Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

tự hỏi là có bao nhiêu đứa như mình rồi:)):))
buồn cười nhờ:))thực sự thì đến hnay vẫn chả có cái cảm giác j` luôn:))
qên mất rồi cái cảm giác thik đến cuồg:))​
 
Cuộc chiến sống còn cuối cùng trước khi bước vào trận đánh thủ tục <:p
Cến lô <:p
Bài 3000 <:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chả biết nên vui hay nền buồn :))

Còn nhiều việc phải làm lắm, cũng nản phết nhỉ :))
 
Mấy ngày hôm nay...
Cứ 6h là dậy, ko ngủ đc, xong cả ngày mắt cứ díp lại vì buồn ngủ 8-}
Nhà cửa thì hơn cả cái bãi rác =)) con ng lười nhác đến mức mâu thuẫn gay gắt, đấu tranh nội tâm điên đảo xem là nên nằm thư giãn hay là dọn nhà. Cuối cùng não bảo đi mà thân thì nằm ì lại =))
Hard Disk vốn dĩ chỉ quen vs các file vài chục hoặc vào trăm Kb của Word vs Excel, h thì cứ sau Happy hour premium của Mega, check lại capacity là thấy đã mất thêm hơn chục Gb :)) H còn chưa nổi 3Gb, muốn burn sang cái Mini DVD thì error ek format đc =))
Giấy tờ chưa làm, bảo hiểm chưa mua, hồ sơ chưa nộp =))
Về là về như nào =))
 
hôm nay sn 1 con rất yêu:x ts mày sn mày mà t k đc gặp mày=(( thôi đợi cho một 24/6 muộn nhé:x

tao yêu mày, yêu Ger mà 2 đứa cùng yêu:x

18 yêu ^^
 
Mấy ngày hôm nay...
Cứ 6h là dậy, ko ngủ đc, xong cả ngày mắt cứ díp lại vì buồn ngủ 8-}
Nhà cửa thì hơn cả cái bãi rác =)) con ng lười nhác đến mức mâu thuẫn gay gắt, đấu tranh nội tâm điên đảo xem là nên nằm thư giãn hay là dọn nhà. Cuối cùng não bảo đi mà thân thì nằm ì lại =))
Hard Disk vốn dĩ chỉ quen vs các file vài chục hoặc vào trăm Kb của Word vs Excel, h thì cứ sau Happy hour premium của Mega, check lại capacity là thấy đã mất thêm hơn chục Gb :)) H còn chưa nổi 3Gb, muốn burn sang cái Mini DVD thì error ek format đc =))
Giấy tờ chưa làm, bảo hiểm chưa mua, hồ sơ chưa nộp =))
Về là về như nào =))

=P~ hứa hẹn nhiều bộ phim hấp dẫn giải trí cho e Trúc mùa hè này 8-> ;)) :))

nhấc ng` lên làm giấy tờ cho đầy đủ rồi mau mau về đây đê, nhà cửa chưa cần dọn đâu ;)) bãi rác mấy thì cũng chỉ như cái chuồng của e là cùng=)) :">

--------------------------

mệt mỏi quá, nhiều lúc chỉ muốn qua cho nhanh để còn đi chơi, nhiều lúc lại muốn bh là tháng 2 tháng 3 j` đó, tha hồ ôn =))
ôn thi ĐH đúng là mệt hơn hồi ôn thi vào Ams :))
 
những ngày trôi qua đến gai người 8-|
cái gì đã giúp mình dai dẳng thế này vậy nhỉ
tháng sau anh đi đấy :>
sắp không thể biết anh sống tốt đến mức nào rồi :>
có nên làm gì đó không nhỉ
em sợ người đàn bà trong em sẽ trỗi dậy khi gặp anh =))
tất cả những điều này, thật tốt đúng không anh?
 
Thế gian đc vợ hỏng chồng :))

Nhà này lại được cả ông lẫn bà :))

tự hào =))
 
nhiều khi cảm thấy xa xôi đến cùng cực
cũng không ngờ đấy, có vẻ sau khi làm gì đó đúng thì mình lại hay làm sai điều tiếp theo
cảm giác như 1 người bơi giữa biển, không còn biết đâu là bờ nữa, và chỉ còn cố gắng bơi với hi vọng phái trước là bờ
chẳng bao giờ mình buông tay, cố gắng chạm đến, dù chỉ là bằng ngón tay thôi nhưng sao xa vời quá
đôi lúc thật gần ngay trước mặt, nhưng cứ đưa tay ra với là lại tan biến đi
đã có lúc muốn quên đi tất cả nhưng cuối cùng lại ko quên đc
 
Back
Bên trên