Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ngày thứ 2 đi học :x Uh càng ngày càng yêu CE, yêu cái phòng bé tí teo này^^

Học hành nhiều thứ xô bồ quá mà cảm xúc thì ngổn ngang lẫn lộn:-<

Trưa nay học xong Hằng và Shit trèo lên con Wave lùn của Hằng phóng đến nhà Xôi. Ngồi xem film Việt Nam lố bịch, uống nước táo, ăn bánh su kem=)). Ngồi đọc báo, ròi nghển cổ nghe bạn Xôi tâm sự điện thoại vs zai :-". Ròi 3 con xúm xít chụp ảnh bằng cái di động của Xôi. Khổ, 3 con 17 tuổi chềnh ềnh ra, cái màn hình thì nhỏ xíu, được mặt đứa này mất đứa kia:-<. Nhưng mình k bao h mất mặt vì mình đứng ở giữa B-)

Abc abc abc :x Yêu lắm cái ngày hôm nay, và cũng buồn lắm đấy. :((

3 con đứng nói chuyện, chửi bới, cười, nói đểu, chém gió, trêu Eddie.... Đến bao h mới được đến nhà mày mà chơi thế này nữa hả Xôi? :-<

đưa Xôi quyển nhật kí mình viết trong 3 tuần ngắn ngủi:-s. Nó cũng đưa lại quyển của nó. Luk về, ra đến cổng, ôm nó lần cuối, nước mắt lại trào ra....

Khóc là xấu xí :( Căn bản cái mẹt mình đã xấu chẳng bằng ai, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt lại càng xấu. Ấy thế mà cứ khóc thôi. Khóc được Xôi vỗ vỗ vào lưng, chửi "ĐM con hâm, nín đi"... Đấy, từ h trở đi còn ai ở bên mình thế nữa ko?

Mày đi giữ gìn sức khỏe. Bảo Noel cố về thôi, nhưng nếu ko về cũng đc. Ở lại mà học hành nhé^^. Tao hứa sẽ học tốt, sẽ viết nhật kí đều đặn, sẽ yêu và nhớ mày:x

Ôi tao lại khóc ròi:-<
 
Ba người làm công việc của một người, một người chia công việc ra cho ba người :)
Tuy 3 mà 1 :)
 
:) dù sao thì thế này tốt hơn... khỏi phải sốt ruột chờ
sớm hay muộn... :-j

cũng chẳng lo phải khóc ngập nhà :-j dạo này mình lớn rồi 8-| :")
 
Đã ăn trưa xong
Đã giặt xong đống quần áo
Nhờ sự giúp đỡ của em "phản sưởi" nên đống quần áo đã khô gần hết :x
Đã hoàn thành được 1 quyển
Đã uống ngay được 1 cốc nước cam tận dụng giây phút hiếm hoi cái khứu giác nó ghé qua.'
Tự thấy mình dạo này thật là tầng lớp trí thức hèn mọn
với đủ những nỗi lo cơm - áo - gạo - tiền :))
Con vẫn ổn : )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bực mình thế. Mình cũng mất tiền đi bus mà nó ngồi 3/4 ghế còn mình thì chênh vênh ở ngoài...

Chẹp. Đã thế còn nhìn mình cái kiểu...ặc...Đồ dê già...
 
bù lại cho 1 ngày bận rộn là 1 ngày chẳng làm đc cái gì :|

Bị ăn chửi nhiều vì tội lười học #____#

Dù chưa vào năm học 8->

Lại điên rồi
 
Lâu rồi mới vào blog chị DChi đọc. Rồi thì biết là chị Chi với anh Etou sắp chia tay. Chị Chi với mình không phải bạn bè, chỉ như là quan hệ 1 chiều. Mình biết chị ấy từ khi còn bé, và thích chị ấy dẫn RCV, thế rồi mới add blog. Còn chị ấy, không nhớ và không biết mình là ai.
Nhưng đọc blog chị ấy, thấy thích quá yêu quá tình yêu 3 năm của Jerry và Etou... Gắn bó và ngọt ngào.
Thế rồi, chia tay nhẹ nhàng...
Cả cái entry của chị Chi, chỉ viết có mỗi 1 câu về chuyện này, còn thì toàn chuyện vui, toàn chuyện công việc và gia đình. Blog Etou cũng thế. Dường như đó chẳng phải là cái gì đáng bận tâm.
Với mỗi ng có vẻ như đó là chuyện tất nhiên, là bình thường nó vậy...
Nhưng hình như không phải vậy... Hình như không phải vì tình yêu đã hết.
Dù gì cũng là chuyện của người. Không phải chuyện của mình.
Nhưng mà đọc sao mình vẫn thấy buồn. Nuối tiếc cho một tình yêu...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chỉ biết là mình muốn về nhà thôi , chán , chán quá rồi ... nhiều lúc muốn kết thúc mọi thứ tại đây ... nhiều lúc chả hiểu dây dưa làm gì ...
 
7h25' sáng...Bị đánh thức bởi hồi chuôg điện thoại... :(
Dì gọi...giọng lạc đi trong nước mắt...:((
Và chợt nhận ra...:(
Thằng em con dì mới 13t...:((
Sau 10 ngày mê man ko lí do trong viện...:(
Đã ra đi...:((
Tôi ko biết cách cư xử trong những trường hợp thế này...:(
Tôi chỉ khóc mà thôi...:(
Khóc như khi A bỏ tôi mà đi..:(.
Cả sáng ở trong viện tôi ko được nhìn thằng em lấy 1 lần...:(
Tùng ơi...Vì sao... :( :( :(

Dì ơi!Con nghe dì con ko khóc nữa...Em ko thik thế mà dì ơi :((
 
im fighting :(( :(( :((
~x( đau cái đầu ~x(
blast >:-D<
ah lên cấp rồi :)) vào năm mà chơi bời như điên ế :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
heh :)) mình ước gì được nấy :x
đã có người giảng bài hóa rồi eheh :D

Like I knew you before we met
Can't explain it
There's no name for it
I say the words I never said
And that was easy
Cause you see a real me
As I am, you understand
And that's more than I ever known
To hear your voice

Above the noise
I know, I'm not alone
Oh, you're singing to me

trào lưu nhạc sến :"> hay phết chứ 8-|

nhưng mà... :-<
 
Back
Bên trên