.:.:Nhật kí trong ngày 03-06 phần II:.:.

giờ vẫn còn chưa ngủ nữa :( thật là khó hiểu :( ko hiểu mình là cái thể loại gì T.T
sáng hôm nay bệt ! Do tối qua nằm bị rơi chăn xuống đất sáng cảm sốt đủ cả 8-} Thiếu mỗi đoạn thèm ăn xoài =)) ko thì ... :)) Bò ra khỏi nhà trong bộ trang phục dành cho nhiệt độ -10 độ C :)) Lúc đấy nhìn cái gì cũng thấy lạnh nên là thôi thì mũ len, áo lông chim ngoài, áo len cổ lọ bên trong, giày kín mũi 8-} tất len 8-| Đi ra ngoài lúc 10h50 vừa lúc nắng lên! :)) "Nắng lên rồi, bát cơm thơm mùi nắng mới..." ... nhiệt độ tăng dần, doo ki thơm mùi thịt nướng :)) 8-} Đã thế bọn nó quần đùi áo may ô tung tăng T.T đi đến đâu cũng bị soi :)) Thằng Jonathan thô vật, nó tưởng nó đeo kính dâm nhìn đểu ko ai bít nhưng ai ngờ cái kính đấy dâm chưa đủ độ nên vẫn bị cặp mắt thần của ta vạch trần :)) Làm bài econ tốt :D Tự thưởng cho mình một bát teriyaki chicken bowl :x Chiều về ko có gì đặc biệt 8-| Tối lại đi ăn teriyaki chicken bowl :)) Nhưng lần này là 2 bát 8-| Sớm muộn gì kiểu này mình cũng từ bỏ sớm T.T Phải kiềm chế T.T Xong đi thẳng ra thư viện học được ít lâu con vợ gọi điện buôn chuyện :)) Mùa đông này sẽ khởi quay "nấc thang lên new york" :)) Nội dung xoáy vào câu chuyện của một cặp vợ chồng dân vượt biên đã kiên cường chống chọi với cái đói và rét giữa time square trong suốt khoảng thời gian winter break ( sao nghe giống review 8 below về 8 con chó ở bắc cực quá :))) Xong lại đi vào học T.T từ 6h đến 10h (:| Học ko được nhiều lắm T.T Cắp sách đi về :D Trời mưa tầm tã nghe take care hay vật :)) xong tự nhiên nhớ ra phải đi tìm thằng Isaac mượn vở T.T Mẹc đi lên đi xuống 3 lần mới tìm ra cái phòng :| Lắm phòng 316 thế :| Thảo nào mình thì thấy cửa đóng gọi điện cho nó nó lại bảo đang mở cửa :)) Tưởng thằng này giống Xuân Diệu tự ra mở cửa xong bảo "tôi đi vắng" :)) lấy được quyển vở về học vớ vẩn vài chữ thì thằng bạn gọi paste cho cái nhịp điệu trẻ có nó :)) Chẹp chẹp ... mascara màu nâu tươi trẻ :)) rồi thì "MV mà có chuyển sang hát nhạc rap cũng ko ai lấy làm lạ" :)) bó tay vật :)) bây giờ lòi ra đứa nào gièm pha ko biết :-w ko bít có phải thằng LD ko :-w Nếu thế thì triệu tập tú với pink rồi họp báo luôn :))
nk dài quá .. thôi học tiếp (:| cố lên tối mai sẽ được ngủ :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sáng nằm thẳng cẳng :-s
Bé Đần gọi điện đến báo tin bùn của nó mà bùn ngủ quá nên cũng hơi bị thờ ơ......Hẹn nó 1 tiếng sau đi lượn,đúng 1 tiếng sau nó gọi lại thì mình "tôi vẫn bùn ngủ quá" :-s Hẹn nó "12h hoặc 1h trưa đi" .........Đến h đấy thì vẫn nằm thẳng cẳng :))
==>sorry bé :))

Chiều đang tắm thì điện thoại tới tấp (:| Đến trường thì chẳng thấy cái mạng nào (:| Giỡn mặt chị mày hả (:|

Thấy TV phi qua,đèo người iu :)) Vẫn giữ thói quen ngó vào hàng chị Hồng xem mình có ngồi đấy ko.....có đìu hum nay Mario ngồi góc khuất,ko hiểu thằng bé có kịp nhìn thấy mình ko :))

Cả 1 buổi chiều tối nặng nề ở sân Pháp :-s Ai nhìn cũng sợ :-s
Chẳng ai dám vào trêu mình cả :))
Thật là mừng cho Mario :))

Bi h thì phởn :)) Bó tay 8-}
 
một ngày mệt mỏi..đc cái đi nghe ca nhạc ở Ngân Hàng..toàn chị xinh :x:x
 
Các chị xinh mà ko có e xinh thì làm rì cho đời :))

Để dành cái đầu tóc mình cho đến ngày hôm nay nên bi h thật tởm , ai đến thăm chắc đuổi về cho đỡ ngượng :|
 
thế mới bùn chứ :)) nhg bi giờ hơn 1...2 tủi có là gì :D
ty vựt wa tủi tác :))
 
He`he` nhưng các chị xinh sau này đi bồ nhi`u hơn là các e xinh :))
 
Ngân Hàng chỉ mông má thôi chứ tao có thấy chị nào ra hồn đâu [-x
Bi h phải đi lấy pin cho dd, tí nữa lại phải gặp bọn L2 roài, chán thật :))
 
Toàn các bạn giai , thía này thì ko ai bàn về giai đẹp với mình cả , toàn bàn về gái thui :-s

Hic ,h này vẫn chưa thấy bà cô sms rì, chả bit tối nay thía nào ! :|.Đi ăn xong kara ah :D, hay lại làm sn MS version2 có khi lại hoành tráng :x.
 
so-so day !
mọi thứ đều bình thường :D ko có gì đáng nói :P Ngày mới bắt đầu lúc 11h30 :P Dậy đánh răng rửa mặt xong chạy như bay đến lớp lúc 12h :D Trả bài 1st exam hóa :D hehe được A 8-> Lâng lâng 8-> nói chung là cũng phải nhận là sướng đê =)) Chả bù cho cái thằng bên cạnh nhận bài xong gục luôn xuống bàn mặt mũi đỏ bừng cả giờ vật vã khổ thế 8-| Chả hiểu nó làm sao 8-| Cuối giờ cướp giật của thằng Isaac tờ nội dung ôn tập xong ăn xong lại lóc cóc mò lên tầng 3 smith west để giả T.T Lên đúng lúc nó đang đi nặng (chắc thế, vừa ăn xong nên chắc có nhu cầu :))) T.T chờ lâu vãi đái :-w giả xong tự nhiên đi về nhà ngồi như đúng rồi 8-| Có một cái gì đó lấp ló trong tâm tư mà ko hiểu là gì :)) Đến 2h10ph mới nhớ ra là hẹn ông Darrell lúc 2h :| Ịtx :| Chạy quýnh quáng 8-} Chân nọ quấn chân kia ... Đến nơi thì tâm sự một lúc hóa ra ông ý thấy cái schedule của mình tough quá nên khuyên mình bỏ bớt đi :D Kể cũng có lí ... điểm cao thí tốt hơn là được nhiều credits 8-| Chí phở :D Sau đó vào library ngồi học toán :D Học được 2 tiếng + buôn chuyện với em Kagari một tiếng :)) Học nhiều toán đâm ra mụ chỉ trỏ lung tung "Oh that line is continuous.." chết cười :)) em này vui vẻ phết :)) tối đi ăn :D Một bát súp gà + một teriyaki chicken bowl ngon đỉnh cao =P~ ngon vãi ấy :((
tối đi NC bùn ngủ vật :)) Ông thầy ngồi cạnh thỉnh thoảng lại ghé vào thì thầm với đứa bạn :)) .... Tưởng tượng :
- Tôi thích em ... >:)
- A+ hoặc là ko gì cả .. >:)
:)) Hahahaha :D Về nhà xong làm linh tinh mấy thứ chưa thèm giở sách vở ra học nữa T.T Xong midterms rồi nên giã đám thế đấy T.T Chết >.< Buôn chuyện với con vợ :)) Hai vợ chồng samurai huyền thoại cùng chém gió có khác :)) "Sau đây xin được giới thiệu minh tinh màn bạc Chinh cô nương với màn múa kiếm nhào lộn đặc sắc" :)) Cứ gọi là sặc hết cả ra :)) Thôi chém gió nó vừa phải chứ chém dữ quá tạo thành lốc cả cái nước mĩ này tan tành thì hết chốn dung thân :)) Save để mai :)) Oạch thôi 4h sáng mẹ rồi :( đi ngủ đây :(( 8h sáng có lớp nữa :((
ko hiểu mình thích hợp làm thiên thần có cánh ngây thơ trong sáng hơn hay là quỉ dạ xoa lòng dạ nham hiểm độc ác nhỉ : ))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đào Đức Mạnh đã viết:
Ngân Hàng chỉ mông má thôi chứ tao có thấy chị nào ra hồn đâu [-x
Bi h phải đi lấy pin cho dd, tí nữa lại phải gặp bọn L2 roài, chán thật :))
hơi nhầm [-x tao xem tổng duyệt thấy 1 chị vừa hiền vừa xinh mà ko son phấn nhìu lắm ...mặc đồng phục lớp nữa chứ :x:x:x
 
Chẹp.....sáng nằm bệt (:|
Ngày hum nay bệnh tật nên là khổ quá đi :((

Chiều vác xác ra khỏi nhà thì gặp ngay chuyện khó chịu làm cho ko khí nó nhạt thek lại còn bực mình :)) Mừng cho cái thằng ngu /:)

Làm cái gì cũng ko được việc,ko lấy được cái áo /:) Mệt vãi hàng /:)

Tối thì lúc đầu cứ nghĩ rằng vui,cuối cùng như kẹc..........Nói chung hum nay là cái ngày như kẹc :))
 
sáng ra dậy lúc 7h :| Đi học vừa suýt giờ :| tối qua chảy thây thế là êk làm bài tập :| sáng nay thu mới chó chết T.T Ịtx :(( 0 rồi :(( mừng ghê :(( thôi sau fen này quyết tâm làm lại cuộc đời :(( 8-| À mà hình như tối nay có party :"> :)) Mừng thật :)) Bò đến cái lớp econ để lấy cái quiz dởm đời :-w Sai ngu :| mất 1 điểm :| mẹccccc... thôi hopefully next time will be betta (:| T.T Xong đi ăn bị "con lợn gợi cảm" ám sợ thế :)) chạy vào thư viện type nốt cái paper để đi revise :| lần này ko thành công lắm ("-_-) Urghhhhh :(( đã thế xong tự nhiên lại tưởng tượng lại tức T.T thôi đi ngủ 5h chiều dậy đi gym T.T đêm về có gì ấp đết típ ;;)
 
Lần đầu tiên làm một cái việc ngớ ngẩn là trú 1 cái mưa nhỏ như thế :))hàng net...:)nghe giống fim nhờ:mrgreen:
Ấy phải chờ đợi, còn tớ thì chạy...Trong mấy tiếng đấy, có mấy tiếng tớ ngối cạnh ấy mà ko có dưa chuột củ đậu ngồi giữa nhỉ, còn bim bim giấy ăn$@%$% nữa:)) cũng vui^^ Kế hoạch để cho lung linh tình yêu bị phá sản mất, tớ tiếc lắm:( Nhg lúc ngồi sau cái xe đấy ấy đang nghĩ j` thế8-}ấy hòa đồng đến thế cơ à:|
...........
Rất bất ngờ đã ngồi xuống cạnh tớ lúc đấy:)nhg giá mà tớ biết đc tại sao ấy đưa cho tớ nghe bài hát đấy, còn hơn đc nghe...tớ ko nghe ko nhìn thì là do ấy đấy/:)

Ko biết có fải ấy cố tình để chỗ nhỏ xíu đấy cho tớ ko, nhg tớ biết lúc tớ đi đâu đó có 1 ng` nhìn theo thế là đủ vui rồi^^Tớ đã tưởng tớ sẽ phải đi bộ về chứ:mrgreen:can tội...:))

Tớ sẽ nhớ quả thổi bóng của ấy, quả giết sâu bọ của ấy, quả thịt xiên,quả mặt nạ nữa dù j` thì cũng là 1 trung thu khác đi so với trung thu mọi năm:)

-------
Phần này là viết theo yêu cầu:))
Hôm nay vinh hạnh đc 1 bạn trai hào hoa phong nhĩ mời bát chè chuối thái :> , dù suýt đau bụng nhg cũng cảm kích vô cùng;;) cảm ơn bạn đã ko bắt tớ đi xe ôm nhá:)
-------
tuần sau sẽ bận, sẽ bận:) hứa:))
 
2 ngày hôm nay hắt xì liên tục mà ko hề có triệu chứng của cảm , hay ốm đau rì ..cái thời tiết này khó chịu thật, hay là mình mắc bệnh dị ứng như con Chip rùi , lại hít hà suốt ngày như đứa đang bị hấp thế thì :-s
 
Nằm bẹp đến 3h30 chiều trong phập phồng lo sợ :)) Cảm giác thật là lạ lùng :))
Đến sân Pháp :D Cảm giác thoải mái và hết lo sợ :x
Có đìu tiếc cái là hum wa đi đến sân bóng rổ nào cũng đuổi :))

Ko có dịp đi cùng :D Nhưng có vẻ ko tệ :))
Nói chung hum qua nói chiện rất nhắng nhít :))
Anh Dương Tuồng công nhận già nhưng mà nhắng thật :))

Tối đi chơi với Chim và PA :x Lại là Dice nhưng mà rất vui :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ten tèn tén ten ten ten ten.. ten tèn tén tén ten ten tèn... >:-D< :)) :mrgreen: that's my true love!!! :)

bâyh ko thể dời đc cái ws300 ^ ^( tạm gọi như thế) nó là cầu nối tc giữa mình và các anh :shy: ^ ^ có nhiều cái ko trảiqua ko bao h biết, ko baoh hiểu, ko baoh cảm nhận đc.. còn mình thì đang trải qua, đang đc biết, đang rất hiểu và lúc nào cũng tt cảm xúc :D mình có đủ hạnh phúc >:-D<
ngày mai kt triết, cc là lên thớt rồi, thật ra chưa có chữ nào vào đầu, nhưng nhờ có ws300 mình có thêm nhiều động lực hơn :) hí hí :mrgreen:
what will be will be....:| just be myself :) ilove the way u smile,say and see ^ ^... non-stop >:-D<
 
Chẹp........35k.......
Tốn xiền :-s

Lần đầu được xem cái gọi là NKVA :)) Nhìn anh Vương Việt Anh ngố ko thể tả :)) Thật là khổ :))

Uhm...........ngồi chán thì qua sân Pháp ngồi đú :)) Lâu lém ko ném phạt chống đẩy ==>chống có 10 cái mà thấy mún hộc bơ :)) Mình bi h tay yếu quá =))

Nói chuyện thẳng thắn ==>rất bực bội và thất vọng :)) Tao đã lầm rồi :))

Trưa chui lên nhà Ốc nằm ngủ mà chẳng ngủ được mấy :(( Vẫn mệt và ngơ ngơ :((

Chiều lên PDP xem đấu bóng rổ :)) Thật là hài hước :)) Tí oánh nhau :)) Mừng :))
Các em giai lại được dịp trầm trồ "cái đứa áo vàng kia kìa" >:) Hô hô,các chú quay bóng thì đọ thía nào được chị :)) [-x :))

Tối đấu bóng rổ :x Lâu ngày ko đấu vui quá :x :*

Bị kiến đốt cho phát vào mắt 8-} Sưng vù ==>shit X(
 
hị hị thấy buồn ... quá >.< ... vào cái mặt mình í >.< :((
chẳng hiểu sao nói rồi lại cảm thấy hụt hẫng khi nghe câu trả lời, mặc dù chỉ là
"uh í tớ cũng là thế " >.< >.< :(( :(( mình bị điên rồi >.< thối quá, kinh quá >.< >.<

mình sai rồi!
 
Đứa nào bảo ko thik vào đây nữa í nhờ;;)

Hôm qua vui phết:) hiểu thêm 1 ít rồi nhá:)) ko sau này lại ngỡ ngàng;;) lại thấy hối hận
May quá trả lời là ko chứ trả lời là có nó lại chạy cho mất dép í nhờ, mặc dù là cũng có:p nhg ít ra bih thì là ko nhờ:Ddù j` mình cũng thật thà nhất rồi:)
Nhận ra điêu mà mình thấy cần, mà ko nghĩ ra đc từ trc, luôn nghĩ rằng đấy là sự thành thật:)) hóa ra ko fải, ko fải thành thật thật thà mà fải là tôn trọng:D cảm giác khác hẳn:>
Thấy lành mạnh thế này nó sảng khoái hẳn>:) ko còn nóng nóng nữa, cũng chả ngượng ngùng làm dek j`:D có cái j` mà fải thế:)) mà bạn cũng khuyên tớ chân thành thế rồi tớ fải nghe theo chứ:)) để còn áp dụng, bây h hoặc sau này, nhểy;;)

>:-D< hôm nay học nhểy thuổng đc đôi giày xấu bẩn mang về, mai tiêu hết tiền ko trả đc lại có ng` tiếc bih/:) cứ làm ng` ta khó xử nhờ...mà hôm nay hơi bị bực vì học ko vào đấy:((

Bận rộn mây cũng cứ fải nói cho sướng mồm:p cái bến HQ kia baoh mới...8-| vẫn còn chỗ tối kìa bạn;;) :))tớ gợi í đến thế rồi ko hiểu thì ko đáng hơn tớ nửa cái đầu đâu nhá/:)
 
Back
Bên trên