.:.:Nhật kí trong ngày 03-06 phần II:.:.

T.T I'm not gonna spend all my money like dat T.T But I did T.T Mẹ ơi sắp hết tiền rồi :( Phải dừng ngay chuyện này lại .... trước khi quá muộn Y.Y
...delete... :| I want to delete it all :|
haizzzzz, anyway, back to work... Y.Y Lots of pages are waiting for me :(
 
hôm nay trời lạnh rùi..sắp đến đg chg...chắc hôm nay vui lắm đây :D
 
Hic , bị trù dập thế bao h chứ ! Cả tuần ở nhà thì nắng chang chang , được hum nay quyết tâm đi học thì mưa đẹp , ướt cả chân đau về mà lo sát trùng :|. TỐi nay chả bit thía nào nữa, tình hình ko mấy khả quan rì cả :|
 
ngày đầu tuần vui vẻ :) vui nhẹ nhàng thôi >:-D< đầu tiên vì đã sống sót bình yên qua ngày hôm nay >:-D< đồng nghĩa với việc có thêm cơ hội để phấn đấu :mrgreen: sáng nay học hành kiểu gì, đọc đọc đc một đoạn có vẻ dài dài là đã tự thoả mãn rồi, thế là tự thưởng cho mình còn nhiều hơn cả thời gian ngồi học :mrgreen: chiều nắm tay con gà run run :)) đến lúc cái em áo vàng ngồi bàn hai bị gọi lên >.< :)):)) :)) may mà trót lọt về đây đấy ;;) :))
thứ nữa là, mình biết một điều, chắc chắn một điều :shy: tớ biết rồi đấy nhớ >:) không giấu đc nữa rồi. >:) tớ chờ ấy :)) ok!!!! ^ ^
tớ biết là ấy và ấy và ấy nữa đều yêu quý tớ ^ ^ lúc các ấy làm thế tớ thích lắm :)) mặc dù tớ cau có nhưng mà lần sau các ấy cứ làm thế tiếp nhé ;;) :))
còn ấy /:) chẳng hiểu thế nào, hôm qua đã đồng í rồi, sao hôm nay còn đi về cùng,lại còn dùng dằng ko nói, lại còn hẹn ngày mai >.< khó chịu rồi đấy >.<
thôi, kệ, chỉ cần biết hôm nay có chuyện như thế, còn các chuyện khác khó chịu thế nào cũngbỏ qua tuốt ^ ^ mát giời mà ^ ^
aizzza, sắp đông rồi, thứ sáu này phải đi mua nen đan khăn gửi lên tỉnh xa cho bạn thôi >:-D< ^ ^ ấy có thích một cái ko, tớ làm luôn thể cho ;;)

hì hì:D
 
Hờ sáng nay:| ko biết thế là tớ có quá đáng ko, bạn có hiểu lầm ko thế,mà cứ gục mặt xuống bàn:-s tớ thấy đau bụng lắm đấy:((mai, kia, kìa, kĩa....ấy đừng như thế nữa nhé, tớ buồn:(Giá mà hôm nào cũng chỉ có tớ với ấy nhỉ:)) có fải là dễ hơn n` ko:mrgreen:

Hôm nay đi học Salsa hay phết:) đường phố nên cũng phải thả lỏng toàn bộ 8-} thói quen tự dẫn dắt của mình làm mình toàn nhểy sai:mrgreen: cái khoản thả lỏng tay thì chắc là thôi chịu rồi:-s
Đc 2 anh xinh tươi dẫn hé hé sẽ tiến bộ nhanh chóng>:) quên mất ko hẹn anh j` mà mình phải cởi giày ra đi tông mới nhểy đc cùng hôm sau đi tiếp:( lại vào tay cái tên háo sắc kia chết mệt:))

Giờ này đang hơi bị nhớ bạn:)nhớ cái hôm trung thu:(( bạn của hôm đấy đâu rồi:( bạn cứ thiếu tự tin như hôm nay thì đừng trách tớ:|
 
Chẹp.......sáng sớm lẽ ra phải dậy để đến sân Pháp nhưng lười :(
Cố ngủ nốt..:"> :P
Đang ngủ lại nhận được điện thoại.......thía là lại dậy :D
Đến nơi chẳng thấy ai :)) Ngồi chờ mốc mồm :))
Dạo này cãi nhau hơi bị lắm :)) Cứ thía này thì mừng :))

Đi đặt được cái vé roài :D Mai đi xem :x

Thằng bé Đần tối này bay roài :-s
Khổ thân chú :( Đi ko kèn ko trống :(
Mày rồi sẽ ổn thôi em trai :)
 
Hờ hờ,có lẽ thành thói quen gòi,^^,cứ trang điểm+công việc buổi sáng là bùng học buổi chiều...pó tay,sáng đi đường bẩn không chịu được,Nhưng nói chung là tạm được.Không gây được ấn tượng = buổi trước.khổ thân 2 con bé mình đem theo...
 
Lại vui nhờ bạn nhờ:) thằng LT béo ị thế mà tâm lí phết:)) tớ đã giả vờ cho nó vào kia rồi mà cứ cố tình xếp chỗ đấy>:) đôi bên cùng có lợi..tớ biết bạn cũng thik mà:))
Cái TDK buồn cười thế:)) mà cuối h bạn nt cute thế>:-D< đúng lúc tớ đang bực mình vì bạn cứ lúi húi trả lời cái đứa kia:((
Tối bạn cứ rách việc lấy cớ đúng ko;;) tớ biết mà;) mai....ktra...lại lấy cớ kìa:))
 
đêm qua thật tuyệt ...
 
ọc ọc,đêm qua thật pó tay,ôi Ốc ơi chết tao.Hôm wa buôn với mày xong đã 2h,trong khi sáng nay tao 6h đã dậy đi thực hành phòng máy,h bùn ngủ wa' -_-,chết mất mày ơi,hôm nay lại tiếp tục có mấy cái giống hôm wa,ko sốc =,nhưng mà tao chết đây -_-
 
Đêm nay lại thức cả đêm để đọc cho xong cái assignment (:| Tuy mệt nhưng cũng đáng vì quyển truyện này hay thật :-s Đọc xong thấy ... ú ù ... 8-| chả biết diễn tả thế nào, có nhiều câu kinh điển vật T.T làm mình cứ thấy nhập tâm (:| Haizz, mai lại có quiz english 105, lần này cố được điểm tối đa mới được :( Hixxxxxx, ko hiểu cái portfolio hôm vừa rồi turned in số phận ra sao nữa :(
Xem lại mấy cái syllabus thấy cũng căng đây :| Mình phải gồng hết mình lên để được A mấy môn này mới được 8-| Nói thì giỏi nhưng làm mới khó đây :| Chả biết giữ ý chí được đến bao giờ 8-| Sang đến bên này rồi mà còn như thế .. chán chưa #-o Học gì như mình mà đang học toàn nghĩ đến cuối tuần 8-| tuần sau cố gắng thực hiện nếp sống lành mạnh như đã từng làm :| Giờ thì cũng chẳng có động lực lên mạng buổi đêm nữa, nhạt nhòa rồi, đúng là đất trời thay đổi làm cho con người thay đổi :)) Bây giờ mà cũng thức đêm thì cũng lại vì mấy cái hw thôi T.T
Đang nghĩ đến chuyện đổi gió để cuộc sống thêm phần hấp dẫn và thi vị 8-| Ko biết nên ko nhỉ ;;) Kể ra cũng vui đấy chứ =)) Vỏ wít zày thì có móng tay nhọn :)) hĩ hĩ ... >:)
 
Chán thật rồi, chả biết mai thế nào nữa:-s tớ chả còn hứng thú j` hết:( mà tớ sẽ thử, để xem có = td ko nào:-? buồn thế mất hết cả hứng làm mì Ý:(( phải có ng` ăn thì mới làm chứ:(
Sắp luyện xong chưởng Rumba roài>:)
------
Trưa nay 8-} tớ ghét thấy bạn tíu tít với cái quân ali mơi mơi đấy lắm nhớ/:) Đáng đời lại còn trách tớ/:)
Chiều thì...:x hé hé cái này tớ sẽ cố giữ cho mình tớ biết>:) nhg mà cái thằng Tuấn kia liệu có loe toe ko nhờ:-? gọn gàng;)) mà cái lúc ấy hỏi cái câu hỏi kia làm tớ..:"> hí hí lúc đấy trả lời hơi ngu lại dẫn dắt vấn đề dài dòng, mình phân tích cái j` cũng chậm chạp:)) chứ nếu mà trả lời thế kia thì...:"> ấy nhỉ:)
Bạn còn nợ tớ đấy nhớ;))

Tối đi học nhểy>:-D< thoải mái vãi ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Hà : Vì đêm qua mà sáng nay tao bùng học vì dậy muộn:|, nhưng được cái khám phá ra chỗ VDIC để ngồi đọc sách rất hay và bổ béo. Nói chung nhiều thứ ở đấy + chỗ ngồi cho mày cảm giác thik lắm :)...Chuyện kia thì..:-s
 
tối qua ngồi soạn kịch bản cho bộ phim tài liệu hot nhất việt nam hè năm 2007 88andlife- cuộc đời và sự nghiệp Bi Chô Số =)) Cười đau cả ruột, cô dâu đài loan chika =)) Vui vật :| nhưng vì vui quá mà phải thức đến 5h để làm bài :| T.T cũng may trưa nay đúng noon mới có lớp :"> Học xong lúc 1h kéo giang, isac, việt anh với thằng brown đi ăn ở avesta T.T Đồ thì đắt mà greek taste nên ko hợp khẩu vị con trai việt nam cho lắm =)) hơi bị bất ngờ khi bít thàng isac hóa ra ko sống ở seoul như mình vẫn tưởng mà là costa rica :o so strange :-? Chú David Brown thì ghét con gái mặc váy :)) bó tay :)) đang ngồi ăn thì tuyết rơi như bản tình ca mùa đông 8-| lâu lắm mới thấy lại tuyết :D Mình cũng ko ngờ tuyết ở đây rơi sớm thế :D Được bà Jeane còn định rủ đi bơi hôm nay mới mừng chứ :)) tuyết rơi thì đẹp đấy, mỗi tội hôm nay mình đi tông mặc quần ngố nên ko thấy lãng mạn tí nào :)) ... bây giờ về nhà ngồi nghe nhạc sưởi nắng :x hai mắt nhắm nghiền khoan khoái mi man .. =)) back to work >:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nghe thông báo nội quy mới, cấm mặc áo phông, cấm quần tụt , cấm quần hộp, cấm áo hoa lá cành, cấm vuốt keo, cấm dùng dd, lại còn sổ Ghi đầy bài cái gì nữa chứ... T_T pó tay, lại còn sáng vừa thu khoảng 20 cái dd của bọn khóa trên nữa :-s
<--- ava chụp trong lúc nghe nội quy
 
@ Bạn Mạnh : Cái thằng trông hiền hiền trong ảnh là thằng nào đấy ? Có phải bạn Mạnh ko ??:o :))

Hum nay bị bọn lớp bắt đọc nội qui mới thấy cấm mặc áo 2 dây , kệch cỡm trong khi mặc từ đầu năm đến trường có sao đâu nhờ ( dù vào lớp thì có khoác ngoài nhưng nửa kín nửa hở ) ;;):))

Sướng we' , vừa có đĩa a Jay Chou gòi >:-D< , chờ tiếp hum nào lấy ảnh với cả album mới nhất nữa thui :x
 
Back
Bên trên