Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mai anh cũng thi mà sao không ai chúc anh cả :(( :(( :((

đầu óc bê tông hóa, hồi cấp 3 sao khoái đọc sách kinh tế thế mà giờ cầm quyển sách lên. lật tới lật lại, đọc đc 2 hòng, tô đc 2 cái dòng ấy xong thì ngủ +___+

Mizz Uni. :x không thích cái cô Nhật Bổn lắm cơ mà đều =P~ quá cơ :">

Sáng qua nhìn mặt mấy đứa em, mai bọn nó thi rồi đấy, trông phờ phạc quá :( khổ thân :( năm ngoái chắc mình cũng thế :) giờ nhớ lại phải cám ơn 1 cơ số người đặc biệt đã giúp tớ/anh trong năm vừa rồi :) Cám ơn nhiều lắm :)

!^@#&% sao cái Window validate nó cứ error error í nhỉ 8 - }
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Có ai hiểu không???
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Không muốn ngắt mạch của các em Lý 1 ;) định không viết nữa nhưng mà ko thì sau này chả còn j` lưu lại :)
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, ít ra là cho đến bây giờ.
Để em kể cho anh một câu chuyện nhé : ) Ngày xửa ngày xưa, cách đây gần một năm rồi, khi đồng hồ điểm boong một tiếng 12h đêm, có một con bé ngốc xít mở cell ra, đọc mess và thút thít khóc. Lần đầu tiên trong đời nó hiểu thế nào là nước mắt vì hạnh phúc, niềm hạnh phúc vì thấy mình có ý nghĩa thật là nhiều với người khác : ) Thật là lạ vì có người không đếm mỗi năm một, mà đếm mỗi nửa năm một, bởi nếu không thì em cũng chẳng bao giờ để ý, đó là ngày của một phẩy năm năm : ) Em sẽ chẳng bao giờ quên được những giọt nước mắt như thế. : )
Và hôm nay là lần thứ hai. Gần 1 năm kể từ ngày đó, những giây đầu tiên của ngày mới, con bé mở cell ra, đọc mess, và lại khóc. Một lần nữa hạnh phúc trào ra từ nước mắt, con bé tìm được ý nghĩa của mình, ít nhất là đối với anh. : ) "Trên thế giới này giờ chỉ còn có gà là quan tâm đến anh. Nhưng thế là đủ rồi!" Thế là đủ, em công nhận, ít ra là đối với em lúc này : )
Anh có một thế giới em chưa một lần chạm tay tới, chưa một lần nhìn thấy nó. Đã có không dưới 1 lần em định hỏi anh nhiều hơn, nhưng lại chần chừ rụt lại. Em cần gì từ những câu hỏi? Biết để rồi làm gì? Để con bé nghịch ngợm thò chân xuống dòng nước mát rồi vầy mãi và không muốn rút lên? Em có những nỗi sợ không giải thích nổi, nhưng một khi em đã phải trải nghiệm nỗi sợ ấy một lần, em sẽ không bao giờ sợ nữa. Em dám lắm chứ, nhưng hay gì cho một người càng ngày càng vô cảm?
Lúc này, anh là tất cả những động lực mà em có. Đã lâu lắm mới có một người bảo được em. Em thích lời hứa của anh "anh hứa là gà sẽ được trên 7 thi TN Hoá, vì vậy đừng lo nhá. Đến anh còn tin gà thế cơ mà." Em thích cái cách mà anh suốt ngày mắng mỏ em. Em thích cái cách mà anh dặn dò em "ngày mai gà không được ho với ốm nữa đâu đấy". Những ngày này vì thế cũng đơn giản hơn nhiều.
Và trưa nay, em nói chuyện với một người bạn, nói chuyện thực sự, bằng chính tấm lòng và tâm trạng mà em đang có. Buổi chiều đọc blog người đó viết, em lại khóc, khóc vì mình đã chỉ ra được cách nhìn đúng đắn hơn, tích cực hơn cho một người bạn, giống như anh đã nói với em "đừng bao giờ quay đầu nhìn lại nữa, gà sẽ không bước tiếp được đâu. Nhìn thẳng và quên hết đi" để em có thể được như bây giờ.
Em chưa biết dùng động từ gì để kết cái này, để ngỏ vậy : )
P/S: hôm nay chẳng biết anh thi bơi nổi hay chìm thế? : p
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tự thoát ra khỏi cái đống lộn xộn :D

Tập trung học hành đi nào 8-|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chết roài mai nhìu kế hoạch quá làm thía nào bi giờ
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

>__<
@ chị Tân: bọn em sozi mọi ng, tại ae ce dạo này tự dưng văn chương lai láng, lắm tâm sự quá :">:"> mà tự dưng thấy Tâm sự vui buồn làm cho L1 0508 gắn kết hơn thì phải :x
cảm ơn TSVB nhìu lắm :p

^_^ đọc blog của bạn >__< cũng có điều khó hiểu (thì blog mình cũng vậy mà ^_^) nhưng mà có một cảm giác lo sợ , run rẩy mơ hồ... y như cái cảm giác của 2 lần đó, 2 lần mà mình ko nhìn thấy, ko nghe thấy, nhưng cảm thấy...
hi vọng mình đúng , nhưng mình đúng thì sao 8-|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Í nc vs anh phởn quá =)) chết rồi chốc ko nhảy từ tầng 6 xuống hơi phí =))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

lại đọc Pride & Prejudice :x

không hiểu mình lỡ tay del cái archive của anh ý đy từ bao h :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Happi B'day to my Ngo Bro. !!!

Chuc nhieu qua thanh ra nhat nheo, em Ngo cung chi viet the nua thoi . Con day la nhung dieu dem qua em chua kip noi :

- Cam on anh Ngo vi 17 nam ve truoc da xuat hien tren coi doi nay, va 1 nam ve truoc da xuat hien truoc mat em Ngo ! . Nhung that day. Em Ngo rat cam on anh Ngo vi da xuat hien, khong lau nhung ngan ay thoi gian la du de thay doi em Ngo !

- Em Ngo rat la tuc vi hom nay anh Ngo co viec ban. Hong het ca ke hoach dep cua em Ngo >"< ! Nhung ma thoi , hok sao . Vi la sinh nhat anh nen la em tha !

- Em Ngo se F5 lai ban than bat dau tu luc em Ngo ngoi vao ban hoc hom nay ! ^^ . Coi nhu la 1 cai moc thoi gian. Em Ngo se cham chi hon, ngoan hon, blah blah hon, va se bot quan tam den anh Ngo hon nua... ! ^^

Em hok phu nhan la da hoi bi quan tam den anh qua muc. Thuc ra cai day la benh cua em. Hok chi anh ma em the. Ai em cung the! Chi can ng ta hoi tot vs em 1 chut la em da quan tam qua muc roi . Cac anh lon Cdunk , cac chi ma em yeu quy, cac ban cua em , chi can to thai do quan tam den em thoi em cung the! Nho hom Sau goi dien cho em bao la toi hom qua Sau len pub, roi blah blah. Em cung cha bik noi j ca, chi nghe va khoc , va mang Sau. Em khong muon nhin thay Sau nhu the. Ca ngay em cung khong hoc dc vi lo lang . >"< . The day. Em bi benh the day. Nhung em hoi that nhe, co phai dc quan tam nhieu qua cung se thay kho chiu khong? Chac la the! The nen la em se bot quan tam den anh di, bot quan tam den nhung nguoi khac nua. Em se yeu ban than em hon ! Truoc day em luon nghi minh song vi nguoi khac , nhung tu gio em se song vi ban than em thoi . Chang biet la co dc khong nua.

Anh biet vi sao khong? Tu sau vu sup do ve tinh cam, em chang con nhan thuc dc gi nua. Em co don va buon ba vo cung, luc nao cung tim co tim cho minh 1 tinh cam gi day, mong manh thoi cung dc, nhung du de em co the dung day duoc... . Uh thi cu cho la cung co nhung loi dong vien, nhung loi khich le, va doi voi tat ca nhung nguoi ay em deu quan tam qua muc . Cung cha biet. Em tuong moi ng ai cung thik dc quan tam ma. Nhung co le em nham roi . ^^ . Dc quan tam dung la thik, nhung dc quan tam qua se thanh nhat nheo nhi . Anh nhan tin bao em la em luon quan tam den anh nhi. uh dung . Nhung vua thoi dung de anh huong den hoc hanh nhe ! . Uh. EM se co gang the. Chang biet la anh noi the la de em hoc, hay anh to y la anh khong thik the ! Oi cug the ca. EM se chon cho minh 1 con dg khac! ^^

Em hi vong uoc mo cua anh som thanh su thuc. Thuc ra thi em chang hi vong the teo nao. Nhung anh nhat dinh se thuc hien dc uoc mo day. Chi tiec anh se hok o lai de nhin em tro thanh bi thu dc ! ^^ . Nhung em mong anh se kip nhin em mac dong phuc Ams, deo phu hieu Ams, mac ao tuyen nu Ams! Nam sau anh nhe ! Nhat dinh the! ^^ .

F5 nao!!!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

CMSN .

Dù sao mọi thứ cũng ko diễn biến quá tệ hại .

nên thấy mừng vì điều đó 8-|

Cố lên nào .
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hôm nay lại sang nhà Mi đú 8->
làm mấy cái vòng nhìn iêu iêu :x
hnay đã chin nỗi 1 người 8->
sẽ còn fải xl nhiều 8-|
anw :-j, I'm sr :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

@ Đm:D Uh thì chuk thi tốt:)

Hik hik lo quá, lo như mình là người đi thi ế:-w

Sợ hãi:((

Cố lên nào anh chị yêu:x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

wake up.....cheer up ;)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

còn 2 ngày nữa là lớp mình được đi tham quan rồi :D sướng quá :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thôi đủ rồi ^O^...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Dạo này thấy thích...học quá :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thạt sung sướng là đã cai đc 70 % điện tử \:d/
Có nen cai nốt 30 % kô nhỉ ?
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay các em thi.

Sáng nằm chả dậy nổi...Vào mạng được 1 tí thì out liên tục.

Trưa đọc đề văn thấy lo lắng quá. Không biết Tồ tẹt nhà mình thi thế nào:( .

Chúc các em thi tốt.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đc rủ đi chơi \:d/
Mizz u :x
But hết xiền oài :(( Oe oe :((
 
Back
Bên trên