Nhật ký 2

chỉ một từ thôi

thôi xong!

:lol::lol::lol:
=;=;=;

diễn tả được đúng tâm trạng thế ko biết nữa... :lol:
:) sao lại thế này
 
nóng quá :(( nóng phát điên lên được :(( nóng làm mình muốn cái gì cũng phải được ngay cơ :(( chứ nóng nảy thế này mà phải ngồi mốc mặt ra mà đếm thì quả là ác độc lắm b-) grừ grừ grừ b-) mà sao vẫn cứ phải đếm nhờ :(( bị điên mất thôi 8-} chính ra là vẫn :">
nói chung là tào lao lắm :)) chết mất với cái sự tào lao này :)) không kết thúc sớm á, thì có mà... >:)
ôi, điên rồi 8-}
chảy hết cả ra, mà lại k chảy mỡ :-w

grừ....

đi học nào :smoking:

=((
:((
:((

====
grừ grừ, cái máy này :-w mày chán sống rồi ah :(( sao tao ghét mày thế hả dời :(( như bị điên í, cả cái modem nữa :(( học đêm mà k có net thì làm j :(( thật là khó chịu, tự nhiên lại thèm cái Macbook =p~ hôm nọ lại còn fát hiện ra 1 điều rất là nhà quê về laptop nữa chứ :"> ôi, ngại thế :">
nhắc đến Macbook :(( ối dời ơi, đời tôi thế này đây ah :((

grừ grừ grừ X(

rồi >:) xem số fận xô đẩy đời ta ra sao ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Không thể chịu đựng đựoc, mình rất là muốn bỏ thi rồi đấy :((
Ôi chao nóng gì mà nóng thế không biết, nóng sạm cả da nóng cháy cả tóc nóng điên cuồng nóng tàn bạo nóng khổ sở... X(
[mẹ của Chai-en]

:((
Mình không muốn học vào cái thời tiết này. :((
Sao lại bỏ lỡ Funky Monkey nhỉ :((
 
/:) ko phải lườm đâu mà là mắt díu lại đấy.

Mấy hôm nay cơ cực quá, :-< chả biết làm thế nào mà thoát ra bi h nữa /:)
 
ôi zoi ơiiiiiiiiiii
vui quá
nhất rồi
nhất một cách toàn diện luôn
chết mất vì vui
yêu yêuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:**************************
 
sometimes Im like a child troubling you , but that's the way I LOVE YOU ...


thèm được nói câu đó
 
Lost my imperturbability and resilience...
 
like an onion, the furthest-from-center layers are starting to feel brightened up ...
but the feeling of wrong doings still bothers...
whatever, let the wind blow me wherever it wants to...
and there I'll be... flying... mindlessly...
 
:">

Sực nhớ!

Cô gái Hà Thành da Hàn tóc nhuộm
Em ra ngoài đường
luộm thuộm xe Dream.
Em
mắt lim dim
Feeling trà sữa
Em cười rạng rỡ
đeo kính da cam.

Bát Tràng nhớ
ngày về em sang
Sapa nhớ em
bên hàng khoai nướng
Bờ Hồ nhớ
luống cuống ướt cả chân dung
Quán xá nhớ em
đặt từng tile scrabble điệp điệp trùng trùng.


Tự nhiên nhớ đến một đứa nào đó và nổi hứng viết thơ sến tặng nó :-B Nhân cái dịp là mình biết mình có quà ;)) Ừ, với cả hè về, kèm cái việc con Zz để ava trưa nay nhắc mình nhớ đến cái nhân vật không-dễ-đỡ đấy! :D Nhìn thấy ấy bận bịu đến nỗi chẳng thềm drop một dòng comment, kể ra cũng vui >:) hehe
 
hehe, mình cũng yêu cô gái ấy :"> ngại quá :"> chúng mình yêu chung một người à :">
 
Mình cũng nhớ cô ấy 8-> Ôi ôi khó đỡ quá, mình biết phải làm sao đây hả các tình yêu của mình 8->
 
Chỉnh sửa lần cuối:
quên đi là vui ngay ý mà :-j
có nhiều việc đáng để vui lắm :)
cố lên mình yêu hehe... ^-^
cố lên :>
:)
proud of you!!! :>
 
Xe Dream ấy nghe nói đã bán, còn cô gái ấy thì phải nói, đến tớ còn yêu cơ mà? :))


...vậy soulmate chưa nhận được quà à?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
không thích cái sự nó như thế này X( cáu lắm, rất cáu í X(
sao lại thế, chả cái j vào với cái j cả X(

à, thì kệ!

8-}

điên!

8-}

vẫn cáu :((

KIÚ!!!!!!

----
hí hí, cuộc đời này đã vui trở lại :">
tào lao chết mất :))
:">
:x
-----
ố ồ, đã cố bảo thế rồi, thế mà vẫn không thoát được. Nhưng mà mơ thì vẫn là mơ mà :x
thật là ngớ ngẩn một cách thích thú. húhú :">
PHÙ Ù Ù Ù Ù Ù Ù....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên