Nhật ký 2

Thủy quái quá phải ko ;)) Phải nhớ hết cả tiên lẫn thủy quái cơ ;))
 
thế là đã cố gắng lắm rồi, còn thế nào được nữa, có phải là tại mình đâu.
Đời nó thế :))
bạc bẽo và bất công B-)
never expect too much, lol
 
lần nào cũng thấy gượng :-< dù vẫn nói là biết thế, cho qua :-?? n mà chả thấy qua chút nào nhỉ :| mình thật dơ khi mình tự cho mình cái quyền được chịu trách nhiệm :D n mà, hehe, hi vọng là ko thay đổi quá nhiều ^^ cos theres nothing about you I would change :D But maybe you would :-? or somebody would, i dont know :-?? know quá phải ko :-B lol

Too late is too late, isnt it :) ... the hardest word that is indeed


Đã ít lại càng ít :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
It's selfish, but I'm exhausted by the happiness of others. Better be quiet now.
 
Giả vờ đang tâm trạng thôi. Cảm ơn đã bôi đen!
 
mình fát hiện ra là cái màu tím thủy chung này làm cho chữ màu trắng lại càng nổi chứ :"> híhí :">
èo, tiếc đứt cả ruột, huhu, huhu :((
cứ tưởng là chị sẽ nói cái j cơ :"> hóa ra lại là vậy :"> đang tưởng có j thú vị 1 tí :)) xấu tính quá phải không :">

cũng định reply 1 lá thư, n quả là k biết fải nói j :| và cũng k dám đọc lá thư đó đến lần thứ 2 nữa :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Enough confusion. Or will I still be doubting every single thing forever more... It's the kind of problem you'd be screwed either if you decide to solve, or not. Do I have a pattern? I'm starting to ask myself. And does he have a pattern himself? Maybe. He might be a nice guy that dates girls who are perpetually looking for jerks. God bless the ignorant then!
 
It doesn't really mean happiness without you =)

bôi đen cho theo mốt :") bôi đen quá phải không :")
 
thì ra mình đi đầu phong trào bôi đen à :"> khởi xướng quá phải ko.


muốn đọc thì bôi đen đi :|
.
.
.
.
.
.
. thanks :D for showing/acting that things are fine.
.
.
.
.
.
.
. còn nữa
.
.
.
.
.
.
. thêm 1 đoạn thôi :-s mỏi tay quá phải ko /:)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. hoan hô nỗ lực của các bạn \:d/
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . hết rồi :-B bôi đen quá phải ko :">


 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn Tuấn Anh hay nhờ :)) cưới xin gì tớ chứ >:) mà lần cuối cùng tớ nói chuyện với bạn Tuấn Anh hình như là hồi lớp 10 8-> lâu lắm rồi :D hiehie ...

Act cái đầu í b-) ;)) take care ;)

tự nhiên mình lại nghĩ đến chuyện bọn nó 8-| sẽ 1 mình thôi :D đi tiếp đi tiếp, sẽ tiết kiệm tiền đến hè sang nhé :D chưa chi đã nhớ 2 cái đứa điên này rồi :)) ôi, điên quá fải không :)):(:))):((

....
don't know what was that for :-?? the things I was told :-/ I don't know... I don't think twas thoughtless... hope jst me who's over- reacting...
happiness, mates ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:-?? icon ko bôi đen được à

chẹp chẹp...:-w

chẹp chẹp.../:)

chẹp chẹp...:-<

Sao con người cứ phải khác nhau nhỉ :-/
 
Bị ho ra máu :|


Có những người rất dơ :-" Chả liên quan j cũng nhảy vào ;;)
 
Bạn Tuấn Anh hay nhờ :)) cưới xin gì tớ chứ >:) mà lần cuối cùng tớ nói chuyện với bạn Tuấn Anh hình như là hồi lớp 10 8-> lâu lắm rồi :D hiehie ...

Cũng bao nhiêu năm rồi í nhờ :D, nhớ hồi đấy đi xe buýt vui thật :mrgreen:
 
Sao tự nhiên lại căng thẳng thế này nhỉ? Mình muốn bỏ tất cả những gì đang làm để đi du lịch với bạn bè. Muốn cùng một số người vác balô vào Hội An, thuê xe đạp đi chụp ảnh lung tung, tối về khách sạn uống rượu hút thuốc, rong ruổi vài con đường đầy nắng và gió Lào, da đẹp phải biết (đẹp quá phải không :">)
 
Vẫn tiếp tục bôi đen :D

Ủa, da đẹp như đại gia thì còn làm thế nào cho đẹp hơn được nữa? Không nghe người ta nói không thể cải thiện sự hoàn mĩ à? Rượu đâu thuốc đâu nghe sang thế, chia cho bè bạn vốn gặp bữa thiếu thốn...
 
Sao tự nhiên lũ chúng mày tâm trạng hết cả?? Tự nhiên thấy một loạt bài trắng xóa!! Tâm trạng mà cũng phản ứng dây chuyền kiểu này thì hỏng, ít hôm nữa mình figure out được cách viết chữ trắng kiểu đấy mình cũng làm một quả cho nó lố!!:D
 
Mặc dù đã chỉ cho Minh cách figure out sợ nó lạc hậu nhưng nó bảo nó *** tâm trạng đâu nên nó *** cần để chữ trắng như chúng mình ;))Đấy là tớ giữ nguyên vài chữ bạn ý dùng với tớ;;) Còn hiện giờ tớ đang buồn vì nghĩ mãi không ra cách để có thể đi du lịch :-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên