Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào
Nhìn thấy bạn thân đau khổ vì chuyện tình cảm, tớ cảm thấy bất lực quá.
Không biết làm gì để cho ấy hết buồn, những lời khuyên, những lời cảnh báo vẫn không thể cho ấy quên được nó. Tớ không thể bảo ấy đừng nhớ nhung và quan tâm đến nó nữa vì tớ biết ấy vui khi được làm thế.
Nhưng ấy ơi, 2 năm rồi, 2 năm rồi ấy có biết ko, kể từ ngày ấy và nó chia tay. Bên ấy, vừa thấy ngưỡng mộ tình cảm của ấy dành cho nó, nhưng cũng vừa muốn quát mắng ấy là đồ điên, hiểu ko?
Nó không cần thì ấy phải thế cơ chứ
...nhưng mà đó là tình cảm mà, cho đi không cần nhận lại. Tớ hiểu
Ấy xinh xắn, giỏi giang, có bao nhiêu người thích. Nhưng cũng chỉ vì nó, vì nó...
Nếu 4 năm trước đây, tớ ko làm bà mối của ấy với nó thì có thể mọi việc sẽ khác, sẽ khác phải không nhỉ?
Sau ngày mai tớ còn thi 3 môn nữa nhưng với tớ gia đình và bạn bè là quan trọng nhất, nên sẽ ở cạnh ấy tối nay, nhìn ấy khóc và thấy mình vô dụng