Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

có đáng để cô bé của anh phải giận hờn thế không nhỉ????? Anh chẳng biết vì sao nữa...chỉ thấy thương bé vô cùng mà thôi...
 
đêm nay đẻ rồi :"> bấn quá bấn quá mất thôi :cool:

mai kiểm tra tiết một :-< không được xem con nó nở thế nào rồi =((

18 days :x
 
thôi thế là hết quẩy nhau :-<
hnay mình lại làm việc tốt 8-|
aaaaaaaaaaaaaa cái chữ à nha l-)
thì-làm-sao /:)
lắm vẹo /:)
 
hix chả học được j cả =(( cứ chơi suốt thôi =((
Mai lại mất thêm buổi sáng đi đú đởn :">
 
Sướng quá, không có Lạc Việt nhưng dùng Stardict free cũng ngon ko kém, lại nhỏ gọn dễ down nữa chứ :x chỉ chờ vận mệnh của em MS Office nữa thôi :-<
Module books 8-} chỉ vì mày mà tao lại fải mua 1 em laser printer nữa :-w ts :-w
Một lần nữa, cất nước mắt vào trong : )
 
Cố gửi 1 cái msg cho em Long mà gửi tới chục lần, cả ở 360º và HAO, không có bất cứ dấu hiệu nào cho biết là gửi được hay không 8-}
Bực quá phải vào đây trút :">
Hày, bực nhỉ, đánh trống :drummer:
 
feelin' soooo downnnnnn :-<

đẻ xong ;<

17 days :cool:

số phận hẩm hiu :-< không hiểu còn sống tốt đến 29/9 để mà còn nhận quà =((

một tuần khốn nạn nữa ;-< bao giờ đến tháng 3?
bao giờ đến tháng 11
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Box mình:x
Box mình:x
Box mình:x

Bi h mà có cái cân để cân tình cảm nhể, đặt box 1 bên và thần tượng 1 bên8->

Bên nào sẽ nặng hơn:-?

Chắc là bên thần tượng:x

Thank you, my idol:x:*^^
Nhờ thần tượng mà hôm nay mình mới hạnh phúc đến thế, mới vui vẻ đến thế^^

Còn box à:-" Thường thôi:-"

[ Hội những người thân^^]
 
Ra oai đc với một người..ai bảo hôm qua dám bắt nạt ta...hnay ta trả đũa...
 
feel so embarrassed at so many advice,
don't know what to do
have to count on the benefit, oh, my god
to night, i will think and write it to show him who i am
thảo, i wish u good luck
and how to gain my love for E??
 
Mơ thật là quẩy, mơ thật là giống, còn cảm thấy trong mơ mình đang buồn, cả buồn man mác, buồn cười và buồn ị:)) Sáng dài có 12 tiếng mà như phim hành động, yêu mọi người chết thôi:x

Từ ngày trở về từ Hoà Bình và viết cái blog chết tiệt í tự nhiên vô cảm. Nhưng lúc nãy vẫn có tí 8-} lúc thằng í nó nói cái í í 8-}

A despair-ridden heart :-<
 
1 ngày chán ngắt, vô duyên, toàn những chuyện dở hơi... bực mình
 
Không đỡ được với mình rồi...
Không muốn kêu ca gì...
Vì lỗi tất cả là ở mình...
Vì mình đã chủ quan...
Vì mình đã không cẩn thận...
Mọi chuyện rồi cũng có sao đâu.
Sẽ ổn cả thôi ấy mà.
Biết là thế.
Thế mà vẫn thấy chán.
Vẫn thấy thất vọng về mình.
Chỉ có cái chuyện cỏn con mà cũng làm không xong.
Đáng xỉ vả nhỉ.
Cứ tự tin cho lắm vào.
Nước đến chân rồi mới nhảy.
Chết chưa cô.
Chưa chết đâu :)). Vẫn còn sống nhăn răng.
Nhưng mà, đã thấy gì chưa, cái tính bàng quang cái tính hời hợt không thèm quan tâm đến điều gì của cô dạo này, nó sinh ra cái chuyện này đây.
Tự cô gây ra đấy thôi.
Chết chưa :)).
Có một kinh nghiệm nhớ đời chưa. Để còn biết mà cẩn thận, để còn rút kinh nghiệm cho lần sau. Cô vẫn còn may lắm đấy biết không :))
 
có tỵ mệt í :)|
chiều nay ktra rồi :((
học mới chả hành l-)

being.
 
Học 5 tiết thấy bực mình vờ cờ lờ :-w

Lại nhớ BM:-< Quên đi, học thôi:-<

Ốm rồi, có ng` quan tâm hỏi han sướng thật:-<
 
Back
Bên trên