Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Vô đề..
Sớm mai anh hỏi mặt trời, rằng em có nhớ anh không?
Anh tin mặt trời vô tư trả lời có, rằng em đang nhớ về anh.
Đêm mai anh cũng hỏi lại mặt trăng, rằng em có nhớ anh yêu?
Anh tin vầng trăng cũng dịu hiền trả lời có, vì anh tin em cũng hỏi trăng giống như anh...


.....Hoàng hôn anh nhớ ai, bình minh sớm mai ..hạnh phúc khi anh lại được gặp em...

Ước gì thời gian... đừng trôi quá nhanh..

Thêm 1 câu : THU NHUỘM VÀO MÙI HƯƠNG HOA SỮA
...

Lại bị A chửi vào mặt!Lần thứ 2trong ngày...Sau 2 tháng im lặng thì bây h nó thành như thế đấy :( Ko đau nữa...Tổn thương nhiều nên quên hết gòi :|
ANH! EM CỨ YÊU ANH! :x
 
~ ava 'Dải thoát' ~
bao nhiêu nỗi niềm đã để hết cả vào trong tác phẩm nghệ thuật :x

muốn được như con bé tóc đỏ quá :-<

Đứng trước bất kể một việc gì của bản thân, tôi không muốn nghĩ: mình sẽ được gì, mà trước hết tôi nghĩ: tôi sẽ mất cái gì.
Đó không phải hèn nhát, mà là cân nhắc.
 
Avt em tự vẽ đấy à :x
"Dải thoát" .. có ngụ ý gì không :-?
Anh tưởng chỉ có Giải thoát thôi chứ :-??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bình thường phải 3h icon mới dậy,nản rồi.
Mấy hôm trước thì chờ đc,mấy hôm nay sao nản thế.
Ừ thì có là cái gì đâu mà chờ:-j

hôm nay đi ngủ lúc 12 h30,sớm quá:-O
Nhưng có việc thế là nhổm dậy lúc 1h30
Icon đã dậy
Mình đi ngủ sớm,icon cũng dậy sớm quá:)
 
Sáng ngày ra lại cáu vs nó. Bao nhiêu lân rồi, cứ cáu với nó mà cũng chỉ dám chửi chửi tí tí thôi. Cứ dồn nén thế này đến khi nổ tung ra thì thật là đáng sợ:-ss:-ss:-ss
 
Get up bởi Skater boy mở volume max của thằng fòng bên cạnh 8-}

Vừa xuống nhà chưa kịp đánh răng rửa mặt thì bố báo tin thằng em họ bị Viêm não đang bất tỉnh trong viện... :(

Ngạc nhiên,biết mà :(( :( :(( :(

Tùng ơi!Chóng khỏe nhé! Chị yêu mày! :(( :( :(( :(
 
hum qua quên chưa vít!
1 ngày đáng nhớ!:Dthấy iu lớp mới của mình!:D
1 ngày vui vẻ!:D
 
Có khi lại nhận việc:-ss Đời thiếu quyết đoán mà lại cả nghĩ thì cứ phải khổ dài dài.

Hôm qua vui quá >:-D< Được vào vườn thú nhá, được đi xe điện nhá, 2 bạn ép đầu ép đít làm tớ tí phang răng vào vô lăng nhá [-x Được đi xem phim nhá, phải cái ngồi ngay hàng thứ 2 xem phim thì khỏi đọc phụ đề, đọc phụ đề thì khỏi xem phim/:) vui quá yêu mày, yêu Hooray:x yêu cả bạn Trung K nữa:">

Để avai với mình nó mà nó vẫn bơ mình:-<

Lá vàng trải nấm mồ tôi:)
 
vẫn chưa hiểu là ntn ~x(
sao chẳng aj thèm nói cho tớ nửa câu thế /:)
mệt nhoài.
 
Lần đầu tiên dạy 7h từ khi về VN :| Mọi ng trố mắt ngạc nhiên :|
Chắc chẳg ai bít tại mình đi wc xong ko ngủ lại đc=))
 
hãm tài , sao mà hãm thế , íntall cũng khó thì làm đựoc cái gì hãm tài
 
And it seems like yesterday
We were together everyday
Now that time has passed away
... and I'm alone!
 
Cứ như ngủ cả ngày hôm nay,ngủ dậy chả hiểu thời gian đi đâu mà nhanh thế|-)
Icon lại sáng như mấy hôm trước:)
Chỉ cần thấy nó sáng là vui
Ko cần biết chủ nhân nó đang làm gì,đang ở đâu
Chỉ muốn thấy nó sáng:)
 
Avt em tự vẽ đấy à :x
"Dải thoát" .. có ngụ ý gì không :-?
Anh tưởng chỉ có Giải thoát thôi chứ :-??
à :)) dải thoát là viết sai chính tả ý mà

dạo này mình cống hiến nhiều cho nghệ thuật Doodle quá 8-|
sáng tác dồi dào :)) tình hình này phải thêm một entry nữa :">

và học mờ cả mắt @-)
#__# 3 days left
 
Back
Bên trên