Nhật ký 2

mình muốn thức như năm ngoái quá
nhưng bây giờ buồn ngủ quá
làm sao bây giờ
mệt nữa
đi bộ suốt từ chiều đến giờ rồi...
hay là ngủ...
:(
 
Ôi, sao cuộc đời cứ đẩy mình vào chỗ phải dằng xé mà lựa chọn thế :|
 
8-> buồn cười thật... đúng là quy luật :))
những ngày cần thì ko xuất hiện, khi ko cần nữa thì lại trở thành một người quá sâu sắc... quá tình nghĩa... quá đáng để yêu...
hì hì... dù sao, hôm nay, nhận được offline cũng là một bất ngờ lớn, và cũng là một niềm vui nho nhỏ trong ngày... cảm thấy rất ấm áp :">
hehee.. cám ơn :* :x
nhớ thế :p
 
Buồn vãi cả cười! =))
TS ngày *** j mà lành lặn thế này? Đã phải đi thi thì chớ, về nhà online thấy bọn nó chửi hôi hội đồng mình đi muộn chứ Mình toàn chờ bọn nó, còn thằng ôn con đến sớm lại kêu mình bắt nó chờ? Có đứa nào chỉ ra ngày nào tháng nào mình làm cho cả lớp chờ chưa? Ngoài cái lần Little Italina mình đã nói là không thể đến sớm rồi, có bắt cũng *** sớm đc Điên vãi đái!
Rặt một lũ dạy khôn mình chứ!
Ts, ai cũng nói như bố mẹ mình ý! Bố mẹ nói chưa đủ hay sao? Chết cha nó đi cho xong!

Tự nhiên thấy không cần phải có các mối quan hệ! :-B Không cần phải gắn bó, không cần phải liên lạc, không cần phải giao lưu! :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
eò, mình bị mắc cái bệnh "èo" :))
đang hứng thú, tự nhiên Bụp! 1 phát.
èo, hơi buồn đấy, hiehie. n biết làm sao...
nhầm mà :D
 
wat's in the past STAYS in the past ;) i've moved on, so there's no reason to keep talking about it, that's not funny ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mình biết ghen rôi =)) lại còn ghen kinh phết ;)) :)) =))
 
thường thì quá khứ là ko đẹp, nếu đẹp đã đẹp đến bây h và đã chả phải thành quá khứ... đẹp mà rồi vẫn phải kết thúc thì cũng chỉ là đẹp 1 cách xấu xí :)) ...lame...

Ko muốn mất thì hay níu kéo, nhưng một khi đã phải níu kéo tức là sẽ ko thể giữ đc rồi ...lame...

Bỏ 1 thói quen thật quá khổ, nhưng ko bỏ thói quen đấy đi để mà phụ thuộc vào nó chắc còn khổ hơn... :lol:

Bla bla bla...
 
người đi theo mưa gió xa muôn trùng
lần bước phiêu du về bến cũ
tới đây mây núi đồi chập chùng
liễu dương hơ tóc vàng trong nắng
gột áo phong sương
du khách còn ngại ngùng
nhìn bến xuân

...cánh nhạn vào mây thiết tha
lưu luyến tình vừa qua.


:|

chết là không còn sống. Thế nhưng có kiểu chết mà lại vẫn hơi sống, nhưng sống chỉ để tiêu hoá và bài tiết, y học gọi là chết thực vật. Có loại chết khác vẫn đi lại hoạt động, vẫn hệt như sống, không khác gì sống thì tào lao học gọi là chết động vật.

:-B
 
mình ghét cái chủ đề đấy :)) nói nữa là k hứa là kiềm chế được đâu đấy :))
chắc mình ích kỉ quá rồi :D

tự nhiên lại nhớ tới 1 vài câu nói của 1 vài người:
"... ấy đã có thể mở lòng mình ra, vậy là tốt mà..." (mỗi tội mở không đúng hướng :)))
"... cũng già rồi...nên...nói thật đấy..." (ak ak :)) bó tay với Hector of Troy rồi đấy :)))
"will you be disappointed if it doesn't happen?- yes!" (whoa, that's harsh...)
"you're trying to hard" (you think? no.... i'm just moaning too much...)
"hôm nay ... có vẻ mệt mỏi lắm đấy..." (có lẽ sau câu nói này thì không thấy thế nữa :D cám ơn, vì rất nhiều điều giản dị...mãi mãi chỉ là những điều giản dị...)
"may là hồi đấy ... không còn đi học nữa" (còn ...? ... làm ... lại thêm một nỗi lo...)
"...lẳng lơ..." (một câu nói vu vơ ám ảnh cho tới tận bây giờ... giật mình!)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình hình mà cứ như thế này chắc phải nói dối cả gia đình lẫn bạn bè thôi. :-B Chẳng ai cho mình được sự yên ổn thì phải.:|

Nói thật để người ta hiểu mình và giúp mình thật là khó ý. /:) Tự mình đành tách ra khỏi những mối quan hệ đi cho nó yên chuyện vậy. :-B Mình không có tư cách kêu khổ. /:)
 
Eo ơi, chẳng thích thế tẹo nào!!!
...Nói dối đấy!
Hôm nay là một ngày đáng chán...
Mai thi rồi, và mọi chuyện nó cứ diễn ra theo cái chiều hướng này đây.

Ra đi...
 
the jerk off if you like :))

watashi wa nihongo wo yoku benkyoshitaidesu.;;)
 
honto ;;) ii desune ;;)

èo, nếu được đi Nha Trang khoảng 1 tuần thế cũng thik nhờ :x èo, tự nhiên háo hức đi cùng mọi ng` thế :x híhí 8-> èo.... híhíhíhí :x--> èo :(( mình bị lừa chứ :(( tức chết mất :(( èo :(( MUỐN ĐI VINPEARL :(( èo, chán quá :((

Tks for warning me dear :x I'm just fine. I see things pretty clear by now. But no warning is a waste,ever ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đi Lăng Cô Resort với mình đi bạn Toanh ơi :(( 4 ngày và chi mất tiền vé, còn j hơn thế ;)) nhìn cái ava của mình đi, thấy chưa ;;) đi đi, vì nó bạn nên đi,hiz,nhg tình hình có vẻ khó, còn vụ đi với lớp nữa chứ :(( bắt đầu ngập ngụa loạn trí vì 1 cơ số kế hoạch ăn chơi nhảy múa rồi đấy :| hị hị cũng mong hè này còn ở đây có thể sắp xếp êm thấm, đc ăn chơi nhiều nhiều với nhiều thể loại các bạn :x ;)) :x, bù đắp 1 cái điều mình mong đợi mà có lẽ là ko đc :-< :(( :-$ lại cố gắng thôi :) cố gắng chơi, cố gắng hư hả? :)) ...lame... (hơi hơi thôi :"> mà thực ra vì mình lame nên mình sẽ làm thế đấy, đừng có trách, và đừng có buồn >:), đã chọn thế, đã nói thế thì sẽ fai làm thôi, chứ hay ho j mấy trò đấy :|,mà chắc j mình đã làm đc, ngoan :)), với lại chả đỡ đc mấy sự nhạt nhẽo và xô bồ kiểu thế :| )

Ng` yêu: Watashi wa watashi no koibito to Nihon he ikimasu (ku gatsu này ý ;)) ) :x ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ND giới thiệu cho cái lớp học tiếng Nhật cái :-w , để còn đi học với ku'm Kiên ;))
 
oh my friends, we are older but no wiser

for in our hearts, the dreams are still the same

..
 
đê mẹ /:) tự nhiên hỏng hết 1 ngày :| thật tuyệt đấy :| lại muốn nổi điên rồi đấy :-l ARRRRGGG


1 đêm cũng hỏng luôn :| mua vui lúc nửa đêm :-?? :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Duon-chan: hai, ikimasu. ;)) :x kikohi de iku ne. ;)) (chắc là viết thế :p:">)

Sorry for not feeling as happy as I used to. You're not changed, I think. But I do not feel the same. Chatting is funny; I never doubt it. It sounds so stupid, but I just thought we were wasting time. I do not want to laze around and ride about. I want to settle down and have some activities which engage all.
I think I'm going insane. Do not bother. Live as you are, play as you do.
I just want to be alone. I don't want to meet you. It was very peaceful when you guys were not here.



What has happened to me?
 
Back
Bên trên