Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hé hé , ước vọng đã thành hiện thực

brave totally is leaked , but still in webrip :((
 
Ít ra là trong lúc này, cuộc sống đang màu hồng, trừ mùa thu.Một tờ nờ không bảy, đáng yêu:x "Con kia mày có thích tao chặt ngay cái tay mày không?", "Bà ơi bà, tôi chán quá, làm thế nào để học giỏi đây", "Phanh ơi anh Vượng kìa, mét tám nhăm đấy", "mày ơi cả lớp mỗi tao lùn hơn ông Quyết mày ạ=.=" Hà Lội FSD, khi chúng ta quen nhau, rồi quen nhau nữa, đến lúc không thể dùng từ quen nữa, nghĩa là khi chúng ta lớn lên, ngoài hai mươi, mà chỉ độ nửa năm nữa thôi, khi ấn tượng trở thành tình cảm, khi cái hồn nhiên phai màu hồng, có còn vui nữa không? Một tờ nờ không bảy, yêu. Muốn giữ:)

Đang làm gì thế này:)) Floating on the thin ice
Trừu tượng
Buồn ngủ
Amateur
...
:)|

Cố
nhên!
Chum sờ!
 
Ờ, kể ra con vợ mình hay ho phết. :">
:)
:)
Quanh mình sao nhiêu người tốt thế :)
Vừa ghen tị, vừa lo cho họ :)
 
Pin còn 20%.
Mình đang làm gì giờ này thế?
Tiếp tục hối tiếc vì việc đáng lẽ phải làm cách đây 2 năm chăng?
Vô bổ!
 
Chỉ định online một lúc, nhưng mà chat với 2 người, ngồi nói chuyện tình yêu :">, làm cho lòng mình thấy dịu lại... lang thang vào blog chị TQ.. và đổi chữ kí.
Chủ nghĩa tình yêu không tưởng... Làm gì có tình yêu nào như thế :)..
Không là gì cả. Vu vơ tí thôi :p
 
Gần 4h :)|
Làm thế nào để trở lại đồng hồ sinh học như cũ đây :|
Mai 7h là vào học :|
------------------------------------
Bao giờ cho hết chuỗi ngày này ? 8->
 
Không có cái dại nào bằng cái dại nào í :((
Không có cái ngu nào bằng cái ngu nào í :((
Ai ngờ papa xì tin thế vào blog rầm rầm
Ngồi kể lể vụ xù Dutch
Ai đời sáng sớm 5h sáng dậy giáo huấn con cái đi học đúng giờ bao h í
Chả lẽ close lại :-<
Đành vậy
Tìm nguyên nhân sau :-<
Lại fải set group
Rất nản :)|
 
Ớ ớ tớ ăn thịt bạn Tân thôi không ăn thịt gà đâu :-".

Bị bệnh mất ngủ hay sao ấy, 1h đi ngủ mà sáng sớm đã tỉnh. Cố gắng mãi không làm sao ngủ tiếp được /:). Kiểu này thì chết mất thôi, bao giờ mới bớt gầy :((. Thôi tối nay mình thề mình không thức khuya nữa :-<.
 
xin lỗi em.........tất cả những điều anh nói hôm nay là vì anh quá lo cho em mà thôi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay chứng kiến sức mạnh 88 !! Thật kinh hoàng :p
 
Ớ ớ tớ ăn thịt bạn Tân thôi không ăn thịt gà đâu :-".

Bị bệnh mất ngủ hay sao ấy, 1h đi ngủ mà sáng sớm đã tỉnh. Cố gắng mãi không làm sao ngủ tiếp được /:). Kiểu này thì chết mất thôi, bao giờ mới bớt gầy :((. Thôi tối nay mình thề mình không thức khuya nữa :-<.
Thế thì bạn Dung ăn xong sẽ bị b-( và bị imprisoned b-)
Đấy là cái ng ta gọi là: chết vì miếng ăn >:)
 
Sợ khám sức khỏe quá rồi :-&

Thật là tởm bựa 8-}

Dù sao chiều cũng đã đc đi chơi 8->
 
Đến bao giờ vườn đầy hoa trắng rơi, chôn vùi nơi đó, bóng dáng em lặng yên, bao niềm hạnh phúc thật gần, giữa cuộc đời nhỏ nhoi....

Bé nhỏ... Cô đơn... Trống trải...

Dù rất muốn cười, muốn nói là mình chẳng sao cả:) Vì thực chất là chẳng sao cả... Nhưng cái cảm giác bị lãng quên như 1 kí ức nó khó chịu làm sao ấy:D

Thôi nhé, mai sẽ làm 1 cuộc gột rửa lớn về đầu óc;))

Nếu tôi thay đổi cô còn yêu tôi ko:)
 
quyết định đi ngủ sớm cho một tuần hoàn toàn kiệt sức :|
 
chiuu chiuu chiuuu chiuuuuuuuu <:p :x :x

sinh nhật vui ... nhá.aaaaa :">
trồng 3 cho mình lật đật vác cái gối to tổ bố về chứ :">
trồng 4 thứ 2 mới tặng :(
trồng 2 cho mình cái ba chấm đẹp ơi là đẹp =))
trồng 1 :-<...
con dai ngoan đến nỗi tặng mình cái .... :*
thằng oshin chưa tặng :|
chị họ iêu giấu cũng chưa :-<
anh dai mất tích :(
em ý bẩu tặng quà cho mình, thế mà +__+
bạn Q Trung tặng cho mình một cái tét tay [-(

thôi thứ 2 lại chịu khó sinh ra lần nữa :x :x :x

tuy nhiên, cũng có nước mắt... :|
 
Re: Những lá thư...

Sắp đến sinh nhật rồi ! Trông chờ 1 điều kì diệu... Đơn giản lắm ! Chỉ là 1 cái tin nhắn vào lúc 12h đêm, 1 cái ôm vào sáng mai, những lời chúc... Với BMT, quà sinh nhật ko phải là những hộp quà to chất đống ! BMT cần những người bạn... sinh nhật năm nay có cảm giác thật lạ... Ko có cảm giác j cả. Không háo hức, ko chờ đợi... Vì số phận đã là như thế... 12h đêm nay liệu điện thoại có rung... ???
 
Tout va bien..

Va bien s' arranger..

Imagine un jour, je vais à Paris avec mes amis.. et réalise mon rêve..

Bien que tu me manques bcp..~!

Je veux justement t' embrasser :((
 
CMSN em Phương Linh:x Hôm nay chị thấy một em vác cái gối con khỉ to đùng ở sảnh, hóa ra là em à;))

Aiza, hạnh phúc sao tìm khó thể8-|

Chelsea....

Nhạt nhòa:((
 
Back
Bên trên