Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cảm ơn em...

Nhung à....:">...

cái stt của em....:">...những gì em nói...:)...thật sự...khiến chị muốn khóc oà vì cảm động...:)

....:)....cảm ơn em...:)
 
@ Kiên Spiderman : Ôi , nhìn cái ava của ấy , tớ đang định hỏi ấy cũng em trận Foger đấu với anh Janko này à ??:x..Ấy có thông tin j về anh ấy share tớ với >_<

HUm nay chẳng còn j đen hơn 8-}

Sáng đặt đồng hồ mà ko nhấc ng dậy nổi --> bỏ học, bỏ làm --> mất chữ, mất lương :-<

Chiều đi làm đã cố đúng h, cuối cùng đi đến gần Hoàng Quốc Việt thì lốp xe nổ cái bòm :|..Hãi người , mới nghe trên đường thằng khác bị nổ lốp, cuối cùng mình cũng bị dính rùi :((.Còn 160K trong túi dâng hiến hết để thay lốp + xăm mà vẫn thiếu 10K ..Đành đặt cái thẻ sinh viên lại và tí chuộc +__+

Bé Bulf sms hỏi có nhà ko , chắc để đến chơi hay rủ đi chơi j đó --> thì cuối cùng lại đến cty mất rùi :((

Sms rủ bạn Bình tối đi mua đồ thì nó bận xừ nó rùi :((..Trời rét, đành lóc cóc đi mua quà sn và qua tặng con Chip 1 mình :(

Chủ quan, mặc ít h thì lạnh tê tái , môi thâm xì, tóc rối bời ..-.- Tối nay đừng hòng gặp thèng nào cả, mất giá =))

Lảm nhảm 1 lúc thế ! Thôi về nhà :-h
 
ôi cái ngày ko biết là nên thế nào đây
thất vọng quá.....................
thất vọng lắm............................................
mà chả hiểu sao lại thế
cáu muốn lộn ruột mà dek biết phải làm gì
ghét phải ngồi chờ, muốn bay luôn đi đâu đó:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Kiên Spiderman : Ôi , nhìn cái ava của ấy , tớ đang định hỏi ấy cũng em trận Foger đấu với anh Janko này à ??:x..Ấy có thông tin j về anh ấy share tớ với >_<
đấy tớ xem trận đấy mới biết anh Tipsarevic này đấy chứ
Profile thì anh này sinh 1984, cao 1m80, nặng 80 kg, thành tích tốt nhất là vào vòng 4 Wimbledon năm ngoái, chưa có danh hiệu nào :D

Đọc bài em Hoài Anh nhớ con chó Runi nhà mình, khôn không chịu được, suốt ngày quấn lấy mình, lại toàn nhảy lên giường mình ngủ nhưng nó hôi và hay bậy ra nhà quá không ai chịu được, phải đem cho :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chết thôi
đau đầu tn >"<


CN silicat 8-> chờ em 8->
Nhật Bản 8-> chờ em 8-> :(( :((
 
1 ngày mệt mỏi...........
k còn j để nói
haizzzzzzzzzzzzzzzzz
nản tưng bừng
sao lại thế nhờ :(
 
@chị Tân: con Bí của chị cũng bị đem đi cho ah` :-/
Ko em ạ :-< Con lợn đấy nó fũ chị =(( Nó dứt áo ra đi =;
_ _ _

Dạo này ngày nào cũng như ngày nào, ăn ngủ lăn lóc, ko thì ngồi nghĩ ra các trò điên loạn 8-} [ Mặc dù trò nào cũng chỉ mới là í nghĩ, hoặc ko thì thất bại thảm hại =)) ]
À, hôm nay ngồi nghe lecture của 3 Dimensions conclusion học đc câu hay fết :D
Money doesn't mean everything but it opens many doors :">
Rõ ràng mình đang tiến tới chủ nghĩa fi đồng tiền 8-> tớ sẽ ko hám tiền nữa :"> Đơn giản vì là:
Tiền chả có j đáng kể, vật chất mới là quan trọng :">
 
đấy tớ xem trận đấy mới biết anh Tipsarevic này đấy chứ
Profile thì anh này sinh 1984, cao 1m80, nặng 80 kg, thành tích tốt nhất là vào vòng 4 Wimbledon năm ngoái, chưa có danh hiệu nào :D

Đọc bài em Hoài Anh nhớ con chó Runi nhà mình, khôn không chịu được, suốt ngày quấn lấy mình, lại toàn nhảy lên giường mình ngủ nhưng nó hôi và hay bậy ra nhà quá không ai chịu được, phải đem cho :((

Nghĩ cũng vô lí nhỉ:(. Đánh ngang ngửa với Roger thế mà tại sao thứ hạng lại thấp thế :|
 
... When I loved myself enough, I began taking the gift of life seriously & gratefully ...

... When I loved myself enough, I started feeling all my feelings, not analysing them - really feeling them...

... When I loved myself enough, I started meditating every day. This is a profound act of self-love...

... When I loved myself enough, I no longer needed things or people to make me feel safe...

... When I loved myself enough, I gave up the belief that life is hard...

... When I loved myself enough.......

Kim & Alison McMillen

 
Chỉnh sửa lần cuối:
sáng chán ko muốn dậy, kt thì điểm ko tốt, điện thoại thì rơi từ tầng 3 xuống tanh bành, lại mất tiền đi sửa rồi mà chả biết có đc như cũ ko đây :(( vừa về đến nhà thì nghe mg cằn nhằn, phát điên cả đầu, ngày quái gì ko biết

mặc dù nói thì vậy nhưng nếu lúc đấy mà rủ tớ đi đâu đó là tớ đi liền đấy, thế mà............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
nghĩ về 1 hướng thì sẽ rất khổ

nhg có ai nghĩ khác đc đâu

biết mình thôi .
 
Tớ là tớ đang tức.

Các ấy ạ , tớ mất hai tiếng đồng hồ thay vì ngồi học thi để rang cơm cho các ấy ăn .

Tớ còn suýt định đi Champion mua thêm đồ về làm cho ngon lành.

Chỉ vì một câu của roomate , hôm nay muốn mời bạn về nhà ăn trưa cùng , có sẵn pate và cà rốt.

Cuối cùng các ấy , ấy thì cảm ơn lấy lệ , ấy thì không nói gì.

Mà các ấy có rửa bát , xung phong rửa bát thì cũng làm ơn rửa nốt cái chảo với cái nồi hộ tớ ,

không thì để lại tớ rửa luôn cho tiện .

Tớ là tớ đang tức . Tớ trẻ con đến mức vì thế thôi bây h tớ chả học được , viết ra cho nó bõ tức đã .

( Tớ nhắn nhẹ nhàng thế để lần sau có bạn nào ăn đồ tớ làm thấy ngon thì cứ khen thật lòng hộ

tớ , không phải ngại ) Tớ được chỉ dạy bí quyết rang cơm ngon chứ có bình thường

đâu ấy bạn giề giề nhể .

Đấy nhắc đến bạn ấy là tớ lại thấy vui rồi . Je crois que tu peux le faire , ami !

Tớ là tớ đã hết tức , tớ trẻ con đến mức chỉ nghĩ đến bạn bè tớ thôi là tớ đã hết tức rồi

Bạn bè là như thế đấy ;) !
 
Ôi những ngày vô dụng, và mình còn có quá nhiều điều trăn trở băn khoăn. Mệt thật đấy, có nhiều thứ không đơn giản. Cứ mỗi ngày, người ta lại cướp đi của mình một ít ý nghĩ đơn giản. Khi nào thì tất cả mọi thứ mình đều nghĩ vô cùng phức tạp nhỉ :-??

Những ngày lạnh. Và có người đau trong những ngày này. Cố lên, khỏe lại mau nhé :)
 
Back
Bên trên