Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào
............................
cũng chẳng biết nói j lúc này .............
nó cũng trôi qua đc 3 ngày rồi................
nuối tiếc...................
thất vọng........................
nhớ....................
tất cả đều có trong tâm trạng mình bây h.................
chẳng biết sao nữa................
cố lên, đợi cầu vồng xuất hiện.................
mặc dù rất khó..............
nhưng vẫn cố......................
sẽ có ng` hiểu mình thôi mà...........
dù sao thì vẫn yêu...........
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào
Uhm,nhiều cái hỗn độn quá,sắp xếp thế nào bh?
Giá mà có thể như chơi xếp hình,chỉ cần kiên nhẫn và cố gắng,ngày qua ngày,tháng qua tháng,sẽ thành
Cố mãi cố mãi vẫn thế:|
...
Nó chung là chả có jì,lâu lắm lắm mới vào HAO :-ss
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào
Một ngày nhạt nhẽo , chả phải là ko có , có cũng thế thôi
Đọc mấy bài văn thấy hay hay -> như thế là ko bt rồi
Viết tới vài cái Entry , ngồi máy tới vài tiếng , ngủ đến vài giờ , ngáp đến vài chục cái , đá đểu vài trăm câu , để rồi "nghe giông bão nổ trăm miền"
Học hành đc vài bài
Nhạt quá , thi cho xong để em đi tìm xem TYĐT là cái j`,ko cần sờ mó vào cái TYĐT cũng đc, em chỉ cần biết nó là cái j` thôi,đc nghe kể lại cũng đc
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào
^_^ thứ tư sắp tới vui đây... tối qua đã nói gần hết những suy nghĩ của mình, mong chờ 1 điều j đó tuyệt vời cho ngày thứ 4 ^_^
dạo này ae L1 lắm tâm sự nhờ :x:x ) thế mà hay, h thì ae có nơi mà tâm sự, nói ra hết những điều mình nghĩ rồi ^_^ Lộc này, Khánh này, Hiệp nữa, Link béo, Mai béo, cả những đứa đã vào đọc như Chiệp, Quân, Hồng, ... tất cả bi h có lẽ sẽ có 1 nhìn nhận khác, 1 suy nghĩ khác, và sẽ có những hành động tik cực khác... chuyến đi lần này ko vui như mong đợi, nhưng sau chuyến đi này sẽ có nhiều điều vui, nhiều điều mới hơn , tình cảm sẽ sâu sắc hơn là nó vốn có ... cảm ơn những ng đã tik cực với lớp mình, yêu lớp mình sâu sắc đến thế ^_^ hug hug hug >:d< :x:x:x