Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ơ

YM ko vào đc :|

Flickr thật vui tính :|

Mọi thứ lại đổ dồn lên ~"~

sao lại thế đc cơ chứ :((

:(( :(( :((

đen bạc :-t
 
>"< lại ko 1 kế hoạch nào đc. thực hiện cả :(( buồn quá

cứ hy vọng , rồi lại ngã phịch 1 cú , đau điếng 8-| cánh cửa tg lai chưa phải đã đóng lại , nhg mà sao buồn đến thế :(

mọi thứ sụp đổ trc' mắt >"< vận may tuột khỏi tầm tay , cak có 1 chút 8-|

việc đi học thêm cũng chẳng suôn sẻ 8-| chắc chẳng đi đc. , kệ vậy 8-| năm sau tính tiếp , cứ sống qua ngày đoạn tháng vậy đã

làm thế nào để cố gắng bây h` >"< tăng 30 trong 4 tháng >"< có đc. ko nhỉ

đi học cười cùng bạn , tối về cười với mẹ :)) toàn những ng` thik đùa thik cười :x nhẹ nhàng hơn nhiều nhg vẫn còn bề bộn lắm
 
tự nhiên nhớ đến giấc mơ tối qua... khóc vì hạnh phúc được Y__Y
giá mà... chỉ một lần thôi... :-<... ... ...

giá mà... =(( mình sớm biết là mình đã sai =((
 
Máy tính đem đi sửa xong thì ko còn ra cái máy của mình!
Mất hết archive rồi, làm lại từ đầu.
Cài lại từ đầu.
Bực mình -__-"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm nay buồn vãi:(
lại ngủ:( mà đang ngủ mẹ lại về làm buổi chiều chả được ngon giấc :(
lại sắp phải học:( chán thật:(
 
Ngày mệt mỏi :|
Làm việc liên tục 8-| chỉ để quên đi mọi thứ
:-w đang thù 1 ai đó:-w
Bơn sắp đi rồi:((
Chán quá:((
Đi hết thế hả:(( Bỏ concon lại thế hả papa
Pa bảo chỉ con với pa có thể cùng nghe 1 bản nhạc.Kiss the rain chẳng hạn:x
cùng nói một câu
cùng chọn một món:)
Con sẽ mãi yêu pa :x
vì pa là con mất rồi :-*
 
Hum qua đi chơi vs chị iêu vui lắm nhé, em yêu chị yêu lắm cơ:*

chị sẽ thi ĐH , đỗ này, vs điểm cao ngất ngưởng 8->

ko có j là khó tưởng tượng :-j , cố lên nào chị yêu của em:*
 
Xong :|

Mọi thứ 1 lần nữa lại kết thúc #_______#

Sao cứ thất bại mãi thế .........#_______#

Nào, ta cùng lãng quên #______#
 
:D
đã thoát ra đc cái cảm giác tồi tệ đấy :D
chúc các a chị 0407 thi túttttttttttttttttttt >:-D<
 
buổi thứ mấy rồi mà đường đến nhà cô cũng chưa thuộc, cứ ngơ ngơ ngác ngác #__# lại còn đi nhầm nữa ~X (
đến nơi thì lại nghỉ :-< lại về... Y_Y

cả ngày mình như một con tâm thần ~X (
 
lại 1 ngày nữa trôi qua
lại ngủ, chơi , chán quá:(
may có mấy trận đá bóng giải tòa :(
nghỉ hè ở nhà cũng chán thật:(
 
Mệt mỏi chán nản #_______#

Sao mọi thứ lúc nào cũng đến thật đúng lúc 8-}

#_____#
 
mong người đã giúp đỡ và khích lệ mình can đảm hơn để làm được điều mình muốn :D
 
#_________#

Sao lại thế đc #________#

Sao chuỗi đen đủi ko chấm dứt #________#

Đâu là điểm mấu chốt nhỉ #_____#
 
:-< Sao lòng cứ vấn vương mà chẳng biết là còn vấn cương cía monkey j:))

Lần đầu tiên nói chuyện vs anh lâu đến thế:)) Lần đầu tiên anh đèo em về nhà, lần đầu tiên cảm nhận mình có 1 anh trai thật tốt bụng và đáng yêu:D Anh ơi cố lên nhé, em tin là anh làm được mà, em tin là anh sẽ đỗ ĐH, vì năng lực, vì ước mơ, vì sự cố gắng của anh, và vì sự kì vọng của em và mọi người nữa:) Anh sẽ đỗ:x

Chị yêu của em, tôi chẳng có j để nói vs cô đâu[-(, hoặc là có nhiều nhưng chẳng nói hết ở đây đc:)) Tôi thik cái cảm jác đc nghe jọng cô qua điện thoại. Tôi mừng, tôi vui, tôi thik nghe mãi thôi, nhưng cô fải đi học/:) Uh, học đi, khi nào đỗ thì đừng quên khao tôi:p. Tôi yêu cô nhiều lắm, cô có biết ko:x

Còn về 1 người nào đấy...haizzzzzzzzzzz quên đi nào:-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nghỉ hè nhạt vãn chưởng TT__TT quanh đi quẩn lại có mỗi ăn ngủ đi chơi :(( tốn tiền quá :(( tiền ơi $-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên