.:.:Nhật kí trong ngày 03-06 phần II:.:.

Đọc được nhiều, hiểu đc thêm n` điều. Một ng` giản dị, một ng` siêu lãng mạn, nhẹ nhàng đáng yêu:) như thế có đủ ko nhở....**** giơ tay khi đã từng đấy tuổi rồi, để rồi tìm đc 1 ng` trẻ tuổi đã chờ mình trong mấy tháng đằng đẵng, buồn, lang thang n`, với ~ bài thơ đc viết bằng tất cả cảm xúc:) rồi tìm đc hạnh phúc của mình. Có thể nhìn vào mắt ng` ấy, để hiểu sự tuyệt vời của **** :) 6tee là khoảng cách quá lớn ko thể vượt nổi, cảm xúc đấy dù là ngộ nhận thì cũng là ~ cảm xúc đầu tiên:) có phải **** cũng đã từng vài lần để như vậy, để đến h mới tìm đc hp?:) mừng;)

Đọc xong mấy bài của chị ý, phiêu:)) phải chỉnh hình lại thôi:mrgreen:
 
Bi h tao đói quá đi
Nhưng thôi,về nhà đi ngủ
Đói mà ko ăn lại đi ngủ--> ko tuân theo lẽ tự nhiên--> dễ xảy ra những chuyện ngoài í muốn --> cô cháu tiềm năng sau này có những chuyện xảy ra ngoài í muốn rùi :))
 
Lê Đào Hương Thảo đã viết:
Đói mà ko ăn lại đi ngủ--> ko tuân theo lẽ tự nhiên--> dễ xảy ra những chuyện ngoài í muốn --> cô cháu tiềm năng sau này có những chuyện xảy ra ngoài í muốn rùi :))
:)) :)) :))
Con này mày bệnh hoạn quá roài đấy :))
Chẳng hỉu ai mới là đứa có tiềm năng gặp chuyện ngoài ý muốn đây ;)) :))
Cái đấy thì phải chờ mới bít được >:)
Đói nhưng mà nếu đi ăn thì lại mất thời gian ra nên thôi ý mà :p :(

Uhm.......sáng nay đợi 1 đứa rủ đi chơi mà ko thấy :)) Thía là ngủ tít mắt đến 11h :))
Nhận được sms hỏi đang ở đâu........trả lời xong cái thì 5p thấy bấm chuông lun :))
Lúc sau xuống KFC ăn,gặp thằng bé lớp Toán 2 :D
Hum nay ăn vui hơn mọi hum :x

Ăn xong lại về nhà ngủ tiếp :))
Chiều 4h hơn lại nhận được sms kêu vừa ngủ dậy xong :D
2 con heo ham ngủ :))

Lại đi ăn :D Lại siêu dễ xương :x
Bé Ngungu càng lúc càng đáng iu nhé :x :*
Iu lém cơ :x :*

Hum nay chắc sẽ miz bé Ngungu rùi :x
 
Không tài nào tập trung nổi vào bài giảng Tanh (cái tội nghĩ lung tung,cái tội giở lại mess cũ ra mà đọc) :(,nghe cô giáo nói tanh nghe như cái bức vách.Lạy chúa,biết học chung chương trình thế này con thi khối D cho rùi,h thành dân ban xã hội rùi :(( ai cứu với :(( .May mà h toán thông manh chứ không thì teo nốt :(.Lạy chúa
Nếu như gọi là một ngày xui rủi thì cũng đúng,gọi là một ngày may mắn cũng đúng nốt.
Nhưng với mình,ừ,cứ cho là với mình thì đây là một ngày may mắn đi,vì ít ra có được 5,10 phút thực sự sảng khoái với cái gió của đường Nguyễn chí thanh,có được những lúc cười ta nước mắt với cái email của ông thầy kì quặc,và ít ra,từ vị trí một người bị bỏ rơi,ít ra biết rằng không phải như vậy,đơn giản vì con người ta chẳng thể hiểu nổi nhau.Và,nếu như,uhm dù có nước mắt đôi chút thì cũng chả sao,không tức như ngày hôm qua xem bọn nó cãi nhau.
Phew,dù sao,vui đấy chứ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mình biết rồi, mình là loại gió chiều nào, tim đập theo chiều đấy :(( mệt thế
sáng nay buồn cười và vui :)) :)) ơ /:) bố cái con gà đầu bẹt này :)) :x yêu thế cơ chứ :)) :x mình cảm thấy tương lai phía trước lấp lánh lấp lánh :x :x :x cuộc đời rộng mở rộng mơ :x lúc nào cũng yêu đời yêu đời :x >:-D<

sáng nay lúc abc nghe xong thì vỗ vai mình một cái :shy: yêu :* giống anh trai :* nhưng thật ra ko thích anh trai cặp kè với lt /:) thế là thế nào 8-|
xyz thì thôi 8-| lượn đi nhé 8-| mệt
mnp à, hôm nay gió thổi hướng khác mất rồi :| :mrgreen: mệt thế ấy ạ, nhưng xét một cách toàn diện thì :rolleyes: gió sẽ lại đổi hướng nữa thôi :mrgreen: chờ tớ nhé :mrgreen:

lại nữa, exexexex, còn dám hỏi thế à??? mấy lần rồi??? có thấy cổ người ta dài thêm mấy cen ko??? X( (:|

rốt cuộc thì tình hình là mình chỉ yêu mỗi gà đầu bẹt thôi :)) thật đấy :)) :))
:) ^_^
 
Sáng chạy, chiều chạy :rolleyes: một ngày mệt nhoài, nhg cũng thật là vui^^

Chiều, may mà thoát đc quả mơ màng, dạo này toàn thế:( tổn hao nguyên khí tợn ạ:( phóng kịp đến trg` ko bị đứng ngoài cửa:) nghe cái bạn j` j` chưa nhớ nổi tên kể chuyện đột nhập vào lớp con dơi buồn cười thế:)) thấy thương cho cái lớp toàn nữ "miệng nam mô bụng bồ khát khao" (:)) câu này học đc của thầy Triết) Thi xong toát hết mồ hôi:| mong là đừng trượt:((

Chạy sô đi nghe chửi 2 tiếng, rồi đc làm điều mình yêu thích:) hơi thở khủng khiếp thật:)) thế mà bảo ở đấy ko thế:( mà bt như thế thật mà...hôm nay coi như tha:)) :p
Cố gắng hết sức, đã đạt đc 1 chút thành tựu bước đầu:) lúc nào cũng thế, đến và đi thật tất bật, vất vả:)rồi sẽ có lúc nhận thấy sự # biệt:) tin là như thế...sẽ có lúc:) chỉ sợ tgian ko cho phép thôi....mong cho đến T5, T7 và CN thật nhanh:rolleyes: Xác định lại đc thế này thật là thoải mái quá:) tín ngưỡng:) có fải TH này đc gọi là như thế ko nhờ:rolleyes:"để đi cùng em đc 1 đoạn đg`":) giá mà lúc nào cũng đc nghe ~lời nói ấy nhờ:) tim ko còn đập thật mạnh, bởi sức tưởng tượng có ghạn mà:)) nhg mà chân thì run lắm:( nhg mà có ~ lúc cũng đc đấy chứ;;) :)

"Hay là thế nhờ"- em sẽ làm theo nhá;) s, rồi ct hoặc l nhá:) :x
 
:D :D :D,về lại với một quá khứ hoành tráng :D :D :D
Sau một tuần đi học cực kỳ nghiêm túc và gương mẫu như một khối trưởng thực thụ,hôm nay ta đã trở lại là ta,bùng học ra hàng net (thực ra đây là phiên bản có nâng cấp vì ngày xưa bùng học ra hàng truyện :) ).Thật là sung sướng :-* :-* :-* :x :x :x
Nhưng ngày mai thì lại là khối trưởng...ôiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Vỡ mặt , con Hà ngố được làm khối trưởng ah :)). THế thì cái khối của mày ở trường FTU sẽ thành Lý 2 version 2 ( phiên bản 2) :))

1 ngày chả có rì là may mắn , trời thì âm u , dự định chả bit có thực hiện được ko , hay nhằm đúng ngày nghỉ học thì mừng . Kệ mẹ ,xui thì đã xui rùi :((
 
version 2 thì đã phước.Lớp có 46 đứa 4 đứa con trai,khối được 200 đứa chả biết đã được 2 chục mống chưa :(,nhìn toàn con gái chán ơi là chán :(
 
Có cần hiền từ quá mức cần thiết đến lố bịch thế ko nhờ:)) vì 1 lời nhận xét sai sự thật mà mày thành ra như thế à:)) để cm rằng ng` ấy luôn đúng à:)) ngu lâu vãi hàng:p
Ai za hôm nay học vào ghê:) tuy thỉnh thoảng có ngẩng đầu lên rồi thừ ng` ra 1 lúc:)) nhg mà tinh thần rất lên từ sau hôm qua đấy:) có fải ấy biết rồi ko thế>:-D<
 
Uhm.......2 hum nay sáng chìu đều đi với bé 7 :x
Dạo này hay ra Dice cafe ghê :))
Tìm ra cái trò mới roài :))
Nhắng vãi hàng :))
Khổ thân bé 7 bị oánh đau :(( :x :*
Iu :x

Thik cái con chó ở hàng đĩa thía :x Vuốt cái tai nó thik ơi là thik :x >_<

Tối nay chắc cũng miz bé 7 rồi :(( :*
 
lần đầu tiên đi chơi tạp mà vẫn vui thía , ko như cái lần trước ngồi nhìn nhau xong ngủ :)). Hôm tới cố gắng được thía thì tốt :D
 
Mày ơi,reply rùi,3 dòng thui+hơi bó tay,nhưng reply rùi mày ạ :D

----------

À,mày đừng nghĩ lung tung nhé
 
Ý mày nghĩ lung tung là sao :o , Reply được là tốt rùi , tao nói hôm qua đủ rùi , còn lại mày hành động sao là tùy thuộc ở mày , can dự cũng chả được . Dù sao cũng chúc e iu :Good luck! :D
 
Ừ,tao cũng nghĩ reply được là tốt rùi :) :">,tao đã bảo hôm nay là ngày may mắn của tao mà :P,có điều,-_-,về muộn wa' thế nào cũng bị bà mẹ giết -_-
 
Bó tay mày thía , ngồi mấy tiếng đấy ko bit ! Mày chuẩn bị làm Ốc version 2 ah , hôm nào cũng đi , hôm nào cũng muộn mới về :)). Được cái tao đang tu trong 2 ngày kể từ sau hôm qua để có rì thứ 7 này lại đi chơi tiếp :))
 
Ấy cười n` lên đấy nhểy:D tớ ko bơ là ấy cũng ko đc bơ tớ đâu đấy;)
Bắt đầu mất hình tượng rồi đấy:)) nhg mà có xá chi:mrgreen: mà ấy biết rồi mà chả đáp ứng j` cả:( nguyện vọng của chị em mà thế à:(( khổ thân tớ lắm...:( đc 1 đoạn kia là thik thôi^^
Tắm xong hết đau chân rồi, nhg cũng quên hết rồi:)) uổng công học mót:p chờ dài cổ đến T5 tuần sau8-| lại còn chờ dài cổ 2 tuần nữa mới đến 9/10:((còn có mỗi CN gỡ lại:( chả biết có bằng khóa ct ko ...:-s

Mai ktra thật hay đùa nhờ:((
 
Như kit í , làm được 80 câu gần xong rùi thì cuối cùng nhỡ tay control 1 cái thế là hêt sạch .:(( Điên tiết ko chịu được thế này thì còn lâu mà bố mày mới thèm làm lại :((
 
Ấy trả lời tớ đáng yêu thế:* yêu ấy n` lắm ấy có biết ko >,< cơ mà ấy toàn invi chán bỏ xừ...biết ấy invi tớ cũng dek thèm gọi...ấy bận đến thế cơ à...><
Mà ấy đang nhầm tớ với 1 ng` đấy:)) tớ thề là tớ ko làm thế trc:> nhận vơ mà còn ....

:x
 
Phát hiện ra là ấy bị oan:mrgreen: hiểu lầm ấy rồi:mrgreen: chết rồi tớ quen rồi cẩn thận ko lại *** thì chết:)) còn đâu điều ấy mong muốn nhỉ:)) sẽ cho ấy biết;)
Ngay lúc này đây đang rất nhớ ấy, chờ ấy, nhg mà....
tớ bị chặn họng:)) chắc là tiêu rồi...nhg mà ai sẽ tin chứ:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên