hai da, tớ trẻ con và nói hoài à 8-| Tam quốc, Tây du kí, đông chu liệt quốc, thuỷ hử, thần thoại Hy Lạp, truyện cổ La Mã Ấn Độ Mông Cổ anh thuộc hết em từ lớp 3 rồi em ạ. Nào bây giờ mình cùng kể tên các hành tinh trong hệ mặt trời: sao thuỷ sao kim trái đất sao hoả <
Em sẽ nhớ anh

) anh giai thông thái

) một buổi tối bị phủ nhận hoàn toàn. PPW ko = MM, anh ko quan tâm đến đời tư ca sỹ em ạ, ng ta ko thích em là vì nhiều lý do em ạ, blah blah.
10 tuổi, nghĩ 23 tuổi thật là ôi chao mà to:-< phải gọi = chú
18 tuổi, khi 30 vẫn gọi = anh, thì 23 tuổi trông cũng không khác thằng nhóc là bao, có lẽ dặt dẹo = Nos.
Nhưng giờ em lại có ý nghĩ như hồi 10 tuổi.
"vì tính em trẻ con"
So với anh thì đúng là trẻ con thật, Kai ạ
Anh làm em nhớ phim Việt Nam thời tiền cuối chủ. Khi mọi thứ đều tốt đẹp một cách ngẫu nhiên. Khi đôi trai gái đuổi nhau quanh gốc cây đại thụ và chơi trốn tìm trong vườn hoa. Hoa tím. Không hiểu sao trong đầu lại là màu tím. Nói chuyện với anh, em thấy em hoang dại đi 10 phần, trẻ con đi 100 phần. Ny cũ của anh cao 1m68 (= ny cũ em=) ) blah blah xinh, giỏi, giàu,blah blah, mà vẫn yêu anh. Còn vô lý hơn nếu em với anh yêu nhau phải ko =) Thật là buồn khi có một lần những quan niệm cố hữu của em đi sai quy tắc. Thật là lạ. Chàng sinh viên với cây đàn guitar. Thực ra anh không biết chơi guitar. Nhưng anh hát rất hay. Em để ý anh là vì hôm đó anh đã hát

Khớ, một khái niệm nữa mà ngày mai em mới học

Thích anh bằng góc trong sáng và nhẹ nhàng nhất của em
Anh phủ nhận em. Và may là em chưa sồn sồn lên để chứng tỏ là em không trẻ con. Cảm ơn anh, nói chuyện với anh em cảm thấy là em không trẻ con lắm ạ

Cũng thật lạ, em chưa đem mấy thứ lý thuyết tự chế ra doạ anh. Đấy là vì em cảm thấy anh luôn đúng. Một cách thực dụng. Đối mặt với thực dụng, thật lạ là em chưa khóc, và chưa gục đầu, chưa vò đầu chán ghét, và chưa cảm thấy mình phải len trở về cái gọi là thế giới của em nơi có những con người của em.
Thôi. Anh xứng đáng được rất nhiều thứ Kai ạ. Chấm dứt ở đây. Em sẽ là một người bạn tốt mà

Cảm ơn anh, vì nhiều điều, dù là 3 ngày. Nhưng, nhé, chấm dứt nhé, em không đi ba hoa lung tung về Kai nữa
p.s: cảm ơn cả thằng Thắng ngu si nữa /: )