Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Trẻ con giả vờ mình đã lớn :D.

Tháng 12.

"Những người có cũng được không có cũng không sao"
Tức là có những người không có sẽ có sao.

Nhưng cuối cùng vẫn cứ không sao :D.

nhạc. và sách.

người. và sự kiện. và yêu.
và quan tâm.

Hà Nội. Và dịu dàng.
À đôi khi tôi không thích sự dịu dàng :D.

Quy luật cho và nhận.

thể hiện. tốt bụng. vô tư. thập cẩm.

lượng và chất. và hình thức.

thời gian.

tiền :D.

đi và về.

tháng 12. rằng thì là, tôi sẽ làm gì.
 
Sướng >:-D< giá mà ngày nào cũng dc như thứ 7 :-<
Bỏ mặc thằng học trò , mình chạy :-"
circuit maker, đếm tần số, voip, tối t4, tối t6 [deleted], học kì 8-|
nhạc chuông thay được ròi >:-D< , tiếng Việt được 2/3 8-| báo cáo được 1 trang 8-|
Cũng được coi là 1 ngày thành công.
phét pót sờ dạo này toàn invi [-x [-(
 
vừa rồi fét pót sờ lại avai:))

sắp đến giờ G! Đêm qua mơ về Mp3, h run ko phải vì slide hay vì em MP3 :-<

vlvl 8-> cố lên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
nó lại invi ròi :( hôm nay nó cũng ol hơi nhiều ấy ạ :(
Vừa đá cầu :-B trình giảm đi nhiều quá :"> toàn đá trượt :-s
 
tình yêu bị chấn thương rồi :- < làm mình đang ngủ thì chuột rút : ))
tối nay xem ars đá mất vui rồi : ((
 
Happy B-DAY 2 me!
Happy B-DAY 2 me!
Happy B-DAY 2 sexi!
Happy B-DAY 2 me!

:):):):):)

Nice day with U my Ex!!!

Chắc nhiều ngừoi giật mình... :x
 
1 tháng rồi...

mình vẫn ổn %%-

... :)

Thỉnh thoảng cũng phải như thế này, cho phép mình lãng quên... Một lát thôi ~ Ít ra thì mình vẫn biết mình là ai - biết rất rõ phải làm gì...

oopppssss ~"~ deadly insane now...
 
Sao 2 người đấy có nhiều điểm trùng hợp thế :)

Ngay cả khi đã ở xa nhau đến 12 tiếng đồng hồ... :)
 
CMSN bạn Hạnh :*
Mùi 8->
Ôi mình mạnh mẽ đến thế sao 8->
Anh. Sức chịu đựng quá giỏi. Nhìn vào sẽ thấy là vô tình đấy /:)
Anh à. Cắt tóc đi. Sẽ khiến mình thành người khác. Em nghĩ thế.
 
:-w Hôm nay em là người thứ bao nhiêu bỏ bom anh thế Bulf :-w
kêu là out ra anh send cho cơ mà [-( Giờ thì đừng hòng nhé [-(
 
I don't wanna go there...
I wanna stay in my own place, do my own things and work for my own life...
Why do I have to fake? :))
 
Ơ mình cũng hư nhờ, nhờ nhờ nhờ :D.
Hư quá ấy chứ, chả hiểu chị có khó chịu không.
Cơ mà kệ, hơ hơ hờ :p :">
 
Chiều đi vui 8->

Cũng được 1 việc, thành quả chắc còn phải đợi 8->

Hy vọng mai sẽ chăm chỉ đc 1 tí 8->

Dạo này mình nợ nần bài vở nhiều quá :((
 
Until the day the ocean doesn't touch the sand...
8-|
Đóng cửa nằm nhà, nhìn xuyên qua cửa kình thì lúc nào cũng thấy trời xám xịt hết á.
Đi ra ngoài đường mới thấy trời rét căm căm và hình như (bây giờ) có mưa á.
Ngồi đọc, rồi nhìn mấy cái Ốc post trên blog. Thấy nhớ Sài Gòn quá á.

:-<

Trời lạnh thế này tự nhiên lại hứng đi chơi mới dở người chứ..
8-|
Chả lẽ cứ phải đắp chăn, nghe nhạc, đọc truyện, DotA, học, ngủ thế này à :-<
CN ek gì mà nhạt thế..
Á, quên mất 1 thứ là ngắm mưa =)), rồi hít hà tự sướng "Trời lạnh thế"
8-|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên