Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

lo lắng!!!mẹ mắng!!!:(:(
mong ngày mau trời lại sáng!!!:(
thầy mau trả bài ktra!!!
 
ặc , viết mail quên ko viết hoa dòng đầu 8-} , 1 lỗi ngớ ngẩn 8-}
 
Hôm nay vì bạn Hiển mà nghe Trịnh.
..Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em.. ;))
Hôm nào sẽ đi hầu rượu bạn Hiển trc khi bạn vù ;)). (nếu bạn vù :)))

Cứ kệ thời gian đi, kệ áp lực đi, em cứ sống. Cứ tự do tự tại, cứ bay nhảy đi.
Cứ làm gió đi... :p
 
Nếu có thể,
Em muốn nghe anh chơi đàn
Em muốn ra sân xem anh đá bóng
Em muốn nghe anh kể chuyện cười
Muốn cùng anh tranh luận Liver hay là MU giỏi hơn :))
Nhưng mà em biết
Anh đã có ai đó nghe anh chơi đàn
Có ai đó cổ vũ anh đá bóng
Có ai đó luôn ở bên anh.
Và giờ em sẽ chỉ đứng đằng xa xa thôi
Secretly liking you, happy yet lonely!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay mình gặp 3 con điên:-??

1 con bé như cái kẹo mút dở, h ra chơi 20' đứng ngoài hành lang đợi mình vs túi nước mía:-? Ròi còn mua cho mình ăn 1.5 cái nem chua nữa chứ 8-> Mà con điên này rất dê nhá, chốn đông ng` cứ sờ sờ nắn nắn, mó hết chỗ này đến chỗ nọ trên ng` mình :-w. Lần sau còn thế tôi cut trym>:)

1 con già đau già đớn, xấu đau xấu đớn, đú đau đú đớn... Nó nghĩ nó là ai mà làm khổ lớp mình như thế:)) Ts nó chứ, ghét nó quá:))

1 con lạ hoắc nhảy vào nik mình. Ai dà mình lại còn để nó ở Group My best fiend mới sợ chứ. Hóa ra là nhầm, một con bựa đời, một con tình địch, một con cũng yêu thần tượng của mình /:) Mai đi tạt axit cho hết bon chen>:)

Ai dà, anyway, yêu lắm FIt ạ:x

Lại thêm ng` khen đầu xinh=))
 
vật vã :)). Điên. Dở hơi :)). %$*U&%#*%$*.
kiềm chế để không chửi búa xúa8-}
Tự nhiên không muốn chuyển nữa, không muốn bơ vơ một mình :((. Mà cũng không thích học thứ 7 :((. Bất tiện :-w. Cũng không muốn tạm biệt bạn Hưng, bạn Quân với bạn gì đấy :-<. Lại còn không đi học với Khánh nữa :(. Á á, ngu chưa con:-t . Á á á8-} :(( :((. Không đỡ được với mình :((.

Dạo này thấy mình chỉ giống một kẻ phá hoại0:) . Chỉ biết làm phiền và làm khổ người khác /:). Chiều không nổi cái đứa như mình đâu. Thôi, chấp nhận vậy đi, thay đổi tí vậy. Đôi khi thay đổi cũng là một điều tốt mà :).
Cuộc đời là những sợi dây xích tự mình tạo ra để trói chính mình..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cô ơi, tôi nhớ cô lắm ý cô ạ, một cái ôm hôm nay chả jải quyết đc vấn đề j:-?

Aidà, sao có thể loại dạy văn ngu thế nhể8-}
 
2/10 :( còn 18 ngày nữa, 18 ngày rồi mình sẽ biết cái cảm giác 'tiễn trồng da sân bay' là như nào :((

đừng điiiiii :(( đừng xaaaa vợ =((
{hội chứng $hến :cool:}
:-<
 
Cả hôm nay và cả hôm qua cái Yahoo 360 chết tiệt 2 bài post dài dằng dặc của mình đều ko post được !!! Điên cả tiêt !!!

Cả hôm nay và hôm qua khóc lóc rất nhiều

Cả hôm nay và hôm qua viết rất nhiều

Cả hôm nay cả hôm qua cả cái tháng này chán như nhau !!!
 
once again, happiness came but refused to stay =((

khổ thân bạn Abbie :-< khốn nạn! 18 days, 18 days and i'll be on my ownnnn :((

magg vợ đi cùng :(( plzzzz
không có trồng vợ sống xaoooooo :-<
 
Vãi, đeo khuyên tai phát quang, vác bao tải dứa, cầm âu cá kho tộ, gõ cửa từng nhà, xin chút tình yêu

Kim lợn, cám ơn m đã kéo tao ra giữa trời mưa b-) Hò hét dưới mưa, chạy thộc mạng như 2 đứa điên. Ngắn. Nhanh. Cứ như là phim Hàn Quốc í :"> chỉ mỗi tội mày là Kim lợn, éo phải ny tao :(

Nếu là Damn M 8-> Chả hợp tí nào. PF không có mưa.
Nếu là người kia 8-> Ừ...

The rain comes falling down...............................

ướt, ướt hết:-<
đau, cực kỳ đau:-<
 
Tháng 10 :)
Mưa ... :)
Lạnh ... :)
Buồn ... :(

Bts bạn mình nó thi nhau đẻ tháng 10 hay sao mà lắm sn thế :-s
chỉ tổ tốn tiền mà ng` thì đang vô sản :|
 
đừng nghĩ đời k còn j tệ hơn đi liên tục 15 tiếng ngoài đường từ lớp học này sang lớp học khác/:)
còn 1 thứ bựa hơn nh`/:)
đó là bài thi sắp tới của mình:((
chết đây
:((
 
Lướt qua một loạt blog, nhìn blast của chị Diệp Chi, của anh Nam, của một số người, mới biết bão sắp đổ vào Vinh. Giống như 3 năm trước ấy. Cũng không thấy lo lắng lắm, nhưng hơi nhớ nhà 1 chút...
Hà Nội mưa dầm dề nhưng nắng nhẹ và gió thì dịu dàng. Không như Vinh, cái gì cũng phải gay gắt ầm ĩ. Như nhà bác và nhà mình. Nhà bác thì cố gắng để mọi thứ có vẻ êm thấm và yên ả nhất có thể, còn nhà mình thì có gì là cứ nói ra cho bằng hết :">, nghĩ cái gì nói cái đấy, không để bụng, bức xúc thì phải xả ra [-x :x. Từ khi ra ngoài này, mình cũng đâm ra dịu dàng nhẹ nhàng nữ tính hẳn8-} . Hay là đâm ra an phận và sống chấp nhận hơn nhỉ? :).

Sáng mai Phi bay mà em không ra tiễn được :(. Sẽ nhớ nhất cái thô lậu có một không hai của Phi /:) :-w. Mặc dù nhiều lúc Phi làm em bực mình lắm :-w. Em có phải như Phi đâu :-w, mà trước mặt người lạ cũng oang oang cũng ầm ĩ được :-w. Cái kiểu thẳng thắn đến bực mình của Phi :-w. Cái kiểu sướng lên nhảy vào chửi em một tràng:-w (em không thèm chấp :-l). Cái kiểu gọi em là Dum, ở đâu ra đấy không biết /:). Lại còn có cái gì xấu cái gì không hay của em thì cứ lôi ra mà khoe với mọi người là sao [-( :-$. Nhưng em sẽ nhớ, thật đấy. Nhớ cả lúc 2 anh em mình đi ăn ngô nướng với nhau, nhớ rằng vào cái giai đoạn điên khùng và ngu ngốc của em, Phi là người em có thể nói ngất ngây mà không sợ bị đánh giá nọ kia. Nhớ lần 2 anh em đi ăn cháo gà đêm. Nhờ có Phi, một phần, mà em đã vượt qua cái giai đoạn ngốc nghếch ấy dễ dàng hơn. Có lẽ Phi không biết :). Không kịp qua nhà Phi, cũng không đi tiễn Phi được, thôi thì chúc Phi lên đường binh an :x. Rồi đến lúc Phi về, hai anh em mình là đi chơi với nhau, lại lượn Vinh và Hà Nội. Cô Ngọc sẽ nhớ Phi lắm đấy, em biết mà. Hôm nào em về mà rảnh rỗi em sẽ qua chơi và nói chuyện với cô :p. Cố gắng lên nhé ;) :x. Em ở nhà sẽ cố gắng kiếm thằng ny có cái vai to và rộng như vai của Phi :D. Mấy cái này Phi sẽ không bao giờ đọc được đâu, vì anh em mình chỉ quen chửi nhau và nói đểu nhau thôi, sao hợp cho cái kiểu này ;)). Phi đọc được không chừng lại chửi em ấy chứ:)).


Hờ :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thêm 1 đêm trắng
:-?
Mu - roma
công pháp - Vn vs china
law clinic - flyer
hiếp dâm - cưỡng dâm - dâm ô


máy in hỏng
đèn hỏng

mua map , vẽ
lên thư viện kiếm tài liệu
in flyer , gửi từng class
report cho michael otto
...
chỉ trong 1 buổi sáng :-<

:-<
CLC đúng nghĩa là đây 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên