.:.:Nhật kí trong ngày 03-06 phần II:.:.

Thiệt là lừa đảo thiên hạ , mang đi để cưa gái thì cũng tạm đấy :)),nhưng ai làm thế bao h nhờ ;;)

Tối nay ra cái rì ko đây?? Chán lắm rùi , cuộc sống chỉ được đến thế thui hả :|
 
hôm nay đi học về vớ đc clip
holding back the tear..ngồi xem tầm chục lần :))
 
giời ơi là giời T.T cuộc đời cay độc T.T Sáng dậy từ 4h để ôn bài mà cuối cùng vẫn sai một câu ngu xuẩn vì chủ quan ko chịu nhìn bảng tuần hoàn :(( bó mẹ tay :(( thiếu mất một cái e- pair thôi bài này cầm chắc mất toi 7 điểm là ít :| đã thế lúc nộp bài còn quên làm mặt sau may được ông Brugh tốt bụng xem cho rồi đưa lại ko thì khốn :| lúc ra lại còn ú ớ nice nice cái của gì chả bít T.T Quê quá T.T Haizzzzzzz đúng là thứ 6 ngày 13 :)) toàn chuyện siêu ngu xuẩn mà mới sáng chứ :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tập về mệt vãi... 2 ngày rồi ko ăn cơm mà toàn ăn vặt8-} dạo này làm sao nhìn thấy cơm là sợ rồi:((
Thấy mình dốt quá:((
-_-_-_-_-_-_
Cuối cùng thì cũng chờ đc bạn:| chậm quá, muộn quá, ko biết bạn có hiểu hết những j` tớ viết ko nhg mà dù nói thật hay nói dối thì cũng là quá chậm đấy bạn ạ, tớ mà lấy chồng rồi thì sao;;) :))
Thôi ngủ đã, mai lại đi chơi bời nhểy múa^^ học ĐH đúng là nhàn thật >:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lên NT với e Hà ngố để học (buôn) 1 tiết với nó và cùng với 1 bạn nữa ;;), sướng nhất ngày là đã có 2 cái DVD Jay Chou ngon lành trong tay , ngồi mà ngâm thui hehe ...Album mới nhất thì chưa đưa mà phải đợi ,hôm nay mang đến còn chưa bóc bao bì ra nữa chứ :)), thế mà mình mượn lun thì đúng là ác đức nên thui chờ vậy :p. Tội lỗi vì ko học tiết 2 với e Hà nhưng mà mệt thật với cả lúc đấy có bạn í đèo thì tranh thủ về cùng lun ko thì đợi đến 5h tao chết mất :|. Về cái lăn ra ngủ đến tận 7h kém mới dậy cơ mừ :D. Cảm nhận chung như đã nói , phát hiện ra là ko thể nào , dễ thương đấy nhưng chỉ thế thui :D. Vui vì có thêm 1 đứa bạn tốt bụng và dễ thương như thế :D
 
Sáng mắt nhắm mắt mở thì thấy báo có new mess........tưởng của ai......mở ra lại hóa ra là U :o
Bth cái máy có bao giờ báo đâu,tự dưng sau hum qua căng thẳng cái thì nó lại biết điều mà báo có new mess lun :)) Thật là tình cờ và thật là bất ngờ :))
Uhm.....nhắn tin vào đúng lúc mình cần dậy,thía là khỏi phải chờ đồng hồ reo :))

Sms qua,sms lại....mà rõ ràng lúc đấy cái máy hết sạch tiền rồi,nhắn cho mấy đứa liền ko được nhưng nhắn cho U thì lại được ==>mừng vãi đé :)) Trời cố tình để thế hay sao ý :)) Rõ ràng hết tiền thật mà,sao lại thía được :)) Phép màu à :)) Ôi ông trời sao mà trớ trêu :))

Đến sân Vạn Phúc trong tâm trạng ko hiểu ra làm sao.....uhm......nói chung là đầu ko nghĩ gì cả :))
Ko tập,ngồi chán thì nằm thẳng cẳng ra đấy roài trịch thượng bấm giờ....hành hạ bọn nhóc chạy gần 20 vòng quanh sân :))
Trút giận mà ;)) :))

Chứng kiến rất nhìu chuyện hay :))
Biết được rất nhiều chuyện hay :))
Mình đoán như thần :)) Ko lẽ lại hỏi thẳng :)) Uhm......con bé Băng thía mà được việc :D

Ko hiểu sẽ ra sao ngày sau đây :)) Uhm.......ăn chơi nào :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hai ngày fall break đã trôi qua T.T Hai ngày đắm mình trong thế giới huyền ảo mơ mộng :)) (ngủ suốt cả ngày mà nị :))) ***** đêm thì toàn xem phim ma đến 5h sáng :)) Được cái là mấy bộ phim cũng được, đêm qua xem xong phim đi ngủ lại còn mơ thấy Natsuko thành ma nữa chứ :-ss Hịc, thôi bi h đi tắm rồi đi học :( Còn có 2 ngày nữa thôi :( ^_^
 
một ngày trôi wa thật chán..chỉ bít onl..bùn wa'
 
Ngày j` ko biết...:| bắt đầu từ cái hôm thứ 7 ngày 14 kia (:mrgreen:), lỡ miệng phạm vào lời nguyền, đen cho đến bih:(( cứ tưởng cái đáng ghét kia nó ko còn đeo bám nữa chứ, y như rẳng rồi hôm đấy, rồi sáng nay....
Đã nghĩ là thoải mái bt, dễ í mà. Nhg mà ko làm đc...cứ lúc nào tay chân tớ múa múa đấy là lúc tớ phải nghĩ ít nhất đấy:( nên đừng có mà góp í j` nữa, tớ cũng chỉ muốn ngồi yên 1 chỗ mà nghe bản tin j` j`, rồi cái TDK bỉ bỉ mà ấy đưa cho thôi
Linh cảm của tớ vẫn là ấy đang nói dối, nhg mà đấy là ấy đã lựa chọn như thế 8-| nên ấy phải chịu trách nhiệm thôi, tớ thì chắc cũng dễ thôi ấy nhỉ. Ấy mệt vì cái j` thế

Tối nay đi nhểy Salsa hé hé>:)
---
Máu chả bằng hôm trc:-s hôm nay cứ ngu ngu:|ngày j` ko biết ngày j` ko biết:(( thầy yêu quí thì ko thèm đến, cãi nhau cái j` thì cũng fải nhớ là có học trò yêu quí đang học chứ:(( học cái Me j` j` bị anh quẩy anh í chỉnh cho mà vẫn sai, nô với chả lệ X(
Đã định vào nếp nhg mà xem ra khó rồi:p thôi lùi thành 1h:> quyết tâm đê mai sẽ là 12h30 ngày kia 12h >:) rồi sẽ hết sạch, tất cả thôi:) mà sao cứ học xong là tớ lại nhớ bạn nhể, mãi mãi 1 niềm tin:))
Thôi thế nhé LGLC:)) đc nói ra câu này còn j` sướng = :)) :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
oai chán nhờ, topic các lớp khác xôm thế :-s h này vẫn xôm, mỗi lớp mình là nhạt nhạt nhoà nhoà chẳng còn j` để nói với nhau nữa rồi :-s...
mình bâyh sống vui sống khoẻ :)) >:-D<
và đã tìm ra một người ^ ^
 
Sáng may mà dậy đúng h :D
Đến nơi thì thấy Béo cũng đang mặc áo đen hầm hố :))
Thía là 2 đứa hip hộp phi thẳng vào trường :))
Từ xa thấy bạn Nga bóng sáng :D
Uhm......nghe xì xà xì xồ toàn tiếng Trung :D Trình em còn non nên em chỉ ngồi nghe....hỉu được gì thì hỉu :))
Ăn bữa cơm sườn ;;) Ngon :x

Ai đời đổi 50k lấy 43k.....đã thía lại còn phải trả 23k bao h :))
Bó tay :))
Phi về ngồi down nhạc típ :x
 
Chiề ngủ quên mất tiết tin:(( lại còn có điểm danh mơi chết chứ:(( buồn, chả có đứa nào nó gọi điện nó đáng thức/:) lúc cần thì thế à, rồi lúc dậy rồi, học xong rồi thì lại xơn xớt hậu với chả cần X(
Thầy yêu quí đã bó tay rồi:)) ngốc xít>:)thầy còn ngốc xít hơn mới bị dính vào mấy cái virus chứ:))
Gặp bạn, biết ngay là lại cái con bé kia, nhg mà tớ chả thấy j`, đằng nào cũng nghĩ thế rồi:> rồi xem cái album ảnh xấu xí của bạn với...:)) chẳng qua là ăn ảnh hơn thôi:)) tớ tự an ủi thế đấy:)) nói chung là tuy bị đánh dấu là đã bùng tiết TH tin và học nhểy chả đâu vào đâu nhg ngay lúc này tinh thần rất là thoải mái >:-D< chửi đc bạn còn j` sướng bằng mà bạn cũng rất thik nghe chửi thì fải:)) chửi làm cho ng` ta gần nhau hơn:))
Thôi để hôm khác đi với bạn sau hôm nay ưu tiên chú:)) :p
Hôm nào quay lại cái phố huế làm bát cơm úp nhểy :mrgreen:
----------
Badsmell máu thế:)) đánh bật PĐ :p hơi bị thất vọng đấy anh PĐ ạ:)) ban đầu tưởng là BK chứ, phải tội cái đẹp bóp chết cái nết rồi, chả đc như TH nhờ;;)
Để xem nào, BS...chú su hào...PĐ....Huy....quẩy...LS ..3 chìm 7 nổi 9 lênh đênh (:|Lần thứ 2 thấy Longhair cười với mình, vãi ạ 8-} ng` đâu mà chả hòa nhập j` cả
Quả cross body quay hôm nay quẩy thế nào chán salsa rồi, bachata cũng chán, nhg mà cuối cùng nhểy trọn vẹn cả bài Me j` j` với chú>:-D< vãi vãi vãi....thik rồi chú ạ:>bốc quá^^
Mai 20/10 sang giúp các chú bày biện rồi về:)) chán chú thế các chú lợi dụng cháu hơi bị n` còn xơi cháu mới đi >c<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lalala đời đẹp ... nguời đẹp (not me :x) .. cái zì cũng đẹp :)) hiện zờ tôi đang cảm thấy rất là vui sướng và sẵn sàng để thực hiện kế hoạch training để nóng trở nại =)) Lalala.. nào thì ăn thì ngủ thì học thì gym ... no more staying up late and lazinesssss >.< Urgh T.T
đang vui ;;) hí hí hôm nay được hỏi thăm =)) sướng quá :)) the edge of seventeen is sooo sweet :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe sao T già khú đế rồi lúc nào cũng thích nhận mình 15,16,17 nhỉ, xong rồi toàn đả kích các bạn mình 19,20,21.. làm như mình trẻ trung lắm í :)) :)) lố!!
 
Lâu rồi nhờ, vì ko biết đi đâu nên lại ra nem nướng:)) vẫn hương vị như thế, thơm ngon cay cay có cả củ đậu trà đá nhg nhàm rồi còn bỏ lại 1 cái, tiếc:(( :))
Ra đâu nhờ, 8x, thấy thằng :@) bảo là bên NW j` đấy có bài HB hay lắm lại thấy tiếc:(( ai bảo ngu ko nói trc làm tao cũng tiếc, mất vui:( nhg mà ưng cái chỗ 8x đấy rồi đấy nhớ, có chỗ đủ cho 2 ng` nằm;;):)) nhớ rồi lần sau còn lên nữa>:)
Về đi lượn, hôm nay mình ít nói lạ:)) ngồi sau nghe 2 cái mồm nó thi nhau nói cũng vui tai đỡ buồn ngủ:) về đến nhà mẹ lại nói nói 1 tẹo rồi cũng thôi(:| cũng đến thế cả thôi, ai đánh già?? 8-}
Vẫn còn 1 bữa nữa của 1 bạn NH:)) hôm nào đi tùng xẻo nốt, ở đời thấy sướng nhất là đc ăn ko>:) :))
 
chuẩn bị nổ tung cùng với lão gitter điên dở hơi hãm X( X( X( Dahhh... Bóng chày với cả bóng chít :| bực mình :| exam khó vãi lìn :((( uhuhuhuhu
 
hĩ hĩ lâu rồi ko viết nkHAO ^ ^ mà cũng lâu rồi chẳng có thói quen vào HAO nữa, chán thật ^ ^ mà thật ra gọi là blog-của-mình nhưng lại có quá nhiều người liên quan vào đọc, làm quá nhiều cái bất lợi ví dụ như ko đc đề cập nhiều đến chuyện tc :shy: mặc dù đó là chủ đề mình khoái nhất :)) rùi các bẹn ở lớp mình lại quen với hình ảnh mình hay bùn và ít nói :)) :)) :)) :)) :)) mình cũng ko dám làm j` quá lố để lộ bản chất :P mà dạo này á, học hành nhiều cái ức chế vãi đái ra, điển hình như hôm qua, nói chung là tuần này, mà nói chính xác là mấy tháng này X-( ức chế, khốn nạn blah blah.. nói chung toàn những cái cchết >.< mấy lần muốn viết một entry cho ra entry kiểu phô bày đúng tâm trạng và bản chất, chửi bới loạn xị ngậu lên, như đêm qua ngồi xả ra ba cái entry, nhìn thấy total page views tăng lại sợ quắn đit vội edit với lại private >.< khốn nạn.. nhưng đc chửi bới thật sướg :)) nhất là với những đứa mình ghét >.< ghét lắm >.< mình ghét ai là trogn đầu chỉ nung nấu đc tát thẳng cẳng mặt đứa đấy :)) :)) đúng là bản chất thú vật :)) >:)
dạo này, à đúng hơn chính xác là hai ba hôm nay, chuyện tc có vẻ khởi sắc/ hẹ..chuyện với bạn đã xịt. bạn xịt đã đành, mình cũng xịt ngóm luôn. chán /:) nhưng cái nì là ở bản năng, ko phải cứ muốn là đc. cho qua cho qua hỹ hỹ :))
gần đây tình anh em có nở rộ, vàmình cũng chỉ cố nghĩ rằng anh em mà thôi >.< tự nhiên hôm trc' lại dám trốn nhà đi chơi đêm >.< há há, 18 có khác >:) khốn nạn! >.< đi đâu chứ, oai lại điệp khúc cũ . mình quá nhàm rồi. có kinh nghiệm rồi mà hì. mà thế nào đó, buổi đi chơi đầu tiên lại giống cái buổi đi chơi đầu tiên của lần trước như thế. có một cái khác hơn là mình làm tốt hơn tí tẹo :)) :)) cái khoản chạy ra mua khăn giấy là copy kịch bản của anh hỹ hỹ :)) :)) mừng là ko hề cảm thấy xao động của khỉ gì như mọi lần. rất tự chủ :> mừi tám rồi mà :> :)) :)) mình cũng cảm thấy có một cái gì đó hút vào, hút vào như kiểu cực trái dấu í... hehe//// rồi thì sao chứ.. từ sau hôm đó, h mình cư xử như đúng rồi í, mà cả anh cũng cư xử như thể mình đúng í :)) :)) uhm,... thì sao chứ... nếu anh đi lên. mình sẽ đồng í. ok. quyết định thế đi. cònnếu ko có j` hơn, uh, chẳng sao, làm anh em vẫn có lợi chán hỹ hỹ :)) :)) gian manh xảo quyệt :))
oẹ mai kt toán cao cấp mình đang bì bõm học . còn bọn con trai thì học hết rùi. mình chỉ biết bọn con trai. con gái thì lười giống mình hoặc ko biết, vì ko quan hệ.. hẹ hẹ. tởm!
>:-D< oai oai oai, duỗi chân duỗi tay cái nào >:-D< đc về nhà, viết thoả thích ko sợ bị í kiến này nọ sướngquá :)) :)) :x
tuy nhin, mình sẽ ko để các bạn phải chờ lâu, chẳng mấy chốc mà biết bản chất thôi keke. bạn Hiếu ki hôm qua nếmmùi rồi còn j` :)) :)) :)) :))
^ ^ tiếp tục chiến đấu!
 
Chẹp........sáng sớm dù bùn ngủ mún chết mà vẫn phải cố gắng dậy......Nếu mình đi ngay lúc mình nói thì chắc chắn sẽ bắt quả tang roài :)) Tiếc là nghĩ thía nào lại đi muộn hơn vài phút :))

Vẻ mặt con bé khi thấy mình phóng xe đến nhìn thật là thú vị :)) Chảy thộn ra đến tội :)) Tự dưng đang chơi ngon trớn lại nhảy ra 1 góc ngồi thu lu :))
Hôm qua cũng mún cạnh tranh ==>thách mình ném phạt chống đẩy......vẻ mặt thách thức và tự tin vãi hàng ==>rốt cuộc chống 10 cái ==>chưa đủ trình bé à ;) Cuộc đầu giữa các cô gái :))

Phát hiện ra sự thật :)) Thật là mừng :)) Con mẹ thằng chó :))
 
Back
Bên trên