Nguyễn Phương Anh <A>
(schlange_odd_89)
New Member
Sau một ngày chán là một ngày hãm:-<
Chỉ vì không đề được 1 cái xe 82 và không qua được đường mà bị mắng cho 1 trận nhục như dog:-< Gặp lại anh hơn một tháng sau đêm đó 8-> anh vẫn mắng em, nói chung là anh vẫn thế, chả khác gì cả. Ừ em vô dụng, 18 tuổi mà đến cái xe máy cũng không biết đề, nhìn thấy ô tô thì co rúm lại. Anh học giỏi, bóng bàn đá cầu gi gỉ gì gi cái gì anh cũng biết, lập trình cũng giỏi, xông xáo, đi tình nguyện, điềm đạm mực thước 8-| đứng đắn và chín chắn nói chung là cái gì cũng giỏi. Anh là một con người, em cũng là một con người, so với anh em chỉ bằng cái móng tay, để lại đèm đẹp mà cắt đi càng tốt. Ngay cả lúc anh mắng em em thấy anh chả có gì sai cả. Ngay cả cái lúc em cười khẩy, hay lúc em nói mà không thèm nhìn anh, cả lúc em văng tục, em cũng không ghét anh đâu anh ạ. Cái entry chửi là em chửi thằng khác đấy không phải chửi anh đâu anh đừng hiểu lầm. Cái ảnh đấy chẳng may nó trùng tên thôi nào em biết được tên anh ở nhà là gì. Anh thiếu một chút nhạy cảm. Anh là một CON NGƯỜI hoàn hảo, nhưng em cần anh là một người anh nữa. Hôm nay em chán, em ghét nhìn thấy anh, hoặc bât cứ người nào, nhìn em với con mắt bất lực, ánh mắt dành cho 1 đứa ngố vô dụng, bó tay chấm com. Ôi trời em ghét thế giới này:-<
Chỉ vì không đề được 1 cái xe 82 và không qua được đường mà bị mắng cho 1 trận nhục như dog:-< Gặp lại anh hơn một tháng sau đêm đó 8-> anh vẫn mắng em, nói chung là anh vẫn thế, chả khác gì cả. Ừ em vô dụng, 18 tuổi mà đến cái xe máy cũng không biết đề, nhìn thấy ô tô thì co rúm lại. Anh học giỏi, bóng bàn đá cầu gi gỉ gì gi cái gì anh cũng biết, lập trình cũng giỏi, xông xáo, đi tình nguyện, điềm đạm mực thước 8-| đứng đắn và chín chắn nói chung là cái gì cũng giỏi. Anh là một con người, em cũng là một con người, so với anh em chỉ bằng cái móng tay, để lại đèm đẹp mà cắt đi càng tốt. Ngay cả lúc anh mắng em em thấy anh chả có gì sai cả. Ngay cả cái lúc em cười khẩy, hay lúc em nói mà không thèm nhìn anh, cả lúc em văng tục, em cũng không ghét anh đâu anh ạ. Cái entry chửi là em chửi thằng khác đấy không phải chửi anh đâu anh đừng hiểu lầm. Cái ảnh đấy chẳng may nó trùng tên thôi nào em biết được tên anh ở nhà là gì. Anh thiếu một chút nhạy cảm. Anh là một CON NGƯỜI hoàn hảo, nhưng em cần anh là một người anh nữa. Hôm nay em chán, em ghét nhìn thấy anh, hoặc bât cứ người nào, nhìn em với con mắt bất lực, ánh mắt dành cho 1 đứa ngố vô dụng, bó tay chấm com. Ôi trời em ghét thế giới này:-<