Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

bây giờ phải đợi #____#

Đấu tranh được cũng chưa chắc người ta đồng ý #___#

haizzzzzzz #_______#
 
Nhận nhời làm việc không công :)
Đơn giản vì thấy có hứng ! Rất có hứng :))

Leave Clan...
Có lẽ chiều và tối sẽ cố oánh vài trận nữa, rồi thi thoảng có off cũng đi tí cho vui và ...cổ vũ =)) ... Nhưng leave clan cũng có nghĩa là từ giờ mình phải tìm nhiều việc để lấp thời gian rồi đây...

Hôm qua. Là ngày của những niềm tin ! Nhìn cái cách thằng Đàn nói : "100, 200 hay 300k bao nhiêu tao cũng cho mày vay đc", cái cách nó chạy hùng hục đưa tiền cho mình, rồi mới hổn hển hỏi "mày vay làm gì" thật là... Rồi còn anh Quốc, cũng chỉ nghe nói 1 câu là mình đang cần tiền mua đồ, cũng nhảy dựng lên cho vay rồi còn "Vài tháng mới trả à, sớm thế" (=)) ) nữa... Cũng không thể không nhắc đến sư phụ :)x) Nhắn cho con hơn chục tin nhắn, gọi đi gọi lại để tư vấn cho con, và dặn con "về sớm kẻo mưa":x ... sáng nay còn mất công nhắn tin lại hỏi han dù Không-có-di-động cơ chứ :)). Iu thế :x...
Hé hé, cuối cùng là em Shiva :x. Trải qua bao nhiêu sóng gió =)) tình anh em ta lại như xưa :x ... Bắt con bé tội nghiệp đi với mình, chọn chọn, lang thang... rồi còn về nhà muộn nữa chứ... :*

:)
Chẳng biết nói cảm ơn như thế nào nữa... Bạn bè, hình như là như thế này. Mình nhớ mà, cảm giác là như thế... :) Thik.

Đêm chả ngủ được... Thế mà chẳng viết được gì cả... Thế mà hôm qua mình còn định viết 19 trang cơ đấy. Còn 36 giờ và vài phút nữa chứ mấy. :)

Chắc chiều nay sẽ cố :) dằn cái tình cảm đi :"> mà viết được 7 hoặc 8 trang. Không. Có khi, sẽ chỉ 1 trang thôi :) :"> Tính mình đâu có thik dài dòng :p
...
...
...
...
Mình đúng là thằng con trai yếu đuối :). Cứ mỗi lần như thế này lại yếu đuối :)...
Mình ghét mùa hè :)... Nhưng chắc từ năm nay sẽ khác rồi :)
...
...
...
Sẽ ở đây ! Rồi sẽ gắng đi sớm... Để về sớm :). Cùng lúc với em... Hứa đấy !
...
...
Mong ngày mai, mưa dầm 1 chút :). Cả đêm nhé :).
Mong ngày mai, nắng hồng hơn chút. Cả hoàng hôn nhé :)
Mong ngày mai, gió dạt dào vào :). Cả buổi luôn... :)
...
Mong ngày mai, sẽ chỉ là khởi đầu thôi :).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:) Fanh ơi, hum nay ngồi buồn tự nhiên nhấc máy gọi cho cô. Dường như sờ đến đt và bấm mày 2511.... là quen lắm:))

Uh, 100 days, nhanh quá nhỉ? Tự nhiên muốn khóc. Nước mắ làm nhòe mấy con số trên bàn fím đt.... tút tút... nghe quen tai và ấm áp:D

Lại nghe cái jọng ngu ngu ấy..." Uh, Shit à"... SAo cảm thấy như có ai đang ôm mình này. ... Trời lạnh dầm mưa, người hâm hấp lên cơn sốt nóng. :-<

Mong đc gặp cô lắm Fanh à. Tôi ko biết nữa, hôm nay chỉ muốn ôm gấu ngủ hết ngày. Ko đc gặp cô thấy muốn khóc lắm:-<

Nhớ ông:((
 
Thực ra thì việc mỗi ngày đc gặp em nó kể cũng thú vị #____#

Ít nhất là cũng có cảm hứng để làm điều gì đó có ý nghĩa #____#

Hy vọng mọi thứ lúc nào cũng tốt đẹp

Ước nó gọi cho mình 8-|
 
Hôm nay làm bài Hóa bị 5 điểm :(( nhục ơi là nhục :(( ko fair mình ngu mà tại lười :| sao mãi chả chăm chỉ lên j cả :| càng ngày học càng lười :((
 
hnay giời đẹp :x
trốn đc khoản may lễ fụck khỉ gió gì đấy ~.~
ăn linh tinh và h đau bụng :(
 
buồn rồi ...

Lại như thế ....

Lại nói những câu như thế ...

Phải rồi, mọi thứ lúc nào chẳng khó khăn .....
 
:) :)

nhanh quá, sao mà nó nhanh thế :))

qua rồi thì cho qua đê, :) nghĩ nhiều ntn thì khi nào 80 tuổi có mà nghĩ cả phần đời còn lại cũng ko hết những ngày tháng đã đi qua

:) chả hiểu sao, qua rồi mà vẫn vương vấn nhỉ :)

khỉ gió
 
Khốn nạn, sao mày khốn nạn thế hả MQ. Uh, từ trước đến h câu kinh dị nhất tao mắng một đứa là Con lợn + tên, thế mà lúc nãy có khi mày làm tao thành con mất dạy vì chửi mày mất. Mày, ......hèn lắm, khốn nạn lắm. Đùa chứ, bạn tao đấy à, yêu với chả đương, tớn lên mà sờ mó rồi thành thế đấy..........Điên thế cơ chứ!!!
 
Gì nhỉ ?

:)

Tỉnh lại đi Nhik ạ :)

Đừng kết thúc = larme thế :p mạnh mẽ lên nào ^O^
 
Ôi nghe mãi Yesterday.... Yêu lắm ấy ngày hôm qua:x

Gì nhỉ, một lá thư trên HAO này, rồi nó đọc được này... Rồi chiều qua 2 đứa nói chuyện này:D

Không ngờ là mình đã từng ko thích đơn fương:x

nhưng mà, sướng thật đấy, vui thật đấy... nhưng mà nuối tiếc vô cùng ấy... Tại sao một lời yêu thương lại phải đợi đến 3 năm mới được nói ra? Tại sao sự yêu thương lại bị trì hoãn đến tận 3 năm?

3 năm có dài không cho 1 sự chờ đợi:((
 
Em chẳng có ý j với anh Nghĩa all connek cả , Hâm mộ tí thôi, sao phải xoắn ??? :((
Hôm nay đi duyệt ct, chưa ra đâu vs đâu cả. 1 mớ bòng bong >"<
 
Back
Bên trên