Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

đi hay ở 8-|

câu hỏi muôn thưở chưa có giải đáp 8-|

quyết tâm, rồi quyết định là xong

đừng để ai cái j` làm cho ảnh hưởng 8-| mệt mỏi, căng thẳng lắm Hưng ạ ...

có phải chuyện e bay ko 8-| , học kỹ thuật bên đó 5 năm cơ, nên e đi ngay đi 8-| dù e là con giai nhg muộn 1 năm cũng nhiều vấn đề lắm mà e 8-|
 
mình chuẩn bị đi ăn mì nóng + cay đứt lưỡi cho nước mắt nước mũi tung tóe ra thì thôi, xong rồi sẽ gào khóc ầm ĩ lên, bị hỏi thì bảo là con nóng quá nên thế. hahaha.
 
ô tình hình là đằng nào điểm ý cũng chả bị tính, thế tại sao mình lại cố làm j` nhỉ :-< tiếc công quá :-< có để làm j` đâu :(( nếu mình ko nhầm thì chắc PLĐC mình cửu phẩy mất rồi =(( vừa bị chửi là mọt sách, vừa chả để làm j` :-< đúng là điên :-< còn những môn trc' mắt, thế nào đến sát lúc thi cũng lại cong ass lên ôn để rồi tiếc công ôn 8-}
 
khiếp :)) bạn Hiếu 8->
----
hôm nay qua ams để ăn mỳ trộn 8-> hí hí :x
 
vâng là tôi nói dối
tất cả nh~ j` tôi làm đều là dối trá cả
tôi là con ng` như thế mà
ai mà chả biết là như thế
cho nên tôi có nói thật thì cũng chẳng ai tin
bởi vì có ai nghĩ đằng sau nh~ lời bộp chộp tôi nói,tôi đag nghĩ gì và muốn gì:-j
dù sao thì cũng dc hiểu dc tại sao,thank
hóa ra là từ trước tới giờ nghĩ mình như thế,hoho

ng` mà mình tin tưởng nhất,nghĩ rằng là ng` sẽ hiểu mình nhất,thì thực ra lại chả hiểu tý gì,ngoài mấy thứ mà tất cả mọi ng` hiển nhiên nhìn thấy

lâu như thế rồi mà....hoho


cuộc sống này cũng có đôi chút thú vị đấy chứ,hoho
 
Rồi có ngày tôi sẽ dẫm bẹp cô :|
Bulf ơi giữa tuần rồi...
ĐI chơi đê :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nói thẳng ra thì: quá giẻ rách

còn cái j khác để làm ko thế hả?
 
結局、 4年も12年よりも短いです。
私はあきらめるつもりはありません。

0:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tự nhiên bâyh` không khí lại thành nặng nề :)) tự nhiên nghĩ tại bản thân tự cho thêm gạch vào xong giờ lại nghĩ nên bỏ ra. đấy nghĩ nhiều nó đâm quẩn 8-} bớt nghĩ đi thôi.
 
Bồ công anh bay đầy trong gió...
Lòng hỏi lòng, người có nhớ hay không?

Hết rồi nhờ​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mưa to hôm nay lại nóng rồi chán thật :| chúc cả nhà ăn trưa ngon mồm ạ :|
 
Back
Bên trên