.:.:Nhật kí trong ngày 03-06 phần II:.:.

Tu được 2 ngày cảm thấy mình thật vĩ đại ..được cái sắp tới chả hiểu tu kiểu rì nữa !:)). Mùng 6, mùng 9-10 , 15-10,20-10 và còn tiếp :)). Đúng là cuộc đời sv , bước ngoặt to lớn thía ....

Có điều có ngoặt mấy thì cái mong ước sẽ ko thể thành thực ..cái mong ước lớn nhất cuộc đời cũng ko bit bao h mới được thực hiện:|
 
Tớ biết là ấy tốt ko chỉ với tớ:)) biết thế nhg tớ luôn tự lừa tớ rằng tớ là ng` đb trong mắt ấy:) thế có fải là ngu lắm ko ấy:)) bih thì tớ đang fải nghĩ xem làm thế nào để trở nên đb thật đây:) 1 hôm, rồi 10 hôm, ko biết có thay đổi đc j` ko ấy nhỉ:) ấy nhận ra điều mà bấy lâu nay tớ chưa bộc lộ rồi đấy:)) choáng rồi fỏng;;) :) sẽ đều, tớ hứa:) xl ấy vì chuyện hôm nay, cả đầu và cuối:( tự nhiên có thằng bạn cũ fá đám:))mặc dù nó cũng hs lắm:mrgreen: nhg mà tớ thik đi về với ấy hơn:(
Đáng lẽ ra h này fải nhận đc vài cái tn rồi chứ nhờ:)) bọn nó quên mình rồi:((
 
Mới hôm qua hôm kia say nắng đứ đừ đừ,h thì hết rồi,đúng là....Lại mở ảnh cũ ra xem :D,nhớ,thêm một ông bác ủng hộ,chẳng biết rồi sẽ đi đến đâu.Giá mà mọi thứ đều dừng ở tháng 6
 
Tối, chờ ấy..ấy cứ trách tớ như thế, nhg ấy cũng đâu có thật thà..ấy tránh:|
Tớ ngồi làm bài, nhớ ấy...ngồi nghe nhạc cũng nhớ ấy...xem mấy đoạn băng quay lại cảnh hồi lớp 11, xúc động lắm, thực sự nhớ đến các bạn cũ:(( ko như cái lớp giẻ rách bih, to mồm lắm cơ...trong lúc đấy cũng nhớ ấy nữa:(( ấy cứ chen tứ tung vào mọi thứ xung quanh tớ:(( chán lắm ...
Tớ lại nằm mãi mới ngủ đc:(( tưởng tượng ra n` thứ, là nếu như có thể trả lời lại các câu hỏi, thì có # j` bih ko....chắc chắn câu trả lời là ko rồi:) nhg mà cứ thế đấy:)) biết làm sao nhờ8-|
1 buổi sáng dậy, mệt mỏi và tất bật...25 phút ấy ạ, tất cả mọi việc..chắc chỉ có lúc đấy tớ ko nghĩ đến ấy:)) ko biết lúc đấy ấy làm j` nhờ:mrgreen: trở lại cái lớp học hãm tài kia:)) về với hiện thực phũ phàng:mrgreen: 6 tiết trôi qua thật chậm, tớ đã trở về mặt đất:) lại băn khoăn ko biết bạn kia có cùng cảm xúc với mình ko...từ sau hôm đấy, 1h:) ấn tượng thật đẹp về 1 ng` lúc nào cũng làm cho ng` ta phải bối rối như thế này...n` lần rồi
Ko biết mai sẽ thế nào, có còn thấy ngại khi nhìn vào ánh mắt kia ko và đến baoh mới có thể trở về với tự nhiên như nó vốn có 8-| tớ chỉ mong bình yên như thế thôi:) ấy là quá đủ rồi...

Big hands:)
 
(:| oáp buồn ngủ quá (:| mà vẫn chưa muốn ngủ.
sáng nay lại bùng thể chất, ngồi làm triết, đang làm bài chăm chỉ thì nhận tin, tin từ 00.49 am :| èo, thế là mệt rồi, thế là lại bở rồi, tớ chưa nói j` chưa làm j`, mà ấy đã nhắn như thế rồi... :-s... làm tối qua tớ ko thể tập trung đc :-s chiều nay lại thấy ấy tí tởn với lt, tớ chạnh lòng.. :-s hix, ấy nói dối /:)

oài, đọc blog của mày, tao ko ngờ... mày có bao nhiêu bạn mới, đứa nào cũng thân thiết, bọn mình thì sao, dù gì cũng chỉ học với nhau hai năm, mà đã 6 năm rồi... :-s nhanh thật :-s nhớ mày hồi nào có quả tóc úp nồi, nhớ hồi bị bọn mày gọi là hermione-nửa-vời mà, nhớ cái chân cầu thang bốn đứa hay ngồi, mày nhớ hồi ngủ trưa bán trú ko,nhớ thư viện ko, nhớ cái dãy hành lang dành riêng khu bt ko, cái hành lang hai con hay ngồi cười lăn lộn như máy nổ ở đấy ko, nhớ ko mày :(( :-s, mày nói tao giúp mày ko còn sống vị kỉ...mày nói.... mày nói... mày nói... Y_Y mày ơi, cảm ơn mày nhiều nhiều. hạnh phúc thật vì có mày :) >:D< cảm ơnmày lần nữa.. :D tao thích nhất cái từ mày hay gọi tao, chỉ gọi riêng tao thôi :) :) :x
 
hai bạn nhìu cảm xúc thía ..chg bù mình sáng dạy lướt web...làm bài đi học...rùi về lại online rùi đi ngủ....thật là vô cảm
 
Mới hôm qua hôm kia say nắng đứ đừ đừ,h thì hết rồi,đúng là....
/:) , liệu hồn :)). Say thêm lần nữa là oánh ấy [-x

10h sáng mới thèm dậy , lần đầu tiên onl mà thấy chán chết :((. Mệt , đau , mỏi , nhức , khó chịu , buồn ...chả đứa nào đến chơi được cả :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thôi nhé ấy:)
Tớ cũng đang ngày càng xa cách bạn í:(
Làm thế nào:|
----
Đúng là đc nói đc cười nó đỡ ức chế cái ng`:)) mấy hôm lầm lầm lì lì mệt mỏi quá,tưởng mình trầm cảm luôn rồi hóa ra máy vẫn chạy tốt:mrgreen:
Bugxit^^tên xấu thế nhg ko bỏ đc nữa rồi:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mình sẽ giữ lại một thứ, cònnhững thứ khác, xoá sạch khỏi đầu
mình đã quên mất mục tiêu của mình, mình đi lạc rồi
những cái này chỉ là phù phiếm thôi :-s quên mấy một thứ quan trọng nhất
từh, chỉ giữ lại một thứ thôi...
 
Có n` cái muốn nói:) nhg mà ngồi thế này chả dám viết ra:) khác của ngày hôm qua, khác của ngày hôm kia:) chưa hoàn toàn quay trở về như cũ, nhg với bản tính chai lì sẵn có, anh hứa sẽ làm dc:)) khó tả nhểy, chiều nay, tối nay....quyết định thôi rồi mà sao thỉnh thoảng nghĩ đến ấy tớ vẫn thấy nóng thế:"> tớ lại phát hiện ra 1 điều mới ở ấy, mà cái đấy là dũng khí để tớ thay đổi:))
Ấy đang giả vờ rất giỏi đúng ko, biết đâu chuyện lại giống như fim:)) tớ vẫn thường mơ như thế mà^^
Bạn í thực sự rất dễ thương>:-D<
========
Cái màn phản lực làm tớ suýt rụng tim đấy:"> nhg mà đã quyết tâm là làm đc>:) phản lại cho ấy những đòn mạnh hơn>:) KLTN ma`:)) lần đầu tiên ấy cười n` thế^^ lần đầu tiên tớ nói chuyện với ấy n` thế:) thân thiết đến thế>:) 2 bà bobo vô duyên cũng nhận ra tớ ấy ạ:)) ngộ ghê^^ cứ như là mọi ng` đều đang nhìn vào cặp đôi hphúc này í nhể:)) Đùa chứ tớ thấy thoải mái vô cùng đấy^^ nhất là khi tớ phát hiện ra tớ và ấy cùng thích vkv:) :x tớ thật là tinh tế ấy nhể:)) Mỗi tội màn chia tay vội vàng quá mất hết cả lãng mạn:">

Bạn thì khỏi nói, dễ thương quá rồi>:-D< đặc biệt là quả áo vàng hôm nay của bạn đẹp mê li :x cảm ơn bạn đã cua thế:)) bạn có cảm giác j` ko thế;;) băng trắng sẵn sàng rồi nhá;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sáng đang nằm ngủ tít mù thì nhận được sms bắt thực thi nhiệm vụ :))
Okie :D

Đến nhà con cháu........Cái lũ này đi thăm bệnh thì ít mà hành hạ bệnh nhân thì nhiều :))
Nhà Ốc bẹn tự dưng cũng gặp trục trặc khi cơm hết,mì hết :)) May là mỗi đứa còn nhét được 3 miếng pizza vào mồm =)) :))
Sướng thía còn gì :))

Long sex ra khỏi nhà Ốc cái là thủng bố nó lốp :)) Đen ko thể tả :))
Đã thía lại còn được đóng vai bạn Long học trường Mỏ nữa chứ :))
Cũng nhờ thía mà mình được đèo bằng con Atila ;;) >:) :))

Ngồi net nãy giờ....kể cũng chán nhưng mà đang xem lại đống clip của lớp :x Nhớ hồi đấy quá :x
 
hôm này đi học vẽ mĩ thuật :)) tg buổi học là 5 tiếng...vẽ đc 2 tiếng cả lớp bùng đi hát :)) hok bít hôm sau đi học mặt bà giáo thía nào :))
 
Dạo này đang bị lắm bệnh we' , cả thể xác và tinh thần , mà đều liên quan đến 1 vấn đề ;;). Thể xác là đau mà tinh thần là sợ , chẹp , lúc vui nhất cũng sợ được , điên we' :|
 
Nó không sợ chết

Cuối cùng cũng tìm được một cái tiện ích gọi là khả dĩ trong 4r trường -_-
 
sao ko sợ chết..thế bạn Hà có sợ ko :D
4r gì vậy :-?
 
quyết tâm hoàn thiện bản thân = cách HỌC T.T Y.Y Đau xót :))
hôm nay cái quiz econ chắc được 10 hí hí ;;)
 
cuối cùng mìh cũng quýêt đc và đã thông báo cho bạn bè gần xa :> nhưng mọi ngưòi đều ko tin mình, thấy mình phởn quá mà nghĩ là ko thật lòng à :nono: ngay cả a nam, năn nỉ ng` ta nói, đến lúc nói rồi lại ko tin là sao :-s người ta ko rắc rối thế đâu, sống đơn giản và vui vẻ :)) khì khì :)) bắt chước kiểu cười của ai ko biết ;;) :mrgreen:
học có mỗi ba tiết tcc, hiểu một nửa,một nửa thì ngồi ngắm mưa ngắm gió, với lại sms :mgreen: sống cứ phởn í :mrgreen:
bạn í nghỉ bốn hôm, bốn hôm mình ngóng xuống ko thấy lại tiu nghỉu quay lên, hôm nay vừa đến congà đã lại nói tin xấu, chán thế, thế dưng mà lúc sau quay xuống soi thật kĩ, a, kia rồi, xa thế mà 4 dp vẫn nhìn rõ nhé ;;) cười yêu thế :x vui thế, nhìncứ phấn khởi í, yêu lắm. chẳng biết diễn tả thế nào,chỉ thấy yêu lắm. giản dị thôi ^ ^ lúc bạn ra bắt chuyện, mình đã để í mấy lần, cứ mở to hết mắt lêní, rõ ràng mình cũng khác mà ^ ^ tiêu chí là ko tửơng bở ko mơ mộng ko viển vông, cứ vui thôi ^ ^ chỉ muốn nói một câu yêu cực kì ^ ^ hôm nay hơi phởn quá mức. nhìn cái ngón chân của bạn băng to quá, thấy thương kì lạ. con gà cõng mình chạy còn ko quên đá đểu một câu :-s con ~:> đánh cho phát tan mỡ bâyh chứ lị /:) :))
chiều tối nay mới gọi là cực này. lúc bị hỏng ct,cả đám đứng chơ vơ trên sânkhấu rộng, thấy sao thương mọi người thế, lúc cả đám tập ở sân sau phải giấu tiếng thở dài mà an ủi nhau. thấy thương nhất là anh Hùng quẩy ^ ^ thương nhì là a Nam, thứ ba thì dành cho cái mặt hiền hiền lo lo của Linh( mặc dù bt là ko thix Linh đi với a Nam đâu :-s) mình thì.. chẹp.. dù sao cũng có chuyện vui khác an ủi :) mình thì thích nhìn mn vui hơn :) thật đấy... nản thế, buồn thế.. rồi cố hết sức cũng đc duyệt.. mọi ngưòi nhìn nhau cứ long lanh í >:-D< thôi cố nốt ngày mai nhé ^ ^ thích học ở lớp mới này vì ở đây mn coi trọng í kiến của nhau, thật lòng với nhau, cổ vũ nhau đi lên,ko soi mói nhau, sống cứ thật thật tình cảm ... mới những ngày đầu thôi mà đã cảm thấy thấm thía từ " đời sinh viên " lắm rồi ^ ^ yêu lớp mới :)
ở lớp ghét nhất là triết, một tiết cứ phải học đến 2,3 chương về nhà lại phải soạn dài vãi, mà thày toàn hỏi những câu như đúng rồi í.. >.< h thì chỉ mong đừng có phải thi lại chứ... học bổng thì thấy ko có phương hướng quá :-s
đã định chi viết vài dòng ngắn rồi lại lan man, tại vì bâyh một ngày bao nhiêu việc, việc nào cũng vui cũng nhiều cảm xúc, đã viết nk là cứ muốn viết n` như tc của mình .. :mrgreen:
 
Có Hà ngố là hiểu a iu thoai ;;)..Hôm tới chân khỏi đi chơi thì thưởng cho ;;)
Khi nào thi thố mở rộng rì ở trường thì nhớ đánh tiếng đấy nhá ;;)

Ức chế , vẫn hổng nhớ cái câu " A đến rùi đi nhanh như 1 cơn gió" là từ bộ manga nào :((. Đúng là khốn khổ khi ngồi mà sợ ,nhưng sợ trước nên lúc nó xảy ra thì đỡ choáng hehe. Hơn hồi trước lúc sướng cứ thoải mái mà sướng nên sau đấy thì ..:((.
 
Back
Bên trên