Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mưa phùn 8->
Sao t7 với cn nào cũng phải ở nhà nhỉ =((
...
Lo lắng. Thật. Như bao lần.
...
Mình bỉ ổi lắm. Đừng chơi =;
Chơi rồi thì không dứt ra được đâu :(
 
How long is one reach?
How far could I reach?
How strong could I do that?
Touch...
Physical touch...
I need it...
Really need it...
But again, HOW? 8-|
 
ôi chao, gặp anh ý đến h là tầm 2 tiếng, ng` lâng lâng 8->

mai ktra văn 8-}

em trông cậy cả vảo ĐM của bác Cao :x

mai lêchj tủ em sẽ đi uống rượu giống Chí Phèo:))

vâng, wo ai ni:">
 
chia trái tim thành nhiều mảnh thì mỗi mảnh sẽ nhỏ lắm...: - <

...

nhưng chứa đủ yêu thương chứ nhỉ 8 - |
 
hnay chả nghĩ ngợi linh tinh :) mọi chn diễn ra suôn sẻ bt , tự hứa từ nay sẽ chăm chỉ :p

hqua đã viết blog =)) Ntry thứ 3 trog đời :">
 
dạo này đi đâu làm j cũng bị chửi, bị cấm
nản quá :|
 
ôi đùa, thật là bỉ ổi =)).

mùa chia tay? :D

chủ nhật bận rộn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bé Bulf có biết câu này ko mà nói thế?

Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
Xoá nhoà hết những gì em hứa
Mây đen tới trời chẳng còn xanh nữa
Nắng không trong như nắng thủa ban đầu
<Lưu Quang Vũ>

-- Đêm nay ngủ sớm... Để hi vọng mai khỏi và lên đường được...
Mình vẫn chưa quyết định thật đâu. Nhất là sau khi nghe những gì em Dương iu nói hôm này ^^.
Nhưng kệ, cứ coi như mai là ngày cuối.
Sẽ dậy sớm, sẽ đi trên con đường xa xa mình đi học suốt 4 năm trời.
Sẽ đạp xe, lướt đi giữa HN. Sẽ hít hà cái không khí ấy.
Cứ coi như mai là ngày cuối...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mưa. Sụt sịt mũi, FSD pạc ti, lăng xăng, Damn Ming, giám đốc và phu nhân, bỏ đi xem hát, được khen, nước mắt, Chi em, Nos, ban văn nghệ, Mr+Miss ko lường trước, + Kai đèo về. Một ngày như thế là đẹp :) Happy birthday to FSD, như thế có thể gọi là thành công ko nhỉ : p

December Rain mất rồi thật tiếc. Giá mà sớm hơn hai ngày:D Mưa làm hàng pháo của Kai lỗ mất 600k, ngô nướng còn cả thùng. Thế là mai được ăn ngô :- "

Hì hì, vui một cách giản dị :)
 
Xin lỗi.
Nhưng lúc này đây tau rất sợ những cái emo :-< và 8-|.
Tau cũng chỉ là một đứa trẻ con thôi, hay, là 1 người bình thường biết ích kỉ.
Nên sẽ có [nhiều] lúc, tau quan tâm đến cái-tau-muốn hơn là cái-mi-cần.

Đến giờ vẫn chưa biết vấn đề thật-sự của mi là gì.
Và có lẽ không bao giờ hiểu được hết vấn đề ấy.

Nhưng mà mi nói mi không-có-gì.

Muốn-có-gì thì ngừng :-< và 8-| đi.

Mi đang cần tau?..

Tau xin lỗi. Nhưng cho tau được ích kỉ đi. Thời gian này tau cảm thấy không thể nuốt nổi thêm những lời than thở mơ hồ nữa.

Tau muốn mọi thứ rõ ràng, và chắc.

Tau cũng không muốn phải giả vờ.

Tau sợ gặp mi. Thời gian này ấy. Thật. Này, tau không biết, nhưng tau sợ gặp mi, nhìn cái sầu thảm của mi, mà cũng không hiểu nổi cái vấn đề của nó là gì, mà cũng không muốn hỏi cái vấn đề ấy là gì, rồi cũng không biết làm gì, nản lắm. Như là lấy hết sinh khí của người ta ấy.

Đời còn bao nhiêu việc để làm.

Giá mà tau chửi mi được, rằng có cần phải thế không? /:) Rằng, thôi tau xin mi, mi bỏ cái u ám ấy đi, tau dạo này cũng áp lực lắm, tau còn một đống deadline đang cận kề đây?

Hay những vấn đề của tau, chuyện học hành ấy, công việc ấy, tiền nong ấy, nó là tầm thường, nó là chẳng có gì đâu, so với cái vấn-đề-[tau]-không-biết-là-gì ấy của mi?

Tau hiểu mi đang gặp chuyện, ừ. Kể mà người khác tau đã chán chả buồn nói rồi, tau nói với mi, nếu là tau, tau sẽ ko bao giờ để tau như thế.

Mà gì đi nữa, thì :D.

Thôi mi cứ than thở và :-< và 8-| đi. Nhìn mi tau nản lắm rồi.
Tau cũng chả phải bụt, hay là ng vô cùng tâm lý gì. Tau chỉ là đứa bình thường thôi.

Mi phải biết tự yêu cái thân mi đi. [Nhỉ?]
 
Hic, còn 1.3 quyển 8-|

Đêm nay ko xong đc 8->

Ngủ thôi 8->

Ngồi ôn nốt , sắp kiểm tra rồi :-s

Hy vọng tuần sau may 1 tí 8-|
 
... Đêm lặng lẽ trôi đi trong khắc khoải
Mong nhớ này hỏi gió có thành không?
Nếu nguôi ngoai, liệu có hết ngóng trông?
Chờ đợi ơi, sao cứ ôm ấp mãi? ...


Ừ, nếu cứ để dành mãi thì rồi đến một ngày, mọi ước vọng cũng sẽ tan thành mây khói. Sao không từ từ thả nó trôi đi. Sống mãi với chờ đợi làm gì? Tốt hơn hết là mở rộng vòng tay đón tương lai đang về. Và quên đi quá khứ ... Tiếng lòng đêm, ôi ... vẫn thì thầm khuya khoắt.
 
làm ơn lần này ngủ 1 lèo đến sáng ... ko mơ mộng gì :)|
 
Có bạn buôn điện thoại rồi \:d/
Được practice tiếng Việt thường xuyên rồi :x
Tối t5 cải thiện sự nhạt nhẽo bằng việc tới cinema nào 8->
Dễ chừng là mình lại dính fải 1 người siêu nhạt nhẽo nữa. =)) Ôi số fận =))
 
Back
Bên trên