chả hiểu ở lớp có cái bùa bủng yêu ma j` mà đến lớp cứ phởn phơ cười toe toét như 1 con điên , để rồi về nhà ngồi buồn chảy ra như 1 con hâm ý 8-}

nói đùa cho lắm vào , đến lúc nói thật chả đứa nào nó tin mày

bt mày giỏi an ủi ng` khác thế cơ mà , bây h` có giỏi thì tự an ui bản thân mày đi

hơ , số mày cũng chỉ đến thế mà thôi

ôm bé topic này đi vậy nớ

bấn loạn ...
 
I am what you see.
I am not what they say.

... But if I turn out to be
Would you love me anyway?

:)

If one day your heart doesn't belong to me anymore...
 
I am you and what I see is me.

Not for Kai:) Hôm nay lên thấy stt Kai. Hoá ra là đêm qua à, cái đêm hiếm hoi em ngủ trước ngày mai lên, Kai với abc của Kai, he. Kai có ny rồi em cũng mừng ^^ có thể đã có lúc tình cảm của em cho Kai đã nhích quá lên 1 tí mà em cố tình lờ đi. Nhưng không phải bây giờ. Càng biết Kai, càng thấy Kai khác em. Lại về câu chuyện các thế giới... Kai tự nhận Kai là chuyên gia tâm lý ^^ Em thì chẳng thấy thế. Kai chỉ hiểu em cái phần em nói ra cho Kai biết thôi. Kai bảo Kai bận, không có thời gian đọc blog em. Kai nói lúc chán phải tìm đường mà giải quyết chứ ngồi đấy mà kêu chán à. Kai ko nghe sailorman's hymn. Có lẽ những lúc em cần, thì Kai không hề ở đấy. Ừ, mỗi người có nhiều mặt. Em lạ lẫm với chính em lúc chơi với Kai đấy. Đồng ý, cũng phải có đất cho nó thể hiện nữa chứ. Nhưng em mệt, mệt vì Kai hứng hết cái nhảm nhí của em. Và, vẫn cái vết xe đổ đấy, Kai chưa thể vượt hơn được những người khác, mãi mãi chỉ thấy em có cái gì đấy thú thú... Thế thì... thế thôi...

Vào đúng cái lúc rệu rã nhất, mọi người bỏ mình mà đi. Nhưng dành 1 phút tỉnh táo cho những cái khung chat. Người ta buzz mình để hỏi sao tóc lại đỏ loẹt thế kia, thi RCV lúc nào ko báo cho bạn biết... Ừ người ta cũng buzz mình để hỏi sao mấy ngày hôm nay không nói chuyện với nó. "ừ". "mày sao thế" "ừ" "sao ko nói gì thế" "ừ"... lại có những đứa mình say sưa gõ xong rồi nhận được câu reply duy nhất đòi đi ngủ. Có ai thích nghe mặt trời mặt đất mặt trăng kiếp luân hồi đâu : )) Sao những người tôi cần cứ bỏ tôi mà đi, còn những người đáng ghét thì cứ xán vào thế :- < Và lại có những người đã tuột khỏi cao trào tình cảm từ lâu thì cứ thể ngủ im trong list YM ... Thất vọng về chính mình... Khi cứ để cuộc sống trôi tuồn tuột trong cái phù phiếm. Chuê à Chuê nói đúng, sự cô độc đâu có kinh tởm bằng sự kinh tởm chính mình .

Người ta thăng hoa cũng vì cảm giác, mà chết cũng vì cảm giác. Tôi có cô đơn đâu, nhưng tôi thấy lạc lõng. Thật...
 
Back
Bên trên