Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cách xử sự của mình thật ngu ngốc 8->

Nhưng chẳng là gì so với người ta :))

Kệ vậy, muốn đến đâu thì đến :))

Công nhận dạo này cũng may 8->

Hy vọng mai trời bớt nắng, đường bụi mù mịt #___#
 
"ốm mà đi suốt I-)"

Mai lại đi ^^.
Mệt mỏi. Thèm được đấm lưng. ^^. Bóp vai.
Mùa đông. Thèm được hôn :)) :)"> Tôi là chàng trai kiêu ngạo :">)
.
Em xin lỗi. Anh ko cho, vì thế thật ngớ ngẩn. Nhưng giá mà mình gặp nhau, đi với nhau được nhiều nhiều thì nói thật là ...thích hơn :)">)
.
.
Muốn.
.
.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngày lạnh, gió, không xô bồ, không hiểu sao thấy vui vui :D gặp Kai cầm handout đi qua cổng trường:)) Kai bảo Kai cũng thấy em:p Trùng lặp, bộn bề, và diễn giải, chiều tối đẹp ghê :D

omfg thứ 5 nộp slide, add số, đi lượn(vi mô), làm btvn; thứ 6 lượn(vĩ mô) nộp workbook, xin tiền; thứ 7 duyệt; cn sêcu 8-|

omfg tưởng xoá U còn máy, ra là lần trước cut chứ ko copy, xót cắn trym tự tử:-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Hưng: vẫn viết sai chính tả từ "trọn vẹn" kìa :p


---
và đã vui trở lại :) đã đứng dậy :)
vết thương lành sau 6000 ngày ư :)) phù phiếm :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoang sơ quá những ngày đông lặng ngắt
Bàng hoàng rơi đánh mất những chiều tàn ...

Nếu là một giấc mơ, hãy cho nó qua đi nhanh. Tại sao phải níu kéo? Giữ mà làm gì, cho thêm nhiều ước vọng. Để rồi đánh mất nó một cách ... thê thảm. Sâu thẳm ấy vẫn cho là thực. Cố để quên thì lại nhớ càng sâu. Dứt bỏ được chăng?
 
Tại sao cứ nhận lương là lại đi mua sách nhỉ? =)) Mình thề là mình năm nay sẽ không mua thêm 1 quyển sách mới nào ở đây nữa. Thế là quá đủ =;
Mai có Writing, có Dutch, hị hị, fải cày Dutch chăm chỉ cho ông thầy sướng thôi =)) hôm nay đc khen French là "tưởng em có background về French ở Vietnam rồi" ;)) Fởn quá \:d/
I'm addicted to yogurt =P~ no matter what taste it is :">
_ _ _

Quên, hôm nay được ngồi làm 1 trong 2 thính giả duy nhất nghe bạn Marcel đánh guitar hát bài love love j đấy, và mặc dù dạo này mình ghét bạn í vđ nhưng ko thể fủ nhận được việc bạn í là ng duy nhất từ ngày đặt chân đến cái xứ này mình tia cũng là có nguyên do của nó=)) rất fẩm chất 8-> :">
_ _ _

Tại sao người ta yêu nhau dễ dàng thế nhỉ? 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nửa đêm ngồi chép soạn văn 8-}

Mỏi tay quá quay sang chat :">

:)) Chat xong rồi poz nốt bài này rồi học cái khác \:d/ dạo này mình chăm kinh 8-> lúc nào cũng làm đủ toán 8->

CMSN bạn : )
 
giờ này còn not at home :|

hi vọng là mọi chuyện đều ổn =.='

e lam a lo
 
mạch mạch mạch mạch mạch 8-} 8-} 8-} 8-} lao động trí óc :-<
> 1 tuần nữa sẽ lao động thủ công :-s , quyết định :-s
 
Tại sao người ta yêu nhau dễ dàng thế nhỉ? 8-}

Bạn Tân ơi bạn hỏi hay quá ấy=)). Tớ mới là ng hỏi câu này chứ sao lại là bạn :-< .

Căn bản cũng tại tớ với bạn nhạt qua cơ bạn à, nên cứ phải hỏi mấy câu ngu si như thế này ý =)).

Những việc cần làm: abc, xyz,...
Những việc đã làm: ăn, ngủ, online =)).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...e chẳng biết nói j....1 từ thôi...e xin lỗi..giá như...e có nhiều thời gian bên anh hơn thì...:)
 
ko hiểu đang làm gì nữa... có ích gì ko ...rồi sẽ thế nào..................?????????????????????????
càng cố ít nc thì lại càng nghĩ đến
chỉ tại cuộc nc mẹ vs con gái hôm trc :(
 
2 bạn gì gì dùng cái =)) ít thôi =;

5h quần đùi, áo cộc, trời 9 độ, tầm nhìn 1.5m, chạy :cool: last time rồi đấy :-<
 
For my love is better than wine ...

rục rịch làm quà noel cho mày ^-^ ... ko to tát gì lắm đâu nhưng hy vọng mày thik :D ( ui ,hồi trước toàn mày làm cho tao mà tao ko làm gì cho mày T_T ).. Nhưng chắc là mày ko nhận đâu nhỉ :) .

Bạn có iphone , sướng thế ;;), nếu ko có chuyện gì xảy ra chắc bạn phải khoe tớ đầu tiên ấy chứ :x


 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên