Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

KHốn nạn:D Bị khinh nhục chưa con :D
:-? May mà từ bây giờ thằng nào khinh mình thằng đấy chết :D
:-? Muốn thành công phải vui vẻ như Peter, Ngốc như Gump, Bao dạn như gấu xù, nhiều bửu bối như Dora, và thông minh như mình :-> :)) :p
Chết :D :-? Đói quá :D Cả sáng đếm xem có bao nhiêu giọt mưa rơi xuống "cái lọ" :)) Điên rồi :)) 8-} Mưa rơi cuối tuần thật :D
Có lế sẽ phải đi sớm hơn dự định :D Cố lên :D
@anh Việt :)) Em cũng muốn mua đồng phục mới nè:D Bao giờ về đi mua chung với em, biết đâu thì được giảm giá :))
Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn :) b-) Bình tĩnh đi nào ... Khốn nạn, cái chuyện vớ vẩn này thì liên quan quái gì đến mình ... :( mà ko liên quan cũng ko phải :-s Nhắm mắt cho qua nào b-) 10 năm chưa muộn b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Em đã khóc..., nhưng em không ân hận đâu. Và cũng chắc chắn là sẽ ko quyết định lại, quá tam ba bận mà8-|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hehe, ừ, đi mua đồng phục với, thèm mặc đồng phục quá này :D (hê, chờ đấy, bao giờ anh về anh mặc đồng phục tới trường, trà trộn vào, đố ai phát hiện :)))
Thằng cu Bình, thù gì, oán gì, làm sao mà phải trả thù ? :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Em bị điên thật rồi anh ạ :(
:(( Tại sao ông anh nói đúng thế :(
Thật là ... Mới chiều qua em còn dự định làm một chuyện... Ngủ dậy thì thấy xa vời lắm rồi ...
Lại lo nữa, sắp thi rồi mà vẫn ốm :((
Thù ư, ko biết có phải là thù ko nữa... Hơi buồn, thất vọng, xen lẫn ghen tị, căm ghét ... :(
Ko muốn tin, ko muốn chấp nhận :(, 2 người ko thể cùng nói sai được :( Ko thể ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Rắc rối có thể dần dần nghĩ cách, đừng cuống quít nghĩ linh tinh, sắp thi rồi đấy.
Còn vài ngày thôi, cố lên đi! thù với oán gì, vớ vẩn.

------

Hừm, phải diệt nó, đang diệt nó, cố diệt nó thì mới yên được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:(:)((
Đang cần anh Việt giúp đỡ , :((, marketing giúp em đê :((
ủng hộ em đê
http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=32502
buồn quá :((, tới hum nay mới co 2 khách ah :(:(


Hum nay gặp 1 thằng điên (bạn cũ) X(X( ko ngờ nó lại trở thành một thằng đáng ghét mún b-( thế
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tối mai mình ra Hn, tự nhiên nghĩ đến cảnh đi tàu 1 mình lại thấy sợ. Bây giờ mình rất sợ ngồi 1 mình, ko có việc gì để làm, ko có ai để nói chuyện, mình sẽ lại nghĩ lung tung, lại yếu đuối,... Ví dụ như vừa rồi đây. Lại còn rủ Khánh ra Hn cùng nữa chứ, cứ nghĩ đến cảnh 1 mình ở trên tàu, lại thấy sợ, sợ lắm. Chỉ 6, 7 tiếng thôi, nhưng sẽ dài lắm, dài lắm :'(. Tự nhiên lại thấy nhớ lúc đi tàu cùng đội tuyển, muốn có ai đó đi cùng, bất kì ai cũng được... Rủ KHánh đi nhưng mà chỉ rủ cho vui thôi, vì chắc chắn là nó sẽ ko đi đâu. Thôi ko nghĩ đến nữa, nghĩ đến lại sợ, sợ cái cảnh cô đơn. Thôi mà...:p
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

20 điểm nữa mới bằng anh Việt 8-} :x :p
Sáng đen bao nhiêu chiều may bấy nhiêu :)
May mà có gió :)
Thanx anh Việt :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay ngủ mơ lại cảm giác , như dở hơi . Tưởng là xong dễ được , như hâm..:((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hở, có gió thì hóng gió, cớ chi thanks anh Việt :))

--------
Cuối tuần rồi, ôi cuộc đời dở hơi, tơi bời!!! khè, hâm hẳn.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ôi con Shin đã dc 50 điểm chất lượng roài, liệu liệu mà cộng điểm cho bạn nhé! :D
Bao h Gấu mới về, nhớ Gấu quá! :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nguyễn Thu Trang đã viết:
ôi con Shin đã dc 50 điểm chất lượng roài, liệu liệu mà cộng điểm cho bạn nhé! :D
Bao h Gấu mới về, nhớ Gấu quá! :(

Gấu về rồi, tao chat với nó rồi :)

@Anh Việt : là thanx vụ 50 p ý ++
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thiện tai, thiện tai, thiết nghĩ cái gì là của ta thì sẽ thuộc về ta, cớ sao phải tác động để đòi cho được :)) :p

(Xí quên.. Mô Phật...)

:D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:x Thả diều thật thú vị:x
Về nhà lại k bị ăn mắng >:-D<
Mỹ Đình lộng gió:x
Diều cao và đẹp:x
Người cũng đáng yêu:">:*
Ôi cuộc đời còn gì thú vị bằng:x =D>
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

SN Vện :x :x :x tuy rằng nó bỏ mình đi chơi với thằng Còi nhưng mà thôi ko sao :)) dù j` thì vc gặp lại a y và a k y cũng vui lắm rồi :x :x

PA ko đi nữa, nghĩ cũng thương cho nó :| nhưng thui :p chuyện của nó nó lo, từ h thì mình nhất quyết ko lo cho nó như trước nữa, nó sẽ là PA - 1 PA ko có mình :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

sáng đi ăn sáng thấy chị bé xinh xinh bên cạnh đọc báo HHT.Mượn xem tuần này có bài của ai ko. :D.Và suýt chút nữa mình trở thành kẻ quái nhân khi thấy bài mình trên báo.Cái bài mà sis Vân đã bảo là "e viết kiểu j` đấy". Thế mà lại được đăng,oai hạnh phúc quá cơ :).Tiếc mỗi cái là mình ko ghi cái tên, tạo dựng thương hiệu forever1609 :). Mình sinh năm 89 mà lại ghi là "teen9x", thế mới kinh.ÔI trời
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

b-) Ông Việt già rồi b-) ko có tinh thần gì cả :D :D Sao lại nói như thế với em :(( b-) Ko tự tử thì em phải trả thù thôi :))
:-? Mẹ ơi :D Đỉnh cao quá >:) :( Nhưng mà sáng bị đau đầu :(( Khốn nạn :( Ngày kia thi rồi mà hôm nay vẫn vật vã thế này :(( :((
Giá mà mình cũng xấu xa được khi nghĩ về chuyện đấy :D Đùa, nhưng nó đẹp quá :D Ko bóp méo được :D
Tàn phai...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thiện tai, già là già thế nào ? lão còn tươi trẻ sung sức lắm, khụ khụ...
Tự tử & trả thù, một đằng bất hiếu, một đằng bất nhân, mong thí chủ suy nghĩ lại B-)

------
Rồi, cũng tàm tạm, còn phải học nhiều ^^
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đỗ Việt đã viết:
Thiện tai, già là già thế nào ? lão còn tươi trẻ sung sức lắm, khụ khụ...
Tự tử & trả thù, một đằng bất hiếu, một đằng bất nhân, mong thí chủ suy nghĩ lại B-)
A di đà phật lạy sư bác Việt ^^
Cớ sao lại xuống tóc đi tu trong lúc còn trai trẻ
Hay phải chăng trót có nhiều món nợ nhân gian nên muốn quy y cửa Phật để tích đức, sống thanh tịnh, cải tà quy chính :p
:))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hẹ hẹ, lão xưa kia ngốc nghếch và phạm nhiều lỗi lầm ngớ ngẩn, nên lão tu hành để bớt phạm lỗi, còn ngốc nghếch tạm thời vẫn chưa có thuốc :)) đa tạ nữ thí chủ quan tâm B-)

------
Thôi chết rồi, quên béng không làm chương trình quà tặng tháng 6, qua béng tháng 7 rồi :))
 
Back
Bên trên