Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hết mất rồi còn đâu @-)
:-< chả còn cái gì để mà háo hức, mong đợi nữa

lao đầu vào mấy thứ như này thì có lẽ không hay ho lắm 8-|...
 
New high hope :)

The way u make me feel..... :x:x:x:x

:* Jin tian bu xing, hai you ming tian ke yi:*
 
thức dậy
hôm nay mới là thứ 3
đếm từng ngày, từng giờ
chắc chỉ có mình là có cảm giác này thôi
ích ki :)
 
Hóa dễ
Chiều phởn
Đi chơi với lớp
Mở cửa trái tim :)) ,vẫn vui mặc dù chưa có cơn gió nào thổi vào
 
1 giấc mơ tan...............................

chỉ muốn ngủ mãi, mơ mãi cái khoảnh khắc ấy thôi..... sao mà xa vời....

Em muốn nhìn thấy anh vs cái khoảng cách như thế, đủ gần để em nhĩn rõ anh và đủ xa để anh k nhìn rõ em:">. Em muốn ngồi bên anh vs cái khoảng cách như thế, đủ gần để em có thể feel anh, đủ xa để anh k nghe tiếng trái tim em đập quá mạnh...

Sao jấc mơ tan nhanh như thế:((
 
hôm nay....
trống vắng....
không tiếng tin nhắn..........
không cuộc gọi đến.........
mất xừ đt ròy còn đâu T_________T
 
Hơ hơ, 1 ngày tệ hại #____#

Rã rời

Nhưng mọi thứ chưa kết thúc #_____#

Nó mới chỉ bắt đầu #____#
 
vừa ở quán bia về

những ánh mắt soi mói

xì rầm xì xào bàn tán

:))
ah lại còn huýt sáo nữa ah
:))

ah mà uh tao freaky đấy, thì sao???


mặc m** chúng mày....!!!!
 
Kiêu hãnh và nhiều tham vọng hơn vẻ bề ngoài :)
Không cho phép bản thân thất bại
Có thể vấp ngã, nhưng thất bại thì không :)

Niềm kiêu hãnh ấy, h ở đâu rồi?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hơ hơ, chờ đợi gì thế ...

Có thể sẽ không được đi cùng nó rồi #_____#

Quan hệ cứ thế mà nhạt dần đi thôi ...

Mạng hôm nay làm sao vậy nhỉ :|
 
dạo này lười vào HAO :-<

mai thứ 4 rồi =((... cầu mưa [-o<
ước gì thoát khỏi cái của nợ này :((

giữa tháng 7 rồi 8-| chả biết phải làm như nào :-<

sắp hết hè rồi :(( chả còn mấy cơ hội nữa :-<
 
Thời gian trôi qua nhanh thật .. :) .. Sắp kỷ niệm rồi ... Mới ngày nào còn ngồi kể cho anh nghe tất cả mọi thứ về cuộc đời của em .. Bây giờ anh đã là 1 phần trong cuộc đời đấy ... :) .. Sợ thời gian .. Sợ mọi thứ lại thay đổi .. Dừng lại đi ... thời gian .. :)
 
hôm nay cười nhiều hơn bt :)):))
cứ thế này thật là thoải mái
 
Back
Bên trên