Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chào Trang, chào Dung, chào Nguyên, chào Tuyền, chào Bình, chào mọi người... :D

Chúc cả nhà vui vẻ, mạnh khỏe, hehe :D

Hơ, tự nhiên chui đầu ra... :P
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Việt đi tránh nắng tránh nóng, bây giờ mới thấy ló mặt ;;) :x. Chào mọi người ầm ĩ hết cả lên. Phải cảm ơn em Trang nhỉ ;;), ko có sn em Trang chắc anh Việt lặn luôn ;)).

...Mình đang đứng ở đâu?...
 
Hôm nay HAO với em toàn màu vàng nên các anh chị viết chữ trắng em vẫn thấy rõ lắm :p
Chào cả nhà - hôm nay là một ngày may mắn của em ^ ^

Anh Việt như Bụt nhờ :p Xuất hiện đúng lúc thế :-"
 
@Tuyền: mọi việc ổn không em? bao giờ đi Pháp? :D >:-D<

@Dung: toàn cười đểu thôi :p >:-D<

@Minh Trang (hơ, cũng không quen.. :p): chẳng mấy khi có dịp để "xuất hiện đúng lúc", lần này mới trốn được có hơn 1 tháng mà đã phải chui ra rồi, tại SN em :p
 
anh à, anh ko online YM a` ^ ^
ổn anh ạ, 2/9 em đi, học Lyon 3 :D
em cũng chưa biết sẽ ở đâu, sang đến nơi CROUS mới phân nhà. tình hình là sẽ ở hơi xa trg, đi học hết k 45 phút ^ ^

anh cũng khỏe chứ :D sắp vào học chưa anh :D
 
Ah, anh đi làm bây giờ, thôi không mở YM, không lại ngồi kề cà, muộn mất :D
Thế nói chung việc em đi học có vẻ ổn rồi, tốt quá :D
Anh vẫn khỏe lắm, đầu tháng 9 anh lên Paris, nếu không có gì thay đổi thì cuối tháng 9 anh vào học.
Tầm Noel chắc anh quay lại Chambéry chơi vài ngày, anh sẽ xuống Lyon, gặp nhau tí nhỉ :D
 
Lâu lắm mới thấy anh Việt poz bài:))

Tự dưng đâm nhớ con Xôi hâm:))=))

Nhớ cả cô nữa, đồ ngốc :x
 
:| :|
Ừ thì cười.
Định cố gắng mà chiến đấu với cái tình trạng này, nhưng sao mà khó chịu quá, sao mà kinh khủng quá.
Ốm đau dặt dẹo................................................................
 
Sáng ngủ dậy đang đánh răng thì mất điện:|

Ròi thì mất cho đến 2h36' chiều:| Đang mùa mưa lũ thừa điện mà cắt đến tận 1 ngày
 
Lâu lắm mới thấy anh Việt poz bài:))

Tự dưng đâm nhớ con Xôi hâm:))=))

Bình thường thì ko nhớ hả :|

Ngày nhìu tâm trạng :|
Thằng biến thái đáng sợ ghê :|
Mai đc nghỉ ko bít đi đú ở đâu nhể :-?
Tí có nên đi chợ ko ta T___T Lười thiệt T___T
Nhớ Gấu iu quá T____T
Loạn oài 8-}
 
thik những ngày như thế này =.=
có gió, nắng nhẹ và hồn nhiên, như 1 đứa đang ôm a rất chặt :">
này, e chả tin đứa con zai nào cả, mỗi a thôi 8->. Thề :">
 
đi chơi với mày, P trố :D yêu mày vô cùng :x
mày hát lúc nào cũng hay :x
mặc dù mày ko nhớ lời =)) chế lung tung =))
ngồi trogn Align nói chuyện, biết mày đau mà chẳng giúp đc cho mày.
thôi thì chọn lựa là ở mày, ở mày, chấm dứt hết đi...

tao hiểu mà :)

nhớl lắm, sẽ nhớ lắm...

đêm HN mát rượi, những vệt đèn sáng, và tiếng hát êm... :)

ko muốn đi đâu ....

18 ngày nữa :)
 
Back
Bên trên