Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hnay khóc nhiều
Tự dưng thất vọng vì bản thân lắm
Chắc có lẽ cố gắng chưa đủ
Chắc có lẽ thế
Khóc hết nước mắt
Khóc chẳng phải vì cái điểm 5 đầu năm ý
Khóc vì cả 1 rổ lý do bé tí :-s
 
Hôm nay e mới vào forum trường :|..
Thật là 1 sự chậm trễ đágn chê trách =;..
Nhưng thôi coi như kỉ niệm 20.10 :x :))..
 
Gặp trong quán nước. Đập phành phạch. Đừng chứ

Chúc bạn này 20/10 vui vẻ:* Ko cần zai theo ầm ầm cả đàn cả lũ, chỉ cần 1 người mà dù ở quán nc, ở wc công cộng, ở hầm gửi xe hay tầng 13 tim bạn đập phành phạch í, theo bạn, nhé^^ ;)) =))

Ôi, bố béo, con yêu bố:*

Và wallpaper và screensaver của tớ giờ rất là đáng ghét >:p
 
Ai dà... :<
Hứa là cho mình 1 quả táo,gọt vỏ rồi cắt đôi :<
Hnay mình dỗi nên quên mất :<
Ko biết mai có còn ko :<

Watever:DYêu Tuesday :"> 8->
 
Lòng ng thật nham hiểm khó lường :))
Just can't imagine how they can live like that 8-> are there any conflicts in their mind? 8-}
 
exam đến đít rồi còn ngồi down film :))
chưa đến 2 tiếng buổi chiều down đc 10 phim, kể cũng khá :)).

bà già FYS, bài nào cũng khen tốt tốt, đến lúc chấm điểm thì :-<.
 
:-? cảm thấy rm có tí ja? tao. có nên tiếp tục tin ng ta nữa ko nhểyy
 
xin lỗi vì đã làm tổn thg bạn.....sớm còn hơn muộn đúng ko? thật sự vô cùng xin lỗi =.=
 
i know this crush ain't goin away :))

k sao k sao k sao đâu mà :D :*
 
Thích nghe bà kể chuyện lắm! :x:x:x

Đi học TD như đấm vào mặt! >:p

Nhảy nhót, nhảy nhót! Em lại vào guồng :)) :))
 
Back
Bên trên