Nguyễn Thu Bình
(bin_chan)
Active Member
ước j cái sự yếu đuối điên rồ kia biến khỏi mình đi...
như sáng nay vậy, khi làm đc 1 việc tốt, thấy nụ cười của 1 ng mà mình ko hề biết mà chắc cũng chả bao h gặp lại, mình đã cảm thấy trên đời này còn nhiều thứ đáng quý hơn cái chuyện sướt mướt vớ vẩn kia...
rồi bây h lại nghĩ>___<
cứ nghĩ rồi lại quên nghĩ ròi lại quên thế này bít đến bao h nhể
ước j mình có 1 cơ hội nữa, nếu có nhất định sẽ ko bao h dính vômấy chuyện đấy, sẽ chỉ sống cho bản thân, gia đình và bạnbè thôi,ít nhátlà đến khi học ĐH....eo ơi sến quá:"> nhưng thật sự là h chỉ mong thế:-s
h sao lại phát sinh lắm cái sợ thế này nhỉ
sợ nghe bài Xe đạp( mặc dù thix nó cực kì), sợ xemcái Ghost Rider trên HBO, sợ rạp QG, sợ Mega, sợ Hồ tây, sợ Bờ hồ, sợ ăn kem ốc quế, sợ phải đi qua NT, sợ lăng Bác...........
huhuhuhu


như sáng nay vậy, khi làm đc 1 việc tốt, thấy nụ cười của 1 ng mà mình ko hề biết mà chắc cũng chả bao h gặp lại, mình đã cảm thấy trên đời này còn nhiều thứ đáng quý hơn cái chuyện sướt mướt vớ vẩn kia...
rồi bây h lại nghĩ>___<
cứ nghĩ rồi lại quên nghĩ ròi lại quên thế này bít đến bao h nhể
ước j mình có 1 cơ hội nữa, nếu có nhất định sẽ ko bao h dính vômấy chuyện đấy, sẽ chỉ sống cho bản thân, gia đình và bạnbè thôi,ít nhátlà đến khi học ĐH....eo ơi sến quá:"> nhưng thật sự là h chỉ mong thế:-s
h sao lại phát sinh lắm cái sợ thế này nhỉ
huhuhuhu
Chỉnh sửa lần cuối: