Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

tự hào lắm...yêu lắm...BJ ạ :x ah hok,fải nói là lq Hoá Sinh Lý chứ nhỉ :x yêu cả đội lala kiêm chim nhợn viên của Hạnh :x...ah,yêu luôn cả anh COACH nữa :">
:x:x:x

...

có 1 dòng sông đã qua đời...
 
2 bạn gì gì dùng cái =)) ít thôi =;

5h quần đùi, áo cộc, trời 9 độ, tầm nhìn 1.5m, chạy :cool: last time rồi đấy :-<

Quyền cá nhân chứ :-w Bạn Dung ơi tại sao việc thể hiện cảm xúc của bọn mình cũng bị ngăn cản? =((

Tớ biết là tớ nhạt rồi bạn Dung ạ =)) Thế nên cái blast để đc 10 ngày rồi đành fải ngậm ngùi change =(( Căn bản cái sự nhạt là ko đỡ đc =))
Nhưng mà, cái câu hỏi đấy í mà, giờ vẫn ko hiểu :">
Nhạt quá =))
_ _ _

Hôm nay đã là 29 rồi cơ mà, tháng 11 sắp hết rồi cơ mà, có fải vì thế mà đen nốt không? =))
Mà cái này thì sao gọi là đen đc? :| Chỉ đơn giản là 1 tin cực kì khách quan, cực kì là... thế nào nhỉ? Không còn cách nào khác là fải chấp nhận :|
Ừ, biết thế, cố gắng lên nào :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hnay mang nhầm sách văn lớp 11 :| nhờ thế mà lớp qua đc cái vụ tiểu sử nam cao :)) \:d/

ktra ++ 8-| khi nào thì mới hết đen 8-|
 
sắp thi rồi, chết mất:-< từ đầu năm đến h chưa học gì:)) đúng là đại học vn:))
ôi thương bố Q quá:( bố cứ khổ sở về 1 thứ tình cảm ngộ nhận thế này đến bao h đây? Mai ngồi cạnh nói chuyện cho bố đỡ bùn nào:x
 
:D
Đi ngoài đường với một cái áo sơ mi cộc kể cũng lạnh phết.
<):)
Biết thế nhận cái quà kia, lâu rồi mình cũng chẳng cái khăn nào..0:)Hay là không dám nhận bất cứ cái khăn nào? 8-}
Nhưng thôi kệ, có khăn hay không thì trời vẫn cứ lạnh thế, có ấm lên được đâu =))
 
Vừa phải trả lời cái câu đau như dao cứa từ rất lâu rồi :))
Mày giết tao đau quá :(
Nhưng dù sao đấy cũng là một lời quan tâm :-j
Sao ai cũng không tin điều đó nhỉ =))
Ngay cả mình cũng k dám tin vào chính bản thân nữa ;)
 
xơi hớp vodka nâng cao sĩ diện 8-> chán, chán vcd, mai là ko đc chán nữa, mai thi rồi :p chùng, chùng vãi lều, mai ko đc chùng.
 
Sự đen đủi của tháng 11 đến đây là chấm dứt, hoàn toàn chấm dứt.
Đời đẹp khi ta nhìn nó đẹp, vậy thôi :D
I want to be the top, and I will be the top.
I will get what I tried.
For sure. :)>-
 
chán rồi ko muốn viết gì nhiều nữa. (nhạt quá ko có gì để viết :)) )
thích đọc thôi.
đọc người khác viết về người khác. rồi thấy có mình trong ấy :D.
---
Từ giờ tớ sẽ cẩn thận hơn mỗi khi nhảy vào gọi bạn Tân =)).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dạo này mọi thứ có vẻ chậm , ko biết là thế nào 8->

Ước gì chiều nay ko chết #____#

sao lại nhầm được delta với sigma đc nhỉ :-s

Lại cuối tuần

sắp đc nghỉ ngơi chơi bời rồi 8->
 
Muốn gọi cho bố. Muốn hỏi bố tuyết ở Anh như thế nào. Muốn biết tuyết ở London và Not có khác nhau ko :).

Hà Nội gió mùa rét cắt da, Not tuyết rơi ù ù lạnh thấu xương, nhưng cứ nghĩ về nhau là được, là ấm áp, Xôi nhỉ^^.

Sáng 6h30 lủi thủi busstop. 1 tay vé tháng, 1 tay Kaze :">. 1 tay găng tím, 1 tay găng xanh. Ôi nhớ sao cái mùa đông năm ngoái:x. Tao nhớ điên lên được ý:((

Thèm cái cảm giác đứng ở tầng 9 Daewoo, nhìn xuống 1 bên Liễu Giai, 1 bên Kim Mã, 1 bên là con bạn đang đứng cười nhăn nhở chụp ảnh. Khoảnh khắc khó quên trong đời, thề^^

Hôm nay bùng học. Kệ :)|

À, hôm nay đi quay film lố bịch vs Cảnh cu và Hằng=)). Xem lại cái clip đấy, k đứt ruột vì cười kể cũng lạ=))

Ôi đời sao lắm kẻ lố bịch:))

Dù có đau khổ, buồn bã đến mấy cũng phải cười. Bởi nếu khóc sẽ làm ng` khác lo lắng^^.
Shinshengumi:x
 
Back
Bên trên