Nguyễn Hòa Bình
(nguyen hoa binh)
New Member
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào
Ngập nắng và gió thì no nê ...
Thật hứng khởi cho một chuyến đi (chơi ???) xa.
Khóc không ? Không khóc ! Buồn không ? Không buồn ! Vương Vấn Không ? Còn nhiều lắm ) .
Nhưng thứ chưa bao giờ làm khi ra đấy là cười, thì làm rồi .
Hạnh phúc không. Có. Lo Lắng không ? Cũng có ).
... Đang sống một cuộc đời với tất cả những thăng trầm vốn có của nó .
À, Và còn cả khao khát nữa...
... Những món quà nhỏ xinh vừa chọn. Có nên gửi không nhỉ ? Do dự.
Nhưng chắc sẽ gửi thôi . Coi như cảm ơn họ, cảm ơn cuộc đời mà .
Bởi, có khi những gì đau, làm cho người ta thấy ra những bài học bổ ích.
Bởi, thành công có người mẹ là thất bại và người cha là sự nỗ lực hết mình.
Bởi dù thế nào đi chăng nữa , Dù trời sập, và rơi trúng mỗi đầu mình ), Dù buồn dù vui nhưng công nhận là cuộc sống này còn nhiều điều tươi đẹp thật.
Một nỗi buồn, dù sâu thẳm nhất, vẫn có thể mang lại nhiều niềm vui khác . Một cái chết, thậm chí làm sống dậy trong những người đang sống rất nhiều điều.
Chỉ có một cuộc đời thôi. Cũng có nghĩa là Cuộc đời này chỉ sống 1 lần thôi. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận .
Yêu lắm cuộc đời này, dù nó chỉ ban cho ta một lần để sống. Bởi lẽ, Không nhiều, không ít, 1 lần thôi, là quá đủ để ta cảm thấy trân trọng nó !
<HAO vẫn là cái nơi thích hợp nhất để viết những thứ như thế này :">, Có lẽ, tại giờ mình yêu Ams như yêu đời vậy :">) >
Ngập nắng và gió thì no nê ...
Thật hứng khởi cho một chuyến đi (chơi ???) xa.
Khóc không ? Không khóc ! Buồn không ? Không buồn ! Vương Vấn Không ? Còn nhiều lắm ) .
Nhưng thứ chưa bao giờ làm khi ra đấy là cười, thì làm rồi .
Hạnh phúc không. Có. Lo Lắng không ? Cũng có ).
... Đang sống một cuộc đời với tất cả những thăng trầm vốn có của nó .
À, Và còn cả khao khát nữa...
... Những món quà nhỏ xinh vừa chọn. Có nên gửi không nhỉ ? Do dự.
Nhưng chắc sẽ gửi thôi . Coi như cảm ơn họ, cảm ơn cuộc đời mà .
Bởi, có khi những gì đau, làm cho người ta thấy ra những bài học bổ ích.
Bởi, thành công có người mẹ là thất bại và người cha là sự nỗ lực hết mình.
Bởi dù thế nào đi chăng nữa , Dù trời sập, và rơi trúng mỗi đầu mình ), Dù buồn dù vui nhưng công nhận là cuộc sống này còn nhiều điều tươi đẹp thật.
Một nỗi buồn, dù sâu thẳm nhất, vẫn có thể mang lại nhiều niềm vui khác . Một cái chết, thậm chí làm sống dậy trong những người đang sống rất nhiều điều.
Chỉ có một cuộc đời thôi. Cũng có nghĩa là Cuộc đời này chỉ sống 1 lần thôi. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận .
Yêu lắm cuộc đời này, dù nó chỉ ban cho ta một lần để sống. Bởi lẽ, Không nhiều, không ít, 1 lần thôi, là quá đủ để ta cảm thấy trân trọng nó !
<HAO vẫn là cái nơi thích hợp nhất để viết những thứ như thế này :">, Có lẽ, tại giờ mình yêu Ams như yêu đời vậy :">) >
Hà Nội, 9 tháng 5 năm 2007...
Lại một ngày, trời nổi gió...
Lại một ngày, trời nổi gió...
Chỉnh sửa lần cuối: