Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

shattering... =((

ghét cái cảm giác đổ vỡ này :( mình vẫn là người hạnh phúc cơ mà Y_Y tại sao lại phải buồn...

tại sao lại phải cắn rứt lương tâm vì một điều mà người khác phải xin lỗi =((...
 
ngày lại ngày trôi qua
vẫn chưa có những hoạt động vui:(
chán thật:( mùa hè trôi qua nhanh quá :(
 
Hôm nay vui lắm, lại gặp

nhưng quá liều lĩnh, điên rồ, ko hiểu mình đang làm những j nữa... :( nhưng mà vui và ấm áp , cũng hơi lo sợ, run, cảm thấy 1 nỗi lo lắng mơ hồ nữa

cố lên P béo, sắp ko còn thời gian nữa :)
 
Cố gắng trở lại...
Cố gắng bình thường để nói ra điều đó...
Và rồi lại ân hận :))
 
Lại gây chuyện rồi #___#

Kệ, đằng nào cũng bị ghét rồi, chẳng cố làm gì #_____#
 
Làm thế nào để giải quyết vấn đề đây? Ai có nik của chị Đào Trang 10T2 bắn ngay cho maitrang0307 có việc rất gấp. Nếu ai có địa chỉ và số đt thì càng tốt, xin vô cùng hậu tạ. Ah nếu ai có thông tin có thể liên lạc đc vs chị ý thì plz bỏ ra 400d nhắn tin vào 0935433611 cho em ah. Em đang cần rất rất rất gấp. plz...
 
Nghe được 1 điều mà trong quá khứ đã từng khao khát được nghe, từ Bro. Bất ngờ! Mấy năm liền chứ ít ỏi gì, đâu phải không có cơ hội, thế mà không nắm lấy..... Bây h thì, mọi thứ đều là quá khứ rồi...
Muốn điều gì thì phải đấu tranh hết sức để giành lấy chứ, chứ cứ để tuột mất, rồi lại.......cố níu kéo khi không thuộc về mình nữa.....
Dù sao,....vẫn rất tốt,.......cứ nghĩ là hết từ lâu rồi cơ.......nên mới vô tư như thế.....nên mới ép nói.......
Bâng khuâng, nhưng vì chút ngậm ngùi, chứ không phải vì vấn vương, ....bởi Lá đã bay theo Gió mất rồi, Cây ạ.
 
mệt mỏi :-< buồn khổ 8-|

life has been a struggle. :(

lại thêm một ngày nữa trôi qua... =( chẳng còn bao lâu nữa...
 
Hôm nay con nhóc hỏi mình lại nhớ à :))
Nó ngốc thật :) Chưa bao giờ mình thấy hết tình cảm cả :))
Mãi mãi vấn thế thôi :)
 
Một buổi tối cảm thấy trống vắng,
hờ, nhưng đã nhận ra thêm 1 số người mình có thể tin tưởng :)

Hôm nay đang rất hi vọng, hi vọng lắm...
mai sẽ đến, dù ko hẹn, nhưng vẫn sẽ chờ :) mình là 1 đứa đủ kiên nhẫn mà :)
 
Tổ sư , đi bảo hành tóe tòe loe ~X( , điên mất thôi

từ tháng 7 là lại bắt đầu bước vào chiến trường đẫm máu :-?
 
Mình có thật nhiều bạn tốt :x
Những ngày cuối cùng này mình mới nhận ra điều ấy :)
Xie xie :x :x :x

Yong yuan shi peng you , nhỉ ^^
 
:)) Ngày hôm nay á :))
Thấy trong người nao nao:))
Hâm hâm
thích phá:|
Hôm nay tình yêu của mình đã về nước :)):x
 
một ngày khá tuyệt vời
chơi nhìu làm ít=))
tối xem VN đá thắng:D sướng quá:D
tiếc là ko được vào sân :( nhưng asia cup sắp tới sẽ có mặt tại chỗ:)
 
lâu lắm rồi mới có dịp được khóc nức nở... bên cạnh một người mà mình có thể tin tưởng. :)

chỉ là đau một chút :) 5' thôi... mình sẽ ổn :)

mọi thứ sẽ ổn :)

mother, sister, father, sister, mother
everything's cool now

oh my life is good :) and the past is in the past

Abb đừng khóc nữa =(( khóc 5' nữa thôi đấy :(
Abb cố lên :(

ồ :-j sẽ không đau, không đau một tí... nào... cả :(
 
Vừa vui lại vừa buồn...
Có lẽ, đây cũng là lần cuối cùng trong đời đi vào con ngõ đó...
 
Chả hiểu cái ek gì cả :|
lại mất toi một ngày CN chẳng làm được cái khỉ j rồi :)|. được có mỗi một tẹo buổi sáng và cố 1,2 tiếng tối đề mà củng cố cái đầu -__-"

12 tiếng nữa Heo đến rồi, anh ơi là anh ở đó mà ko ra đây thì cứ ở bên HQ cho xong :-<
Hỗn tạp như rác.
 
Back
Bên trên