Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

want to fight? :))

ức chế /:) ức chế mà lại ko đc cãi, ko đc trình bày, ko được giải thích. được lắm. /:)
 
:-<
Mặc kệ đấy, muốn ra sao thì ra
Kiểu gì thì nó cũng ko thể giết mình đc đâu :>
Nhưng có lẽ một số thứ sẽ chết :|
Ko tiếc, ko cần phải tiếc :-j
Cái gì của mình là của mình :>
Cái gì ko phải của mình thì dù có muốn giữ cũng chẳng dc :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
wtfX(
ngày j` mah đen đếch tả đượcX(
first choice HN second choice SGX(
đến lúc print admission ticket X(
nó tống mình vào SG X(
X(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đọc trruyện và chờ đợi 8-|
Thời gian thật là dài :-<
Bao giờ mới gặp lại nhỉ :)
Y.Y
 
Uhm` có buồn, có chán.

Có khóc có mếu..

Nhưng mà không phải vì cái đấy đâu.

Mà là vì cái gì cũng chẳng biết nữa.

Cứ có cảm giác như mình sắp chết đuối rồi.

Chênh vênh lắm.
 
SAT hả bạn An?

Tháng 7 là tháng chia tay, bỗng dưng thấy đi học năm sau giống như là vớt vát những gì cuối cùng còn sót lại :)
 
Chia tay nhé, rồi ngày vui .....ta gặp nhau...

Dành nước mắt cho giờ này năm sau...

Tao ghét nước mắt, mày khóc trông xấu lắm, khóc tao lại khóc theo...

ôi cái đêm tồi tệ hôm qua...
 
chán nản,mệt mỏi, choáng váng #____#

Dẹp yên đống tâm trạng tệ hại này #____#

Còn bao việc phải làm #_____#
 
cố lên , còn khối B nữa là xong, Y hay CNSH nhỉ

ko nên be bét thế này

cứ tưởng là sẽ ko đi thi được, may mà...

Lần đầu tiên khóc vì sợ
 
:-<
Mặc kệ đấy, muốn ra sao thì ra
Kiểu gì thì nó cũng ko thể giết mình đc đâu :>
Nhưng có lẽ một số thứ sẽ chết :|
Ko tiếc, ko cần phải tiếc :-j
Cái gì của mình là của mình :>
Cái gì ko phải của mình thì dù có muốn giữ cũng chẳng dc :)

Có chuyện gì thế em :(
 
ốm, tủi thân khủng khiếp :(
chả ai thèm thương cảm :(( tình iêu cũng phắn xừ đi đâu mất Y_Y chả ai hỏi thăm, chả ai đưa về :(

chả thèm đi học nữa Y_Y kệ thây ~X (

chết mất #__# 2 cái ngày liên tiếp hãm nhất trong năm :|
và thứ 6 tuần sau là ngày 13 rồi :-<
tháng 7 'ngọt ngào' đấy :|
 
Chả biết làm thế nào? :-?? Lần này mình sai rồi :| chẳng có cái dại nào giống cái dại nào.
Xin lỗi trước nhé :)
 
....
haiz....
16 tuổi mấy ngày rồi đấy....
chả có j khác cả :))
vẫn thế :))
vẫn buồn...:))
và vẫn cười :))
nhưng cảm giác năm nay học hành sẽ tệ hại hơn...và bạn bè sẽ khá hơn :))
k biết thế có tốt hơn k...
 
lại một ngày mệt mỏi nữa
chọn trường mãi
mới được 2 cái vừa tầm vs mình
học
mệt mỏi nhưng kô thể dừng bước
tương lai sẽ tươi sáng hay đen tối đây kô biết
 
Back
Bên trên