Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cả ngày có đúng 1 tí nắng vào sáng sớm.
Mây dày và xám quá.
Ở Hà Nội thik trời màu xám
Còn ở đây... :|
Kể cũng chẳng có gì là to tát, cứ nhắm mắt lại, hít một hơi dài.
Sau đó mở mắt ra, và bước tiếp.
Sẽ là như thế :)
 
Lại mưa \:d/
Lại háo hứng :x
Lại hi vọng >:d<
... sẽ chẳng phải thất vọng nữa đâu ấy nhỉ? :x
 
Đcm mưa nhạt nhoà vãi...

Đi khai giảng^^ nghe nói bùng chính trị cũng bị kỷ luật =.= làm bản kiểm điểm 8-> mời phụ huynh8-> ôi một thời đã xa^^ Dù thế nào thứ 4 anh quyết bùng, quyết bùng cho tinh thần lên cao ^^
 
bạn PA ở trên ơi , bùng thôi :))
hôm nay đi học buổi đầu khá hồi hộp nên đã ngủ quên trong lớp :">
học 1 tiết rồi về thôi , về ngủ , mưa mát lắm , ngủ thì ngon
 
Paris lúc này cũng đang là ban ngày, chỉ có 10 độ nên chắc là lạnh. Hà Nội ơi, mai này nếu phải xa sẽ nhớ lắm những ngày lang thang khu phố cổ dưới trời nắng vỡ đầu, những ngày thu lãn mạn, những cái se lạnh đầu đông. Xa Hà Nội để nhớ mãi ngôi nhà nhỏ khu phố cổ, nhớ những ngày tết cùng họ hàng, bè bạn. Xa Hà Nội để hứa sẽ trở về làm đẹp hơn trăm ngàn lần. Xa Hà Nội và mang Tổ quốc ở trong tim.
 
Ơ sao ghét mưa và lạnh thế +_+. Làm cho mình uể oải không chịu được :((. Đau đầu buồn ngủ blablabla :((. ghét mưa.
 
Nhiều lúc thấy khá là nhạt:|

Thấy những lời hứa, những lời chia tay chia chân luk ấy ngọt ngào thế, h thì xáo rỗng và vô duyên:-<

Học hành bận cố dành 10' onl. Hồi hộp đọc off mes. Có đứa bạn k gặp 2 năm, đọc cái entry của mình, nó cái off :" Con Shit ngu cố lên" :x:x:x

Đã nghĩ là sẽ có off của ai đó, ko thấy, hụt hẫng và thất vọng,

Uh, đâu cần fải nói ra, fải nhắn tin mới biết là ng` ta nhớ mình và quan tâm đến mình:-s

Nhưng mà sao lại nói mà k giữ lời....

Tình cảm suốt 1 năm nay đổ bể:|
 
còn 19 ngày nữa 8-|
chưa gì đã ngửi thấy mùi quà sinh nhật :")
sinh nhật bạn Abb :))

hơ hơ còn 2 ngày nữa là đẻ :")
chả biết thế nào :mad:)

làm sao thế :D đang buồn rũ rượi đây :))

ôi... :mad:)
sillie 8-}

;-< thà khóc một phát cho xong
 
Dạo này chán kinh khủng khiếp...
Mọi thứ cứ như 1 mớ bòng bong. Chui vào rồi lại chui ra
Phải thay đổi cái gì đó, chắc mới sống đc
 
À há, lại hơi hiểu tí nữa rồi nha =))
Zời ơi là zời, tôi bị lừa như thế đấy =))
...
...
Sau vụ này (Thực ra là vụ này xưa lắm rồi nhưng bây giờ tôi mới biết sự thật là gì - thật là thâm hiểm làm sao 8->) mới nhận ra là cái quyết định một thời "Éo thèm tin thằng (Con) nào" của mình đúng ghê gớm =)).

:-< Giờ thì có người đúng là đáng-để-tin. Thích làm sao khi không chỉ có một >:).
:-< Tôi cũng ek thèm nhớ cái vụ kia nữa nhớ :-< Bẩn đầu =)) ;)) Nếu không nể tình ;)) thì tôi sẽ chơi lại nó cho nó không ngóc đầu lên được luôn rồi (bản chất của tôi là bẩn tính mà =)) )...

...
...
Thật ra là thất vọng không chỉ vì một người =))
Kết luận là
Đừng bao giờ nhận lòng tốt quá đáng của một người khác khi chưa biết lý do =))
Kết luận số 2 là: Cuộc sống của mình bây giờ đúng là ... THIÊN ĐƯỜNG >:D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mấy hôm nay đau đầu ghê gớm :|. Chắc tại ăn ngủ không điều độ :(. Khổ thế.
Hôm nay đã gặp người hơi hơi muốn gặp suốt 10 ngày nay =)). Lại còn được chở về chứ ;)). Nhưng thật ra cũng bth, có vẻ tính cũng không thật sự thú vị :-?.
 
7h sáng choàng dậy @-)
ngủ tiếp đến 9h |-)
close 1 số thứ gọi là 8-|
bâyh` đag vô công rồi nghề :-<
 
Giá mà mấy cái buổi học quy chế này nó đỡ nhàm chán thế này thì hay biết mấy 8->

Cố lên nào, còn 2 ngày nữa phải đi nghe thôi :-t
 
Rõ ràng hôm qua zời đất xám xịt mưa gió đùng đùng làm mình tưởng mùa đông về rồi, ấy thế mà ko fải :-j Hôm nay lại ấm áp nắng ráo, đến là nản :)|
Cuộc đời học hành đã bắt đầu. Đã bao lâu rồi mình ko fải soạn sách vở ấy nhỉ? :-b Cố lên thôi, ko là trượt tiếng Fáp ngay ế :)|
 
Back
Bên trên