Nhật kí tổ 1 mở rộng lớp 10Hóa2 đây!!

Vớ vỉn, cái quần đấy con Linh nó bảo tao thế, chứ tao có bít gì đâu... quần thế lau mặt cái quái nào được.... nghe con Linh bảo nó dùng làm cái lót tay để kê nồi mà còn ko vừa :D
Ava của con Giang, hí hí , ... lover của nó đấy :D
 
Vũ Minh Tân đã viết:
Con Thư bon chen quá đi chỗ khác chơi đi
Tao đổi nick với con Tân 1 thời gian
Câu trả lời hay nhất trong năm!!! =D> b-) [-x [-( Mai đổi lại nick nhá :|
 
ê sao con linh vẫn chưa chịu trả tao quần là thế nào mà mày nói cẩn thận đấy em vân mà lên thì chết nó lại hiểu lầm phiền lắm
 
Hê,nhìn ở trên thấy 2 đứa câu,rồi toàn nói"tụt" với chả "lên",sau xuống dưới lại thấy"quần".....:))
shit thật,gù nữa đây????
 
ông này nghe tên hay thế
 
Tao thấy tên mày hay hơn , nghe tên mày khiến người ta liên tưởng đến một con người là hội tụ tinh hoa những cái xấu , hehe ....
 
tên mình nghe cũng hay thật
 
Ừm, hôm nay giữa sân trường thằng Bốp hỏi con Linh : Linh ơi, quần tao đâu :))
Mà sao tớ ko hiểu Hiếu ko thích gọi là Trí Hiếu nhỉ?
 
há há, trong này vui thế, bây giờ mới biết :))

to bôp: nếu tao ko nhầm, em ấy đọc roài :))
 
thấy chưa không được nói lung tung nữa nghe chưa, nó nghe thấy hết rồi
 
há há, cái này nghe thấy còn vui hơn :))

mừng cho ku bốp, cẩn thận nó đá trước đấy :))
 
thằng quân như cái thằng dở hơi ý nhỉ biết cái gì
 
Back
Bên trên