Nhật ký BOTU

Phan Duy đã viết:
Bạn đừng có hắt hủi ĐM như vậy.ĐM trông vậy thôi mà đá hay lắm.Ấy là con gái nên chắc cũng mới chỉ xem Anh và Ý đá thôi nhỉ.ĐM có nhiều cầu thủ xuất sắc và lối chơi tấn công hay.Hy vọng ĐM sẽ làm thêm 1 bất ngờ nữa.
Xin lỗi,còn nữa,Del Piero,Delvecchio,Canavaro,Nesta bây giờ xuống phong độ rồi.
trận ĐM -Ý hôm qua hay dã man , mình biết mà , đội Ý luôn luôn chơi chậm và ngại tấn công ở hiệp 1 . cái lão Trappatoni vẫn không thể nào hiểu ra mình đã ngu thế nào đâu nhỉ ? thằng Del piero không bao giwof đá hay khi vào trận ngay từ những phút đầu , nó chỉ thích hợp khi đựoc thay người khoảng giữa hiệp 2 thôi. các chú Đan Mạch chơi quá ổn , mặc dù yêu Ý nhưng mình vẫn phải công nhận điều này . đáng lẽ ra nên hòa với tỉ số 1-1 thì hơn. Canavaro hôm qua chơi quả đầu trọc đẹp quên chết , chú Totti không đá nổi mấy quả phạt góc cho ra hồn , đáng lẽ ra trước khi đá phạt thì cũng phải lẩm bẩm tên Zidan để nó phù hộ cho chứ !!! Nesta hả , ai bảo Nesta xuồng phong độ , vớ vẩn b-) . hôm qua anh chàng này chẳng chơi mấy cú đánh đầu cứu nguy cho Italia hay sao. mà khoái nhất vẫn là anh Buffon , ngày xưa mình thích Toldo nhưng bây giwof thấy Buffon đỉnh không kém . Zambrotta thì khá khẩm hơn so với Euro 2000, hồi đấy nó chơi chán chết , mà hôm qua có cái lão nào người Ý buộc tóc đằng sau xấu thế nhỉ? Totti thì tết tóc nữa chứ , chắc định khoe khuôn mặt rám nắng của mình , tóm lại Cana và Nesta vẫn là nh~ anh đẹp trai nhứt 8-} . con bò mộng Vieri có vẻ chậm chạp đi nhiều , giá mà có Inzaghi ở đây , 2 cậu bạn thân này sẽ ăn ý với nhau hơn. người ta nói rằng Italia có đội hình của những ngôi sao , đúng là như vậy , nhưng việc ông Trappatoni đưa ra những "ngôi sao" vào "ban ngày" như thế thì không thể có tác dụng tốt được , đáng lẽ ra nên để ý hơn xem họ chơi ăn ý với ai , chứ không phải cứ "sao" là thắng!!! [-x
ngừơi Italia quá tự tin vào hàng phòng ngự của mình , tuyến trên của họ rất mỏng , không ai phủ nhận những pha cản phá của Cana và Nesta và đỉnh cao nhưng chính vì thế họ không tự thân tấn công được , dùng từ "rình" để tả lối chơi của Italia là đúng . họ ít khi chịu tranh chấp bóng với đối phương , không hiểu đó là chiến thuật hay họ sợ mất hình tượng đối với các cô gái (bởi khi tranh chấp trông họ thật nông dân!!!) .cả trận đấu diễn ra rất hào hứng nhất là trong khu cấm địa gần khung thành của Buffon, nhìn đâu cũng thấy áo đỏ , chứng tỏ đội ĐM chơi rất hiệu qủa. Italia không ngại phô diễn kĩ thuật phòng ngự của mình nên làm cho khán giả nhiều phen căng thẳng , ít tranh chấp và luôn đợi đối phương tới gần khung thành , đó là người Ý , thế nên khi phát bóng lên , sẽ có rất ít áo trắng nhận được bóng ( bởi hàng tấn công khá mỏng ) , bò mộng Vieri chơi như 1 trung phong duy nhất đã bị kèm rất sát và không tiến sâu được hơn , nhiều cơ hội cho 2 bên nhưng không có kết quả , tiếc! :-s
không biết nhiều về bóng đá Đan Mạch nhưng phải ngả mũ kính phục về tinh thần thi đấu và sức trẻ của họ , hôm qua có anh Tomasso và Jensen gì đó cùng với thủ môn nữa , chơi hay phết . ĐM kèm người tốt cũng như chuyền bóng rất thoáng và chuẩn , hôm qua phê bình Italia , chuyền bóng kiểu gì mà toàn vào chân bọn áo đỏ , thế là không được. đấy là ĐM còn mất đi 2 trụ cột , thử hỏi nếu họ ra quân với đội hình mạnh nhất thì người Ý sẽ tiếp khách sao đây.???
vẫn tin rằng " người Ý thường khởi đầu chậm chạp trong nh~ giải mà họ sẽ tiến sâu" , vẫn trung thành với tình yêu Italia , mong Trappatoni sẽ có chiến thuật cao tay hơn vầo nh~ trận kế tiếp! :)>-
 
đội Ý và Anh là 2 đội mà khi xem tớ thất vọng năng nề
cả 2 đội đều có những siêu sao tầm cỡ quốc tế (vẫn chưa = Zidane và Henry của em)
thế mà lại trình diễn một lối đá tấn công vừa nghèo nàn vừa tẻ nhạt
ví dụ như trận Pháp-Anh nếu đội Anh dám chơi bóng cởi mở tấn công quyết liệt, 5 ăn 5 thua với Pháp thì kết quả trận đấu chưa chắc đã như thế. Tớ công nhận đội Pháp chưa thể hiện được gì và may mắn ở những phút cuối cùng nhưng họ xứng đáng với những cố gắng ko mệt mỏi của mình. Và Zidane đã thể hiện cái gọi là siêu sao.
Đội Ý cũng thế : chấp nhận phòng ngự với số đông nhường khu vực giữa sân cho các cầu thủ Đan Mạch tự do cầm bóng và triển khai tấn công còn mạch lạc hơn đội Ý nhiều. Trong khi Ý lại đá rình rập ko thích hợp cho 1 đội bóng mạnh có nhiều sao như vậy. 1 kết quả hòa là hợp lý trong trận đấu này nhưng tớ vẫn thiên về đội bóng nào đá cống hiến, đá đẹp xứng đáng thắng hơn.
Ngày nay những đội bóng sẵn sàng đá cống hiến 1 thứ bóng đá đẹp cho khán giả ngày càng ít (chỉ còn 1 số ít như : Braxin, Pháp, Đan Mạch, Latvia,...) trong khi lại có những đội bóng mới chỉ dẫn 1 bàn đã lui về phòng ngự với số đông, người ta gọi là "bu gôn". Dẫn đến 1 điều tất yếu là bóng sẽ ngày càng trở nên tẻ nhạt : các siêu sao của chúng ta ra sân đá vật vờ để ít nhất ko bị thua. Chán chết !!!!!
to Bơm và PL : yêu cầu đừng đánh sai tên cầu thủ
hehehehe.........................
 
to Vanh: không cần phải chơi nhau như thế , ai chẳng biết ông siêu rùi , nói lắm!!!
 
Khè, 2 trận đầu Pháp ko phải là đẳng cấp rì muh chỉ là rùa thui. Trận Pháp - Croatia --> Tí nữa Pháp toi còn rì. Còn trận Anh - Pháp, ko phải là Pháp đỉnh muh là Anh mắc 2 sai lầm để cho mí con rùa nó tận dụng. Suy cho cùng, trận đó Anh đá hay hơn hẳn, cả trận về phía Pháp chỉ có quả sút phạt của Zidane là đáng nói. 8-|
Với lại, nếu phải chọn giữa đá cống hiến mà ko hiệu quả & đá đổ bê tông mà hiệu quả thì tui sẽ chọn cách đá hiệu quả hơn. Suy cho cùng, mỗi khi ra sân mục tiêu ko phải là làm khán giả hài lòng mà là làm seo để thắng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
để nghĩ lại xem Đặng Trần Hiếu là ai nào?????? b-) :-? :eek: :))
 
chẳng có ý gì sất , tớ chỉ thắc mắc ấy là ai thôi , bây giờ thì biết rồi , hóa ra cũng không khó đoán như mình tưởng.
 
tình trạng này mà kéo dài thì teo mất , chưa bao giờ cần mưa như thế này cả , nhớ về những ngày mưa phùn gió bấc , thà chết rét còn hơn . chẳng mấy khi mình ở nhà vì dường như đấy không phải cái nhà nữa mà là cái lò bánh mì . có ai như mình không? sáng thì lang thang chiều cũng lang thang , lang thang còn sướng hơn ở nhà vì lang thang mát lắm . nhà bạn mình đứa nào cũng mát , cơ quan mẹ cũng mát , có mỗi cái khu Thành Công là không mát thui :((
 
hix, chưa bao giờ học văn buồn ngủ như hôm nay , cô T dạy tẻ quá , cái bài Vội vàng hay thế mà cô làm em đâm ra hiểu lệch lạc , bi h thấy nó chán chết. lớp đang rục rịch xin cho mấy đứa nghỉ học , cứ đà này thì chẳng còn ai cả . không lẽ mình cũng bỏ cô mà đi à , thế thì hơi tội cho cô nhẩy, nhưng muh thầy túc dạy cũng hay we'!!!
 
đề nghị Nam béo không câu bài nữa , ông viết toàn những thứ tẻ nhạt , ngắn ngủn , chẳng ra làm sao cả . Nhật Kí BOTU mà thế này thì gặp nhau mà nói chuyện còn hơn , post lên để người ta cười cho à???????????????????
 
PL hôm thứ 7 vừa đi chơi với Trang b mà ko rủ tớ nhé
tình bạn dối lừa như thế đấy hả
nhóm mình hôm nào hẹn hò đi, tớ nhớ mọi người quá
thỉnh thoảng đi học thêm còn gặp Trang b với VN chứ lâu lắm rồi có thấy mặt N với PL đâu
mà mẹ Phương dạo này thế nào hả PL nghe nói mẹ phải đi khám ah thương wa
ah bây giờ tớ đẫ dụ dổ được em Minh Hằng như ngày xưa rồi suốt ngày bế em nhé
(giở trò dê cụ 1 tẹo) MH thật là dể thương hehe
nghe nói N có xe đạp điện mới đấy, hay là mọi người kéo đến nhà N bắt N khao nhé okie ?
 
viết tiếp về Euro 2004 nhé
trận tứ kết đầu tiên : Bồ Đào Nha gặp Anh. Có bàn thắng sớm từ phút thứ 3 sau 1 pha chớp cơ hội rất nhanh của Owen đội Anh đã trở lại với lối đá sở trường rình rập, trong khi BDN dồn hết sức lên tấn công mong tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Trận đấu hầu hết diễn ra theo thế 1 chiều với những đợt lên bóng ồ ạt từ 2 cánh của BDN với sự năng nổ của Figo bên cánh phải và Ronaldo bên phía cánh trái. Nhưng tất cả những cơ hội của BDN đều chưa thực sự rõ rệt trước 1 đội tuyển Anh chơi phòng ngự với số đông rất chắc chắn và được tổ chức tốt. Các cơ hội cứ lần lượt trôi qua mũi giày của các cầu thủ BDN trong khi trận đấu đang đi dần về những phút cuối. Nhưng 1 lần nữa ông Scolari lại cho mọi người thấy sự thay đổi người hết sức hiệu quả của mình khi tung Postigal vào sân. Và chính anh là người đánh đầu cân bằn tỉ số ở phút thứ 83, 80 phút khắc khoải chờ đợi trong lo lắng của người dân BDN đã được đền đáp xứng đáng. Trận đấu đi vào 2 hiệp phụ với luật bàn thắng bạc, vào hiệp phụ thứ 2 được vài phút từ 1 pha dứt điểm hết sức đẳng cấp ngoài vòng cấm của Rui Costa 1 trong những cầu thủ của thế vàng BDN còn sót lại. Sân bóng như vỡ tung với tiếng hò reo cổ vũ và khán đài phía cổ động viên Anh như chết lặng. 1 kết quả xứng đáng cho lối chơi cống hiến ko biết mệt mỏi của các cầu thủ BDN và là 1 kết quả tất yếu cho lối chơi "hiệu quả là trên hết" của đội tuyển Anh. Nhưng chỉ 5 phút sau từ quả đá phạt góc của Beckham bóng được đưa đến cho Lampark và cầu thủ tiền vệ của Chelsea đã cân bằng tỉ số cho đội tuyển Anh 2-2. Tất cả chỉ có vậy. Khi 120 phút qua đi là lúc 2 đội phải phân định thắng thua bởi loạt sút luân lưu cân não và bên nào bản lỉnh hơn tỉnh táo hơn sẽ chiến thắng. Lần lượt Beckham rồi Vasell đá hỏng cùng với những pha bóng xuất thần của thủ môn Ricardo đã đưa người BDN vào bán kết. 1 kết quả hoàn toàn xứng đáng cho lối chơi tấn công cống hiến và đẹp mắt, và ông Scolari 1 lần nữa lại dẫn dắt đội bóng của mình vượt qua đội tuyển Anh (lần trước là Brazil thắng Anh 2-1 trong trận tứ kết World Cup 2002).
(còn tiếp)
 
chủ nhật ! ở nhà một mình ! vui đáo để ! Ngọc nhắc đến nhạc tiền chiến mới nhớ ra những Dương Thiệu tước , những Nguyễn Văn Thương và cả Hoàng Giác nữa chứ . một phút dành cho âm nhạc , thanh thản lạ thường . nó làm mình quên đi nỗi lo buồn không đáng có và thèm đựơc ở bên bạn bè , không , gọi chính xác ra là cảm giác thèm được bay nhảy , Trang b à , tự nhiên mụ làm cho tui máu quá , tui đã hèn nhát , tuổi trẻ cần phải thử thách mình mặc dù biết mình có thể thất bại. Xuân diệu bảo " hãy mở hồn ra để đón những vang động của cuộc đời " mà.
thx H vì đã khuyên em cần phải làm những gì , các bậc tiền bối đúng là tiền bối , luôn khuyến khích tuổi trẻ dám nghĩ dám làm , họ đã làm và đã thất bại , như vậy mới có thể coi họ đã từng là thanh niên!!!
 
lại vui , đang cười một mình đây này! chẳng hiểu sao lại hâm thế , chết chết , phải xem lại cai IC của mình , hình như nó bị ẩm. mang cho Ngọc đĩa Dư âm nhưng đến lớp thì quên béng mất , để mai vậy . khổ thân con bé , điều kiện tiếp xúc với âm nhạc của nó hơi khó khăn, thương!
 
hehe, dạo này em máu lém, thich bay nhảy :D Mà sao gọi cho vnam mãi ko đc. Cú!
 
thời gian gần đây, tôi thấy mình cực kỳ hạnh phúc. Có lẽ đay là thời gian hạnh phúc nhất của chugns ta
 
đừng vội coi đây là thời gian hạnh phúc nhất nhé . phải tin rằng sẽ còn có những lúc vui vẻ hơn thế này . ví dụ , tối qua tui vui chết đi được , nhưng bây giờ lại còn vui hơn , mà lần này không phải không biết lí do nữa mà đã biết lí do là gì rồi . nhưng mà :-$ không tiết lộ đâu , ai muốn nghe thì tụ tập ở nhà Ngọc or Trang b , hoặc là gửi offline cho tui , để tui xét xem có nên nói hay không !!! :>
 
hehe, đúng rùi, phải là cảm thấy thời gian này là thời gian bắt đầu những hạnh phúc của chúng ta. Tui vui lém vì ai cũng vui vẻ và nhất là chia sẻ tình cảm với mọi người :D
Dạo này plinh là mờ ám lắm nhé :p... Ok liền, chúng ta bù khú đi nhá. Tui nhớ những lần bọn mình tụ tập, tranh nhau nói, tranh nhau bàn luận, hò hét ầm ĩ đến nỗi hàng xóm nhà tui phải góp ý, làm bánh hỏng ở nhà Ngọc mà tui bắt ngọc , vnam, em ngữ và con mèo nhà Ngọc ăn. Nhớ nhất Vnam to miệng góp ý nấu ăn và cũng là người hào hứng nhất khi vào cuộc. Những lần bọn mình ngồi nói thật về nhau, về cả nguời khác ( bàn luận nũa), hay nhỉ, cả những lần BOTU ngồi bàn kế hoạch chơi đứa nào. Rồi mỗi lần tàn cuộc, đứa nào cũng mệt mỏi như vừa đi đánh trận:D
Có lẽ chúng ta cũng lớn rùi, có thêm nhiều vấn đề rắc rối, đôi khi ko thông cảm đc cho nhau, hay khó chịu thì cũng chỉ vì muốn tốt cho bạn mình thôi.
Chúng ta cũng lớn hơn chút rùi đấy, thế thì chơi kiểu đú bỉn người nhớn vậy. Đc ko? Đi chơi đi mọi người :D
 
Back
Bên trên